Bức "tâm thư" xúc động của con trai nạn nhân thảm kịch MH17

Vân Anh - Theo globaltimes,
Chia sẻ

Con trai của cặp vợ chồng người Úc – nạn nhân của thảm kịch MH17 đã có bài phát biểu đầy xúc động về công lý trên đài phát thanh địa phương.

Paul Guard, con trai của một cặp vợ chồng người Úc, Roger và Jill Guard, đã qua đời trong thảm kịch MH17 cho biết, công lý sẽ chỉ được thực thi khi chấm dứt mọi xung đột. 

Phát biểu trên đài phát thanh địa phương, Paul cho rằng, chính cuộc xung đột Ukraina là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người thân yêu của anh, và chính nghĩa cũng như sự công bằng chỉ tồn tại khi cả hai bên xung đột cùng hạ vũ khí, đàm phán trong hòa bình.
 
Bức
 
Paul Guard - con trai của cặp vợ chồng tử nạn trên MH17
 
Tôi tin rằng cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ tôi, cho mọi trẻ em trên máy bay cũng như tất cả những người thân của họ, không chỉ là Vladimir Putin, không chỉ là quân đội Nga, không chỉ là chính phủ Ukraina, hoặc các phiến quân ly khai, hay ngay cả những người đã bấm nút phóng tên lửa mà là do chính cuộc xung đột”, Paul nói.
 
Anh cho biết thêm: “Chừng nào mà cuộc xung đột còn tiếp diễn thì chừng đó vẫn có người chết mỗi ngày, sẽ không hề có công bằng cho cha mẹ tôi. Tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo thế giới, với chính phủ Úc rằng nếu họ muốn đem đến công lý cho các nạn nhân và thân nhân của họ thì hãy tìm mọi cách để ngăn chặn xung đột đó. Hãy đàm phán và tìm một giải pháp hòa bình thay vì xung đột vũ trang”.
 
Bức
 
Roger và Jill Guard – cha mẹ của Paul
 
Roger và Jill Guard – cha mẹ của Paul là nạn nhân của thảm kịch MH17. Cái chết của cả hai đã để lại nỗi đau đớn khôn nguôi không chỉ cho gia đình mà còn cả những đồng nghiệp tại Bệnh viện Toowoomba, phía Tây Brisbane. Trao đổi với ABC, Giám đốc bệnh viện Peter Rooks cho biết, Roger là một trong những thành viên chủ chốt của cộng đồng Toowoomba, với những đóng góp tích cực cho việc khắc phục hậu quả của các trận lụt năm 2011. Ông cũng là một giám đốc điều hành tuyệt vời với tinh thần trách nhiệm hiếm có, làm việc và cống hiến không ngừng.
 
Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia được cho là đã bị trúng tên lửa và nổ tung trên bầu trời miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 298 nạn nhân, đồng thời để lại nỗi đau cho biết bao cha mẹ, vợ/chồng và con cái.
Chia sẻ