Bức xúc vì bị "phá nhà" trên Pirate Kings, nữ sinh viết thư chửi bạn bè thậm tệ

Thu Hương,
Chia sẻ

Vì lý do bị "phá nhà" trên Pirate Kings - trò chơi online đang làm mưa làm gió trên facebook hiện nay, một nữ sinh đã hậm hực chửi bới bạn bè và người thân bằng một bức thư với lời lẽ đầy bức xúc.

Mới đây, trên một diễn đàn nổi tiếng dành cho giới trẻ, một đoạn tâm sự đầy bức xúc của cô gái có tên A.T đã trở thành tâm điểm tranh cãi của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các fan hâm mộ của trò chơi đang gây sốt Pirate Kings. Trong đó, mặc dù lời mở đầu, A.T đã thừa nhận trò chơi này chỉ là game, chơi nhằm mục đích vui vẻ nhưng sau đó, cô lại không ngần ngại thể hiện sự khó chịu khi những người bạn trên facebook đã “nhẫn tâm” san bằng công trình mình mất bao công sức xây dựng trên game.

Điều khiến người khác phải bất ngờ đó là việc A.T đã rất coi trọng trò chơi ảo và nhiều lần nhấn mạnh lại sự rẻ rúng của “tình cảm anh em, người thân”, chỉ vì lý do “ngôi nhà” mình thức đến 2 – 3 giờ sáng để xây dựng đã tan theo mây khói chỉ vì trò đùa quá đà của những người cô tin tưởng. 

Private Kings
Những hậu quả "dở khóc dở cười" của trò Pirate Kings.

A.T hậm hực viết:

Chốt cái status mới về game Pirate Kings!!

Đúng! Đây chỉ là game? Nó chỉ for fun thôi!!?

Nhưng vui nỗi gì khi mình thức khuya tới 2 – 3h sáng để ngồi xây nhà thì mấy thằng... “âm binh” nó phá?

Ừ vui đấy, bạn thân đấy, người thân đấy, anh em đấy? Thức khuya tới 2 – 3h sáng ngồi cày tiền xây nhà, xong sáng mai đi học về thấy nhà be bét, thử hỏi con nào không cáu gắt lên? Chấp nhận mọi việc ăn trộm, thoải mái, mình vẫn cười thôi. Tại nhà vẫn còn, tiền mất từ từ dồn lại mà mình cũng đi cướp được nên vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng phá nhà bắt người ta phải xây lại từ đầu thì không có vui đâu.

Giờ đưa cái tài khoản liên minh đây. Tao phá hết ngọc rồi bắt chúng mày cày lại xem có phá lên rồi chửi vào mặt tao không? Con câm nó còn bật chửi chứ đừng nói một đứa bình thường như mình.

Thời tiết 34 độ C đang rất nóng, dễ cáu gắt. Mình bị tim bẩm sinh nên cái chuyện mà bực bội khó chịu là điều nên được thông cảm. Còn ai không thông cảm được thì người đó không phải bạn bè người thân của mình. Hủy kết bạn hết. Thế thôi, không nói nhiều nữa. Keep calm and block!

Ngay sau khi được đăng tải, lá thư của A.T đã nhận được rất nhiều ý kiến và bình luận trái chiều đến từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng chỉ vì một trò chơi ảo mà để sứt mẻ tình cảm thật thì quả là một hành động không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, vai trò của game là để phục vụ mục đích giải trí, giúp người chơi có thể thư giãn sau thời gian làm việc hay học tập, chứ hoàn toàn không nên là cái cớ để chuốc bực bội vào mình. 

Game nào chả giống game nào, đã down game chơi để vui chứ để cay cú quá đà, anh em chửi nhau, người yêu thì chịu vạ lây, thế thì chơi làm gì cho mệt người. Đã chơi lại còn ngại bị phá. Sợ thế thì chơi làm gì, vô bổ, mất thời gian. Đời mình nhiều thứ đang vui, sướng không biết đường hưởng. Không hiểu sao phải down cái game ấy về chơi để mua ức chế làm gì? Đó là lý do mà bạn bè mình vẫn mời trong khi mình nhất quyết không thèm chơi”, bạn Đặng Nhân thẳng thắn cho hay.

Tuy vậy, cũng có khá nhiều ý kiến đáp trả lại bình luận của Đặng Nhân khi cho rằng bạn đã quá vội vàng khi lên tiếng chỉ trích như vậy. Đúng là game nào cũng chỉ là một thú vui giải trí nhưng đôi khi những hành động có phần hơi quá đáng của người chơi lại là nguyên nhân khiến người khác phải ức chế và không kìm được cơn tức giận.

Cũng là một fan hâm mộ của trò Pirate Kings, bạn Thanh Tùng Trần phản pháo: “Ai mới đầu chơi game cũng vì vui là chính. Nhưng thử hỏi đến lúc công sức bỏ ra bị đứa khác phá thì lúc đấy có vui nổi không! Mình cũng toàn thế mà... nhiều lúc chơi game rất thoải mái, cả đội chơi ngu, mình cáng đáng mãi không được thì vẫn cứ phải cay cú thôi”.

Private Kings
Ảnh chế hài hước về trò chơi gây sốt này

Bên cạnh bức thư của A.T, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau một câu chuyện khá hài hước về trò chơi Pirate Kings. Một cô gái trẻ có hẹn với người yêu đi ăn, nhưng vừa đến cổng ký túc xá thì nhìn mặt anh chàng chỉ thấy hằm hằm, không nói không rằng. Khi cô gái cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện khó chịu về thái độ chàng trai thì bỗng nghe được một cuộc điện thoại của người yêu trả lời bạn, trong đó, cô nàng nghe rõ ràng cả những câu chửi bới không thương tiếc đòi “tuyệt tình” với anh kia vì lý do “giật mình” kiểu như phá nhà, xây đảo, bắn phá…. Sau đó, cô gái trẻ mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc: hóa ra là anh người yêu chơi trò Pirate Kings, thức liền 2 đêm để xây đảo nhưng không may bị anh bạn bắn đến… sập nhà, đâm ra cay cú mà không làm gì được, chỉ biết tìm anh bạn kia trút giận. Một câu chuyện khiến bất cứ ai nghe cũng chỉ biết “bó tay”!

Bức thư của A.T, câu chuyện hài của cô gái về người yêu hay những ý kiến bức xúc trên chỉ là một phần trong cơn giận dữ của cộng đồng mạng gần đây về trò chơi Pirate Kings. Theo đánh giá của nhiều người, trò chơi này tuy thời gian xuất hiện chưa lâu nhưng đã kịp trở thành một cơn sốt mới trong làng game thủ Việt Nam. Đáng nói nhất là, với những ảnh hưởng “cười ra nước mắt” mà Pirate Kings mang lại, nhiều người đã đồng loạt bình chọn đây là “trò chơi gây ức chế” bậc nhất trong số game online nổi tiếng thời gian vừa qua.
Chia sẻ