Bên trong khu ổ chuột Ebola: Thiếu nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan

,
Chia sẻ

Không có nơi nào ở Liberia khó khăn hơn ở khu ổ chuột đông đúc ở New Kru Town. Thiếu nước sạch, những cư dân ở New Kru Town phải đối mặt với nguy cơ virus Ebola lan rộng mà không thể phòng ngừa.

Nhiệm vụ của các nhân viên y tế đến đây là để giáo dục cho hàng chục ngàn người dân nơi đây làm thế nào để tránh bị lây nhiễm Ebola.

Tôi rất vui vì những người này đang ở đây để giúp đỡ”, Jacob 35 tuổi nói. “Chúng tôi đã có nhiều ca tử vong trên đường phố và có thể đã quá muộn để ngăn chặn Ebola rồi. Làm thế nào để tôi giữ cho gia đình tôi sạch sẽ khi thậm chí chúng tôi không được tiếp cận với nước sinh hoạt. Tôi không thể ngăn chặn các con tôi chạy loanh quanh được”.

Tại New Kru Town, không có nhà vệ sinh, bồn rửa hay phòng tắm. Trẻ em chơi trong những cống rãnh giữa những ngôi nhà, cống đầy nước vì hầu hết các ngày đều mưa. Tamba Bundor, người đứng đầu nhóm cứu trợ, cho biết thách thức khó khăn nhất của ông là thuyết phục cư dân ở New Kru Town rằng Ebola là có thật. 

Bên trong khu ổ chuột Ebola: Thiếu nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan  1
Nhân viên cứu trợ giải thích về vấn đề ngăn ngừa Ebola với người dân địa phương

Bên trong khu ổ chuột Ebola: Thiếu nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan  2
Vệ sinh là một vấn đề nan giải ở New Kru Town

Bên trong khu ổ chuột Ebola: Thiếu nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan  3
Người dân tập trung nghe giảng về Ebola và cách phòng ngừa 

Bên trong khu ổ chuột Ebola: Thiếu nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan  4
Trẻ em thường chạy loanh quanh thị trấn, rất dễ bị lây nhiễm dịch bệnh

Mặc dù đã có nhiều trường hợp tử vong vì Ebola, vẫn còn nhiều người từ chối chấp nhận bất kỳ điều gì để ngăn chặn bệnh dịch. Một số người đổ lỗi cho các tình nguyện viên, cáo buộc họ đã đưa bệnh đến khu ổ chuột. Những người khác cho rằng Ebola là một lời nguyền.

Ông Bundor nói:“Giờ đây, sau vài tháng chương trình giáo dục của chúng tôi, một phần ba người dân ở đây vẫn phủ nhận Ebola. Họ thường nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện là đủ để tránh dịch bệnh”.

“Tuy nhiên, cuối cùng cũng có một số người nhận ra dịch bệnh là có thật và họ đang dùng các biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi nói mọi người rửa tay bằng xà phòng và nước. Chúng tôi có một vấn đề lớn là nơi đây không có phòng vệ sinh. Điều làm cho Ebola phổ biến ở đây là do mọi người dễ bị lây nhiễm khi đi vệ sinh tự do ngoài đường”.

Ebola đến New Kru Town vào tháng Sáu. Bệnh được truyền từ một người phụ nữ đến đây từ nước láng giềng Sierra Leone, sau đó nhiễm vào em bé và hai người khác trong nhà cô. Một y tá tại bệnh viện Redemption của khu ổ chuột cũng qua đời. Thi thể của ba trong số các nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong một nhà thờ cách nhà Jacob một quãng đường ngắn.

Chính thức đã có gần 1.500 người đã chết vì Ebola ở Tây Phi, dù các quan chức ở Liberia tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Lê Minh (Theo Mirror)

Chia sẻ