Bị điểm thấp cậu bé 10 tuổi treo cổ tự tử

Lê Minh,
Chia sẻ

Một cậu bé 10 tuổi người Trung Quốc được phát hiện đã treo cổ tự tử trên cửa sổ phòng ngủ ở quận Phiên Ngung, Quảng Châu.

Không lâu trước đây, cậu đã viết trong nhật ký của mình “Mình chỉ đạt 39 điểm trong kỳ thi tiếng Anh. Mình rất hối hận vì đã không nghe lời bà ngoại. Mình sẽ dành nhiều thời gian xem lại bài học của mình vào trước kỳ thi”.

Gia đình XiaoHuan trước đây sống ở tỉnh Giang Tây. Cậu là học sinh lớp 5 và sống cùng ông bà ở quận Phiên Nhung trong khi cha mẹ làm việc ở Giang Tô.

Vào chiều ngày 20/11, cậu bé trở về nhà từ trường học với bài thi tiếng Anh. Khi bà ngoại biết cậu bé không đạt điểm cao, bà đã khiển trách “Cháu đã từng đạt điểm 80. Làm thế nào mà lần này cháu chỉ đạt 39 điểm vậy? Cháu không nên ra ngoài chơi sau giờ học mà hãy ở nhà xem lại bài học của mình hai giờ một ngày”.

Bị điểm thấp cậu bé 10 tuổi treo cổ tự tử 1
Chỉ vì bị điểm kém, Xiao Huan đã nghĩ quẫn và tự tử

Xiao trả lời bà bằng một nụ cười và sau đó đi vào phòng ngủ để làm bài tập về nhà. “Không có dấu hiệu nào cho thấy tâm trạng thằng bé có gì bất thường cả”, bà ngoại cậu bé cho biết.

Vào chiều hôm đó, bà của Xiao vào phòng gọi cháu trai ăn tối. Sau khi đẩy cánh cửa mở ra, bà đã rất sốc khi nhìn thấy cậu bé treo mình bên cửa sổ. Bà vội vã tháo sợi dây để di chuyển cậu bé xuống nhưng đôi môi Xiao đã tím ngắt. Các bác sĩ cho biết cậu bé đã chết tại hiện trường và cảnh sát loại trừ khả năng giết người.

Anh em họ XiaoHuan, người học cùng lớp cậu bé, cho biết Xiao đã phải đứng suốt 10 phút trong lớp học sáng sớm hôm đó. Gia đình tin rằng chính hình phạt Xiao nhận được trong lớp học cùng với áp lực của việc học hành là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé.

Ông Huang, giáo viên của XiaoHuan nói với các phóng viên rằng cậu bé đã thực sự tiến bộ trong kỳ thi giữa kỳ. Mặc dù cậu bé không đạt điểm tốt trong môn tiếng Anh nhưng đã vượt qua cả hai môn Toán và tiếng Trung.

Hiệu trưởng nhà trường phủ nhận các biện pháp trừng phạt. “Giáo viên tiếng Trung đã yêu cầu một số học sinh đứng lên, bao gồm cả Xiao Huan vì các em đã nói chuyện trong lớp. Nhưng các em chỉ đứng trong một, hai phút mà thôi. Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát điều tra và sẽ nhận trách nhiệm nếu phần lỗi thuộc về chúng tôi”.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

(Theo Shanghaiist)


Chia sẻ