Bệnh nhân ung thư vú xúc động mạnh khi tìm lại vẻ đẹp vốn có

Saga,
Chia sẻ

Một không gian làm đẹp đầy xúc động với nước mắt xen lẫn những nụ cười. Đó là những gì ngắn gọn nhất để miêu tả về chương trình “Make up your life – Điểm tô hy vọng” diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28/3 vừa qua.

Không gian làm đẹp đầy xúc động

Làm đẹp luôn là quyền và hạnh phúc lớn lao với mỗi chị em phụ nữ. Dù là ai và đang mang trong mình căn bệnh quái ác như thế nào, mỗi chị em đều có quyền được tự tin, làm đẹp. Theo hiệp hội ung thư của Mỹ sau khi tư vấn Make up cho những bệnh nhân ung thư đã giúp họ tự tin hơn và thoát khỏi chứng trầm cảm. Chính vì điều đó, AmorePacific Việt Nam, Quỹ Ngày mai tươi sáng và Tạp chí 2!ĐẸP đã tổ chức chương trình “Make up your life – Điểm tô niềm hy vọng” dành cho các chị em mang bệnh ung thư vú vào sáng ngày 28.03 vừa qua tại TP.HCM. Chương trình là nơi giúp các chị em lấy lại sự tự tin, tô điểm thêm những niềm hy vọng bằng chính việc làm quen thuộc của chị em phụ nữ - trang điểm và chăm sóc da.

 
Đón tiếp những khán giả đặc biệt – những nữ bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư vú, không gian của khách sạn dường như lắng lại ngay từ những phút đầu tiên. Dấu hiệu của việc điều trị bệnh hiện lên rất rõ, người rụng hết tóc, người bị sạm da, có cả người đang truyền thuốc...bệnh tật trớ trêu đang vắt kiệt sức lực và làm thay đổi ngoại hình của chị em phụ nữ.
 
 
Chỉ vỏn vẹn trong một tiếng đồng hồ, thế nhưng phần đầu của chương trình – “Trang điểm và Lớp học làm đẹp” là những phút giây ý nghĩa và xúc động nhất. Những khuôn mặt mộc mạc và thiếu sự chăm sóc giờ đang dần trở nên rạng rỡ, hồng hào như vốn có của nó, nhờ vào bàn tay của các chuyên gia trang điểm đến từ nhãn hàng Laneige. Mỗi khi phấn được dậm, son được tô, hay kẻ mắt được vẽ là mỗi lúc niềm hy vọng lại đươc điểm tô thêm một chút.
 
 
Chị Nhi – chuyên viên trang điểm của Laneige: “Tôi đã từng tham gia rất nhiều chương trình workshop nhưng lần này đối với tôi nó thật sự ý nghĩa. Cô bệnh nhân mà tôi trang điểm đã được phẫu thuật và cắt một bên vú, cô nói ” Trang điểm cho cô đẹp nha”, tôi chỉ biết khóc và chẳng nói được lời nào. Tôi thật sự hạnh phúc khi em cảm thấy được công việc mình đang làm thật sự rất quan trọng, giúp họ đẹp hơn tự tin hơn trong cuộc sống. “Mọi phụ nữ là một bông hoa “ và thật sự tất cả loài hoa đều đẹp”.

Sự tự tin đã quay trở lại

 
Nhìn vào trong gương, nhiều bệnh nhân còn không nhận ra chính mình, họ không thể tin rằng mình vẫn còn xinh đẹp đến như thế. Sự bất ngờ đan xen với niềm hạnh phúc đã khiến cho những dòng cảm xúc tuôn chảy và những giọt nước mắt tuôn rơi. Và đến khi được hỏi rằng: Bạn có thấy mình đẹp không? Tất cả các khán giả - những bệnh nhân đang mắc bệnh Ung thư vú đã đồng thanh nói “Có”. Âm thanh cùng vang lên là sự cộng hưởng kỳ diệu để chị em quên đi những mặc cảm ngoại hình hay bệnh tật, là lúc chị em được trở lại với cuộc sống của chính mình, cuộc sống của những người phụ nữ đẹp, của những người vợ, người mẹ hay người bà kính yêu.
 
 
Không chỉ xúc động với sự thay đổi ngoại hình trong phút chốc, các khán giả trong chương trình cũng nhiều lần rơi nước mắt qua những câu chuyện của các khách mời trong chương trình: bác sỹ Nguyễn Anh Luân – Phó trưởng khoa Ngoại 4, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Ông Yu Young Kuk – đại diện AmorePacific và MC/Người mẫu Thúy Hạnh. Nếu bác sỹ Anh Luân đã tư vấn cho các chị em cách để chăm sóc sức khỏe bằng chế độ ăn uống và tập luyện, thì chị Thúy Hạnh – khách mời đặc biệt của chương trình đã bật mí những bí kíp giữ cho mình đẹp, trẻ lâu đó là luôn tạo một tâm lý thoải mái và mang niềm vui đến cho mọi người bằng các hoạt động từ thiện, chị cũng chia sẻ rằng mình sẽ không tự tin nếu như ra đường mà thiếu make up. Sự nhiệt huyết của các khách mời đã thổi một luồng sinh khí mới cho các bệnh nhân – những người phụ nữ Việt mà ông Young cho rằng là những người năng động, thông minh và nghị lực nhất.
 
 
Tiếp nối những câu chuyện xúc động, chị Đào Thị Mộng Huyền – một bệnh nhân đang điều trị bệnh Ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã đại diện cho các khán giả trong chương trình chia sẻ những lời tâm tình: “Khi nhận được kết quả bị mắc bệnh ung thư, chúng tôi cảm thấy sao mình lại thiếu may mắn đến thế và nhiều khi chỉ muốn chết đi. Do đó chúng tôi thật sự biết ơn những hoạt động như thế này, một khía cạnh hoàn toàn khác – một món quà đặc biệt và rất đỗi ý nghĩa với các bệnh nhân bị ung thư. Tôi là một giáo viên và thật sự rất mong mình đẹp và khỏe mạnh trước mặt các học trò. Chương trình đã cho tôi động lực để tiếp tục nuôi hy vọng rằng sẽ hoàn toàn chữa khỏi bệnh và tiếp tục dạy học trong tương lai”.
 
 

“Make up your life – Điểm tô niềm hy vọng” được AmorePacific tổ chức lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2008 và kéo dài đến năm nay là năm thứ 7. Năm 2011, chương trình lan rộng ra đến Trung Quốc; Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khối Đông Nam Á tổ chức chương trình này. Thật hạnh phúc khi chương trình đã góp một phần nhỏ giúp chị em lấy lại sự tự tin để biến những hy vọng thành hiện thực. Xin chúc tất cả các chị em sẽ tiếp tục mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật và ngày càng thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Chữa bệnh bằng thuốc nam tại aFamily.