Bệnh viện thờ ơ để cô gái ung thư gan sợ hãi với cõi chết từng ngày

Thu Hiền (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Biết mình mắc bệnh ung thư gan, Bronte Doyne 19 tuổi vô cùng tuyệt vọng. Cô đã phải trải qua những tháng ngày hãi hùng với cảm giác gặm nhấm cái chết đang đến gần vì bệnh viện nơi cô điều trị đã không làm gì để giúp cô.

Bronte Doyne không may mắn đã mắc phải căn bệnh ung thư gan dạng hiếm gặp. Trước khi qua đời, cô gái kém may mắn này đã nhắn hàng loạt tin nhắn mong mỏi bác sỹ nghiêm túc xem xét tình trạng bệnh tình của mình. Song những lo lắng của cô đều bị các bác sỹ bác bỏ.
 
Cô gái Doyne đã qua đời vào tháng 3/2013, sau 16 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư tế bào gan dạng tấm sợi (FBC), một dạng ung thư gan hiếm gặp và trên thế giới chỉ có khoảng 200 người mắc bệnh.
 
 Bronte Doyne trong bệnh viện 3 tuần trước khi cô qua đời
 
Cô bé Doyone đã trải qua một cuộc phẫu thuật vào tháng 9/2011 để loại bỏ các tế bào ung thư và các bác sỹ nói rằng cô sẽ bình phục hoàn toàn và được về nhà. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trên Internet cô biết được căn bệnh quái ác này có thể sẽ quay trở lại.
 
Các bác sỹ ở Bệnh viện Đại học Nottingham được cho là đã thiếu sự quan tâm và gần gũi với Bronte và yêu cầu cô ngừng tra cứu trên Google để tìm hiểu về căn bệnh này.
 
 
 
 Bà Lorraine (dưới) đã công bố toàn bộ những tin nhắn bí mật của Bronte trước khi cô con gái chết.
 
Trong những tin nhắn vài tuần trước khi mất, Bronte đã viết: “Tôi cần những câu trả lời. Tôi muốn biết những gì đang xảy ra. Có điều gì đó không đúng và tôi đang phát ốm vì điều đó”.
 
Và nhiều ngày trước khi từ giã cõi đời cô viết: “Khó có thể nói cho các bạn hiểu cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào khi tôi phải nói với bác sỹ chuyên khoa rằng họ đã sai. Tôi phải nói, tôi đã phát ốm vì tin tưởng họ rồi”.
 
Những entry của Doyone trên Tweet , trong điện thoại hay trong nhật ký đều cho thấy nỗi sợ hãi của Bronte về cái chết. Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn không thực sự nghiêm túc xem xét tình trạng của cô.
 
 Bronte đã ra đi hồi 3/2013, 16 tháng sau khi cô phát hiện mắc bệnh ung thư gan.
 
Cô bé từng viết: "Tôi cảm thấy tức giận vì bác sỹ quá thô lỗ và ông ta chỉ nhún vai khi tôi nói về nỗi sợ hãi của mình. Ông ta thậm chí còn mỉa mai khi bảo tôi rằng tôi có thể ngủ lại tại bệnh viện nếu tôi muốn nhưng họ sẽ không can thiệp gì. Tôi luôn chờ đợi một cuộc hẹn khám ở bệnh viện”.
 
Trên Tweet, trước khi mất, Bronte viết: “Cơ thể của tôi không ổn. Làm ơn hãy giúp tôi”. Đó là tin nhắn mà cô viết 7 tháng sau khi các bác sỹ nói là cô đã bình phục.
 
 Bronte cùng với chị gái và mẹ.
 
Nỗi sợ hãi của Bronte đã bị các bác sỹ phớt lờ. Thậm chí khi cô nói cơ thể mình yếu và bị giảm cân,  các bác sỹ đều cho rằng đó là do cô xuất thân trong một gia đình toàn người gầy và những triệu chứng này của cô không hề liên quan tới căn bệnh mà cô từng được phẫu thuật.
 
Những thông điệp của Doyone sau đó đã được mẹ cô công khai. Và Giám đốc Bệnh viện Đại học Nottingham, Stephen Fowlie đã phải lên tiếng thừa nhận sự thờ ơ của bệnh viện đối với tình trạng bệnh tật của cô bé.
 
 
 Bệnh viện đã xin lỗi vì đã không lắng nghe những lo lắng và sợ hãi của Bronte.
 
Ông  này nói: “Chúng tôi xin lỗi vì đã không lắng nghe Doyone và gia đình cô bé. Lẽ ra chúng tôi nên làm nhiều hơn để hỗ trợ cho cô bé”.
 
Lởi xin lỗi này có phải là đã quá muộn vì nếu các bác sỹ biết lắng nghe cô, xem xét bệnh tình của cô ở góc độ chuyên môn hơn, thì Bronte đã không qua đời trong sự tuyệt vọng đến như vậy.
 

Chia sẻ