Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đang mang thai nhưng từ khi con gái thứ 2 bị người phụ nữ bịt mặt đi xe máy bắt cóc, chị Duyên khóc đến cạn khô nước mắt. Vợ chồng chị vẫn ngược xuôi khắp nơi tìm tung tích của con.

Chấn động nghi án bé gái 4 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/12, cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi, ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) bị một phụ nữ lạ mặt đưa đi khi cháu và em họ đang chơi ở nhà văn hóa thôn Hữu Trung (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt 1
Nơi cháu Hằng bị người phụ nữ lạ mắt bế đi.

Ngày 14/12, người nhà cháu Hằng cho biết, sáng ngày 12/12, họ đưa cháu sang nhà cô ruột ở thôn Hữu chơi. Trưa ngày 13/12, cháu Hằng và các bạn rủ nhau ra khu vực nhà văn hóa thôn chơi. Đang chơi thì hai cháu bị chảy máu cam về trước, chỉ có cháu Đào Bá Uy (9 tuổi, em họ Hằng) và cháu Hằng ở lại chơi và sau đó thì xảy ra sự việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Nhàn (40 tuổi, thôn Hữu Trung) kể lại, lúc đó khoảng 10h35, khi chị đang nấu cơm trong nhà thì nghe tiếng khóc của bọn trẻ, tưởng tụi nhỏ giằng co nhau cái gì nên ít phút sau chị mới ra, lúc chị ra thì người phụ nữ lạ mặt đã mang cháu Hằng đi.

Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt 2
Hình ảnh được một chiếc Camera vô tình ghi lại được và cung cấp cho phía công an.

Chứng kiến người phụ nữ lạ bế chị mình lên xe, cháu Đào Bá Uy (9 tuổi, là em họ cháu Hằng) kể lại: “Lúc đó cháu đang chơi với chị Hằng thì có người phụ nữ lạ, bịt kín mặt rủ chị Hằng đi mua kẹo và kem. Sau đó, người này bế chị ấy lên xe. Cháu chạy tới và kêu: “Trả chị cháu đây”. Cô ấy đạp cháu ngã xuống đất rồi phóng xe đi mất. Sau đó, cháu chạy về nhà báo mọi người”.

Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt 3
Xóm giềng đến động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Bà Nguyễn Thị Phương (59 tuổi), bà cô của bé Hằng rưng rưng: “Thấy bọn trẻ bên này đông dù cách nhà mấy cây số nhưng cháu Hằng luôn đòi bố mẹ cho sang đây chơi, bọn trẻ vẫn quấn lấy nhau, ai ngờ cơ sự lại xảy ra…”.

Người dân quanh khu vực xảy ra sự việc vô cùng hoang mang, lo lắng. Một người dân địa phương chia sẻ: “Từ trước tới giờ tại đây chưa bao giờ xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi rất hoang mang và sẽ cử người túc trực trông nom các cháu”.

Anh Thiên -  người dân thôn Hữu Trung cũng cho biết: “Sự việc xảy ra khiến vợ chồng tôi và nhiều người khác cũng có con nhỏ vô cùng hoang mang, lo sợ. Tối qua, vợ tôi bàn là sẽ nhờ ông bà nội ở quê ra trông cháu hoặc hai vợ chồng sẽ phân công nhau túc trực ở nhà”.

Người dân tại thôn Hữu Trung còn cho biết thêm, bình thường các cháu ra nhà văn hóa thôn chơi rất đông nhưng từ sau vụ cháu Hằng đó, không có cháu nào ra nhà văn hóa chơi nữa.

Nước mắt người mẹ

Từ khi nghe tin cháu Hằng bị người phụ nữ bịt mặt đi xe máy đưa đi, ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên (bố mẹ bé Hằng) luôn chật kín người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Chị Duyên đang mang thai đứa con trong bụng đã khóc cạn nước mắt vì nhớ thương và lo lắng cho con gái. Đến nay, chị và chồng vẫn đi khắp nơi để tìm tung tích con.

Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt 4
Chị Duyên khóc vì nhớ thương con.

Trao đổi với PV, chị Duyên vừa khóc vừa kể: "Chiều ngày 11/12, tôi đưa cháu sang nhà người em chơi ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Ở đó đông bọn trẻ nên bé Hằng rất thích và ngủ lại luôn, bố mẹ sang đón nhưng cháu không về mà muốn ở lại chơi thêm. Trưa hôm qua đang làm ở công ty thì tôi nhận được tin từ cô Hoa (cô ruột bé Hằng) nói chị có gọi ai sang nhà đón cháu không? Tôi bảo không gọi ai đón cả, định chiều đi làm về mới sang đón con. Hoa liền bảo là con bé bị người ta bắt đi rồi, tìm không thấy đâu. Nghe đến đây tôi hốt hoảng gọi điện về nhà cho bố mẹ chồng thì cả nhà bảo không ai đi đón con bé cả”.

Bé 4 tuổi bị bắt cóc: Mẹ mang bầu khóc cạn nước mắt 5
Chị và gia đình rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra con mình sớm nhất.

Được biết, đã có chiếc camera ghi lại được hình ảnh một người phụ nữ mặc áo màu hồng đang điều khiển chiếc xe máy trên tay cầm chiếc túi màu đỏ phía trước có một cháu bé nghi là cháu Hằng.

Bà Chu Thị Lữ - bà nội cháu Hằng cho biết, gia đình bà sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với ai. Gia đình đã đổ đi khắp nơi để tìm kiếm cháu nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã báo lên công an huyện Thanh Trì, nhiều mũi lực lượng đã được triển khai để tìm tung tích người lạ mặt bế cháu Hằng đi. Đồng thời, thông báo sự việc đến các địa phương lân cận đề phòng cảnh giác.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra tìm kiếm cháu Hằng cùng người phụ nữ lạ mặt.
Chia sẻ