Bố chồng của người phụ nữ mất con: "Thằng Vương có hai đời vợ, nhưng không kết hôn"

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Xung quanh câu chuyện con dâu tố cáo chồng dắt con đi không rõ tung tích, ông Minh - bố của Vương cho biết, Vương có 2 đời vợ nhưng đều không đăng ký kết hôn ở quê nhà. Còn chuyện Vương đánh đập, ngăn cản không cho Trang gặp con thì gia đình không hay biết.

Những ngày vừa qua, câu chuyện chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chia sẻ trên một diễn đàn vào ngày 20/3 vừa qua đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của một người phụ nữ bị chồng lừa gạt và đánh đập dã man, là nỗi lòng của người mẹ đang ngày đêm mong ngóng tin tức của cậu con trai mới chỉ hơn 2 tuổi được cho là do người chồng Phan Quốc Vương (SN 1983, chồng chị Trang) đưa đi cách đây hơn 1 tháng.

Chị Trang đã kể lại khá nhiều chi tiết từ những ngày đầu quen người chồng của mình là anh Phan Quốc Vương (SN 1983, quê Quảng Nam) cho đến khi hai người chính thức kết hôn và bắt đầu gặp nhiều biến cố đau lòng. Từ khi chị Trang phát hiện anh Vương đã từng có vợ, anh Vương lộ rõ thói vũ phu, đánh đập chị không thương tiếc kể cả lúc chị đang mang thai.

Chị sinh non khi cái thai mới 31 tuần và ròng rã phải nằm viện 5 tháng điều trị cho con mà không hề có sự quan tâm của chồng. Sau khi ra viện, chị Trang phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng và cũng vì chuyện này, anh Vương đánh đập chị không thương tiếc, chị về nhà bố mẹ đẻ ở để tiện cho việc chữa bệnh.

Cho đến Tết Ất Mùi vừa qua, anh Vương vào nhà chị và bảo dắt con đi quanh xóm nhưng rồi không đưa con trở lại. Gọi điện thì bảo đưa về quê nội ăn Tết. Chị Trang gọi điện yêu cầu Vương đưa con trở lại Đắk Lắk nhưng Vương không đồng ý, sau đó điện thoại của Vương không liên lạc được. Chị Trang cho biết, vào ngày 23/3, chị đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng của 3 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam nhờ can thiệp.

Không ít người tỏ ra thương cảm và bức xúc, phẫn nộ với những việc làm của người chồng vũ phu kia. Nhưng bên cạnh đó, cũng có người đặt ra những băn khoăn về người chồng và sự biến mất kỳ lạ của 2 bố con.


Ông Phan Văn Minh, bố của anh Phan Quốc Vương.

Để có được những thông tin khách quan, đa chiều, chiều ngày 30/3, chúng tôi tìm về thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam – quê của anh Phan Quốc Vương để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện mà chị Trang chia sẻ.

Vừa về đến đầu làng, chúng tôi đã nghe người dân bàn tán xôn xao về chuyện của vợ chồng anh Vương, chị Trang. Được người dân chỉ đường, chúng tôi tìm đến tận nhà của ông Phan Văn Minh (SN 1950, bố của anh Vương). Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ông Minh cho biết, anh Vương là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Học hết cấp 2, Vương nghỉ học ở nhà làm nông rồi vào Đắk Đrông mở xưởng làm bánh mỳ.

Tại đây, Vương đã quen biết, sống chung với một người phụ nữ ở Gia Lai và đã có với nhau một cô con gái năm nay 5 tuổi. Nhưng vì vợ chồng không hòa hợp nên sau đó hai người đã chia tay và đến nay gia đình ông Minh cũng không ai có tin tức về hai mẹ con người phụ nữ này.


Hình ảnh đáng yêu của bé Sơn - (Ảnh: Gia đình cung cấp).


Hình ảnh hạnh phúc của mẹ con chị Trang khi còn bên nhau - (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đến năm 2013, Vương có vợ khác là chị Trang, nhưng không làm đám cưới ở quê mà chỉ tổ chức trong Tây Nguyên. Lúc đó, vợ chồng ông Minh có vào thăm gia đình chị Trang một lần.

