Bé 2 tuổi gọi "bố" khi tivi phát hình nạn nhân MH17

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Cô bé Zulaika vẫn chưa biết bố của em sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Khi truyền hình phát ảnh các nạn nhân của thảm kịch MH17, em gọi lớn “Bố kìa”.

Anh Shaikh Mohd Noor Mahmood là một trong 15 thành viên của phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh MH17 rơi tại miền Đông Ukraine vào ngày 17/7 vừa qua. Anh ra đi để lại vợ cùng con gái 2 tuổi có tên Zulaika.

Sau khi người cha bất ngờ tử nạn trên chuyến bay MH17, cô bé dường như chưa ý thức được những gì đang ập đến với gia đình mình. Và khi tivi đưa tin cũng như chiếu hình các nạn nhân xấu số của chuyến bay MH17, cô bé Zulaika đã gọi lớn "Bố kìa" mà không hề biết rằng bố sẽ mãi mãi không bao giờ quay về.

“Con gái tôi còn quá nhỏ để để hiểu hết những gì đang xảy ra. Con bé rất thân thiết, gần gũi với cha. Anh ấy thường chăm sóc con khi tôi có lịch bay”, cô Madiani Mahdi, mẹ của Zulaika và cũng là 1 tiếp viên hàng không của hãng Malaysia Airlines chia sẻ.

Bé 2 tuổi gọi
Một người phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số thiệt mạng trên chuyến bay MH17.

Cuộc gọi định mệnh

Vào đúng ngày xảy ra thảm kịch, 1 người thân trong gia đình hốt hoảng gọi điện tới cho cô Madiani và nói "Shaikh đâu? Shaikh đâu? Đã nghe bản tin thời sự chưa? Bật tivi lên đi."

Có chút khó hiểu, cô Madiani hỏi ngay có chuyện gì xảy ra thì phía bên kia đầu dây chỉ trả lời ngắn gọn "MH17".

"Uhm, Shaikh đang trên chiếc máy bay đó. Đang trên đường đi, 6h sáng mai sẽ đáp ở sân bay", Madiani liền nói thêm.

"Mở ti vi lên ngay", giọng nói bên kia đầu dây tiếp tục giục giã.

Mở ti vi lên, cô Madiani chỉ bật khóc nức nở dù mới chỉ nghe một phần bản tin. Sau đó, cô gửi ngay 1 tin nhắn trong vô vọng tới điện thoại của chồng "Anh đang ở đâu? Mong rằng anh vẫn bình an... Em sẽ đi đón anh. Ngay khi đáp máy bay thì hãy gọi cho em nhé. Em sẽ đợi anh."

Madiani cho biết cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng chồng mình đã mãi mãi ra đi. “Tôi vô cùng choáng váng. Đến giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin đấy là sự thật. Tôi vẫn hy vọng rằng phép màu xảy ra và chồng đã hoàn thành chuyến bay an toàn. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể chồng tôi, tôi vẫn chưa thể tin nổi”, Madiani nói.

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp

Cô Madiani gặp chồng khi 2 người cùng làm việc trên chuyến bay Kuala Lumpur - Amsterdam vào 5 năm trước.

Trong cơn đau buồn, Madiani nhớ lại những ký ức hạnh phúc mà 2 người từng cùng chia sẻ. Cô cho biết chồng cô rất thích hát. Anh thường hát những bài hát truyền thống của ngành hàng không hay những ca khúc truyền thống. “Anh ấy hay xoa bóp cho tôi khi tôi mệt mỏi. Chúng tôi có thói quen nhắn tin cho nhau khi đáp xuống điểm đến, kể những chuyện trên chuyến bay và tâm sự mọi người mệt mỏi ra sao”, người vợ trẻ nhớ lại.

Nỗi đau của biết bao người ở lại

Chuyến bay MH17 được cho là đã bị trúng tên lửa và nổ tung trên bầu trời miền Đông Ukraine, cướp đi sinh mạng của 298 nạn nhân, đồng thời để lại nỗi đau khôn nguôi cho biết bao cha mẹ, vợ/chồng và con cái.

Trong số 298 hành khách có 43 người mang quốc tịch Malaysia. Bi kịch chuyến bay MH17 khiến người dân Malaysia lại chìm trong tang thương, khi trước đó không lâu, chuyến bay MH370 vẫn mất tích không để lại dấu vết.

Đáng buồn hơn, khi biết bao gia đình mất đi người thân ngay trước lễ Eid al-Fitr - ngày lễ lớn nhất tại Malaysia vào cuối tháng Ramadan. Đây là thời điểm để gia đình và người thân đoàn tụ.

Ông Louis Downs, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chấn thương tâm lý Đông Nam Á, khẳng định những phản ứng như rối loạn căng thẳng hậu chấn thương sẽ "ảnh hưởng đến rất nhiều người". "Nó có thể ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của bạn", ông nói.

Chia sẻ