Bé trai nghẹn ngào bên quan tài mẹ và em gái

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Mẹ và em gái của bé Phúc Nghi đã chết thảm dưới bánh xe container ngày hôm qua 18/11.

Tiếng khóc nghẹn ngào của cháu Cao Dương Phúc Nghi bên 2 cỗ quan tài của mẹ (chị Dương Hoàng Vũ Uyên) và em gái (cháu Cao Dương Cát My) khiến ai có mặt đều không khỏi rơi lệ.

Từ chiều tối qua 18/11, kể từ lúc nghe tin vợ chồng anh Cao Lê Cát gặp tai nạn đến khi 2 chiếc quan tài được đưa về nhà anh, người dân ở khu phố Đồng An, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương không khỏi xôn xao, thương tiếc.

Họ tiếc thương cho cô gái đẹp người, đẹp nết từ miền sông nước miền Tây theo chồng về đây làm dâu nhưng chẳng may bạc số; họ nghẹn ngào thương xót bé gái xinh xắn, dễ thương con chị…

Bà Nguyễn Thị Ngọt, một người hàng xóm, thương tiếc: “Trên đời thật hiếm có người con dâu nào như cô Uyên.

Gần 10 năm về làm dâu vợ chồng bà Thu, chưa bao giờ hàng xóm nghe bà ấy than phiền về cô ây một câu mà chỉ nghe những lời khen từ miệng bà mẹ chồng luôn xem con dâu như con ruột”.

Bé trai nghẹn ngào bên quan tài mẹ và em gái 1

Cháu Nghi nghẹn ngào bên quan tài mẹ và em

Được biết vợ chồng anh Cát có 2 người con. Đứa con trai đầu lòng là cháu Phúc Nghi năm nay 8 tuổi, còn cháu My mới tròn 18 tháng.

Vật vã bên quan tài mẹ và em, cháu Nghi gào khóc: “Mẹ ơi, sao bỏ con… My ơi sao bỏ anh hai, mới hôm qua anh còn ẵm em đi chơi với ngoại mà sao bây giờ em nằm trong đây...!”. Lời kêu khóc của cậu bé mới 8 tuổi thoắt mồ côi mẹ khiến ai nấy đều rơi nước mắt.

Ngồi thẫn thờ với đôi mắt trũng sâu sau cả đêm không ngủ, cha ruột của chị Uyên kể lại: Lâu lắm rồi vợ chồng con gái mới đưa cháu về thăm ông bà ở Vĩnh Long. Sáng 18/11, anh Cát phải về lại Bình Dương để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tuần sau thời gian nghỉ phép.

Thấy nó định chở cả vợ và 2 đứa con trên xe máy, tôi đã cản không cho vì sợ nguy hiểm. Nên thằng Nghi sau đó đi với cậu nó bằng xe khách. Vậy mà đến xế trưa thì nhận được tin con cháu chết thảm, thiệt không có gì đau đớn cho bằng…”, người cha già nức nở.

Bé trai nghẹn ngào bên quan tài mẹ và em gái 2

Một vụ TNGT xé tan hạnh phúc của một gia đình

Ông Cao Viết Tuệ, cha ruột anh Cát nghẹn ngào: “Mới hôm qua khi thằng Cát gọi về cho tôi, bé My còn giành nói chuyện và bi bô trong điện thoại nói nhớ nội, vậy mà giờ đây đứa cháu cưng của tôi lại nằm trong quan tài. Sao người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh thế này!”.

Ông Tuệ cho biết, sau khi người thân đến hiện trường, phát hiện anh Cát bị thương nên đưa anh đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện nhân dân Gia Đình đã cho nạn nhân nhập viện để theo dõi, điều trị.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Chánh văn phòng UBND quận 2 - TPHCM cho biết, hôm nay đại diện lãnh đạo UBND quận 2 cùng một số ban ngành sẽ đến thăm viếng đám tang của chị Uyên và con gái.

Ngày mai 20/11, cháu Cao Dương Cát My cùng mẹ sẽ được đưa về quê hương Vĩnh Long an nghỉ.

Chia sẻ