Bé 8 tuổi bị cha dượng hành hạ đến tàn tật suốt đời

Theo Người đưa tin ,
Chia sẻ

Vì cãi nhau với vợ, ông ta đã đánh đập cậu bé Jun (8 tuổi), con riêng của Xiao Shen, rồi sau đó dùng dao cắt cụt bàn tay của cậu bé.

Sự việc diễn ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liên Ninh, phía Đông Trung Quốc. Wang Xinyu, 31 tuổi, đã chung sống với Xiao Shen - mẹ của cậu bé Xiao Jun từ khoảng một năm trước.

Vì chưa có tiền mua nhà nên Wang và bé Xiao Jun sống tại một căn hộ thuê ở Thẩm Dương, còn mẹ cậu bé ở tại người thân với hy vọng sẽ vay được tiền. Tuy nhiên khi Shen gọi điện thoại cho chồng thông báo rằng phải mất thêm thời gian nữa mới vay đủ tiền, Wang đã tức giận, cãi nhau với Shen.

Bé 8 tuổi bị cha dượng hành hạ đến tàn tật suốt đời 1
Xiao Jun bị bố dượng chặt tay vứt vào nồi nước sôi.

Wang sau đó đã trút giận lên cậu bé Jun (8 tuổi), con riêng của Xiao Shen. Hắn đã dùng dao cắt cụt bàn tay của cậu bé. Độc ác hơn, Wang đã ném phần bàn tay đã cắt rời vào ấm nước sôi để bác sĩ không thể phẫu thuật nối lại được.

Một người dân sống trong khu chung cư này cho biết khi sự việc xảy ra họ nghe thấy tiếng cậu bé gào thét van xin bố.

Bé 8 tuổi bị cha dượng hành hạ đến tàn tật suốt đời 2
Người mẹ đau đớn khi chính chồng ra tay tàn độc với con riêng của mình.

Wang đã bị cảnh sát bắt giữ. Người cha dượng thừa nhận tội lỗi của mình và nói lời xin lỗi muộn màng với vợ và con trai.

Cậu bé Jun sẽ phải lắp tay giả bởi vì bàn tay kia đã không thể sử dụng để nối lại được.

Bé 8 tuổi bị cha dượng hành hạ đến tàn tật suốt đời 3
Wang sẽ phải trả giá vì tội ác của mình.

Cậu bé Xiao Jun nói với cảnh sát: "Cháu luôn nghĩ rằng ông ấy sẽ là một người bố tốt. Cháu yêu quý ông ấy. Bây giờ tất cả mọi thứ đã bị hủy hoại. Cháu không hiểu tại sao ông ấy lại tàn nhẫn với cháu như vậy, lúc đó ông ấy như biến thành một người khác".


Chia sẻ