“Hắn cũng giống tôi đều có 2 đời vợ, nhưng cả 2 đời vợ hắn đều không có đăng ký kết hôn ở đây. Tết 2014, hắn có dẫn Trang về đây một lần sau đó không thấy nữa. Hồi Tết năm nay hắn có dẫn thằng con về nhưng qua Tết vô lại trong đó làm rồi. Bà nhà tôi (bà Lý Thị Tỵ - mẹ anh Vương - PV) cũng vô trong đó giữ con cho thằng Vương luôn rồi”, ông Minh cho biết.

Khi chúng tôi nêu vấn đề là chị Trang đã nhiều lần tìm đến nơi làm việc của anh Vương để tìm con nhưng vẫn không có tung tích gì, ông Minh một mực khẳng định con trai mình đã dẫn cháu Phan Quốc Thái Sơn (2,5 tuổi) vào lại tỉnh Đăk Nông và hiện đang làm việc tại lò bánh mỳ thuộc thôn 3 (xã Đăk Đrông, huyện Cư Jút) từ sau Tết.


Giấy đăng ký kết hôn của chị Trang và anh Vương do UBND phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cấp.

Còn về chuyện con mình đánh đập con dâu và ngăn cản không cho chị Trang gặp cháu Sơn hay chuyện chị Trang làm đơn yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp thì trước đó gia đình ông hoàn toàn không hay biết gì.

Bà Trần Thị L (hàng xóm nhà ông Minh, trú tổ 1, thôn 3, xã Bình Lãnh) cho biết, đầu tháng 3 vừa rồi, có thấy chị Trang về đây để hỏi thăm tin tức về chồng con nhưng mọi người bảo anh Vương đã rời khỏi địa phương ngay sau Tết. Sau đó thấy chị Trang dán giấy tìm con ở khắp nơi trong làng rồi cũng trở về lại Đắk Lắk.

“Nói thiệt, thằng Vương sống lang bạt, làm ăn xa từ nhỏ nên người dân ở đây cũng ít biết thông tin về hắn lắm. Chỉ biết là hắn có 2 đời vợ luôn rồi. Hồi tết 2 cha con có dắt nhau về quê chơi, thấy không có mẹ nên tôi sang hỏi thì hắn bảo vợ bị bệnh nằm viện không về được, rồi qua Tết hắn dẫn con đi luôn”, cô Lương Thị H (trú tổ 3) chia sẻ.


Ông Thi Xuân Hùng, cán bộ tư xã Bình Lãnh, trao đổi với PV.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thi Xuân Hùng, cán bộ tư pháp xã Bình Lãnh cho biết: “Cách đây khoảng 3 năm, anh Phan Quốc Vương có đến cơ quan gặp trực tiếp tôi để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân để vào Đắk Lắk cưới vợ. Sau khi điều tra dựa trên giấy tờ lý lịch từ địa phương, xét thấy trước đó anh Vương vẫn chưa có vợ nên tôi đã tham mưu cho lãnh đạo ký giấy xác nhận”.

Liên lạc với chị Trang chiều 30/3, chị cho hay, khi nghe thông tin cháu Sơn và bà nội của cháu đã lên Đăk Nông sống với Vương từ sau Tết, chị đã lên tận nơi vợ chồng chị từng sinh sống nhưng không thấy có ai ở đó. Trước khi về trở lại Đắk Lắk, chị Trang còn nhờ một số người bạn của mình ở gần đó theo dõi, chỉ cần thấy cháu Sơn là họ sẽ báo ngay cho chị. Nhưng từ đó đến nay, không một ai nhìn thấy cháu Sơn hay mẹ Vương về nhà Vương ở Đăk Nông.

Chị Trang cho rằng, hiện không có cháu Sơn và mẹ Vương ở ngôi nhà Quảng Nam cũng như ngôi nhà Vương đang ở Đăk Nông, có thể Vương đã thuê một căn nhà riêng cho 2 bà cháu ở. Còn thuê cụ thể nơi nào thì chị vẫn không xác định được. Từ khi câu chuyện của Trang được chia sẻ, chị đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của xã hội và bạn bè. Chị Trang rất hi vọng khi bài báo đã được đăng lên rộng rãi, sẽ có nhiều người theo dõi và nhận ra con mình rồi báo lại cho cô.

Chia sẻ