Cả gia đình Clinton tự hào "hộ tống" cháu ngoại xuất viện

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Chelsea bồng bé Charlotte xuất viện trong sự "hộ tống" của chồng và ông bà Clinton đang tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc vì có cháu ngoại đầu tiên.

Chelsea Clinton rời bệnh viện Lenox Hill ở Manhattan vào chiều tối ngày 29/9, 3 ngày sau khi hạ sinh bé gái Charlotte.

Bà mẹ cười rạng rỡ khi bước ra khỏi bệnh viện, trên tay bồng bé Charlotte được quấn kín trong chiếc chăn màu trắng. Hai mẹ con được cả nhà gồm chồng là Marc Mezvinsky và ông bà Clinton "hộ tống" ngày xuất viện về nhà.

Cả nhà Clinton tự hào
Hình ảnh tuyệt đẹp khi cả gia đình Clinton cùng đi "hộ tống" cháu ngoại xuất viện.


Chelsea mặc chiếc váy màu xanh sáng, đi đôi giày bệt cũng cùng tông xanh cho dịp đặc biệt này.

Ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton đứng ngay phía sau con gái, mỉm cười tự hào và vẫy tay chào đám đông đang tụ tập trước cổng bệnh viện.

Cả nhà Clinton tự hào
Gia đình cựu Tổng thống vẫy tay chào những người ủng hộ.


Một người trong đám đông hét to về phía cựu Tổng thống Mỹ: "Chúa phù hộ ông". Và ông Bill Clinton đáp lại bằng lời cảm ơn.

Trước khi nhà Clinton rời bệnh viện, một thành viên của đội an ninh đã đặt một chiếc ghế đỡ vào trong chiếc xe của gia đình.

Bé Charlotte sẽ có một phòng riêng đang đợi mình trong ngôi nhà xa hoa trị giá 10 triệu USD của bố mẹ. Ngôi nhà nằm cách quận Flatiron chỉ vài dặm và gần ngay công viên Madison Square.

Cả nhà Clinton tự hào
Bé Charlotte nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mẹ khi được đưa ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên.


Trong vài ngày tới, có vẻ như ông Bill Clinton và bà Hillary sẽ vô cùng bận rộn sắp xếp lại công việc để có thêm thời gian dành cho thành viên mới của gia đình.

Trước đó, cả nhà Clinton đã vô cùng hạnh phúc thông báo bé Charlotte chào đời vào ngày 26/9. Sự kiện này đến với gia đình Clinton trong bối cảnh bà Hillary Clinton vẫn đang đắn đo về việc tranh cử Nhà Trắng vào năm 2016. Bà hiện đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ để tiếp nối Tổng thống Barack Obama.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đã rất háo hức với việc trở thành một người ông. “Mỗi khi thức dậy, tôi đều tự nhủ với bản thân rằng: Ta phải nhớ rằng cháu bé là con của ai. Không được can thiệp quá đáng. Hãy có mặt khi được cần đến. Hãy yêu thương, nhưng đừng tỏ ra xét nét,” ông chia sẻ một cách vui vẻ.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