Bé 10 tháng tuổi bỏng nặng 40% vì bị bỏ quên dưới vòi nước nóng trong phòng tắm

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vào ngày chủ nhật, 22/11 vừa qua, một bé trai 10 tháng tuổi bị bỏng 40% cơ thể khi một người đàn ông được cho là bạn trai của mẹ em để em dưới vòi nước nóng rồi bỏ mặc đi hút thuốc lá.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại một ngôi nhà ở Penrith, Úc đang gây chấn động trong dư luận nước này. Theo đó, một thanh niên 23 tuổi đã đưa cậu bé 10 tháng tuổi vào trong nhà tắm sau khi em bị nôn mửa.

Người đàn ông này đã bật vòi hoa sen nước nóng, rồi để mặc cậu bé ở đó tự xoay sở còn bản thân đi hút thuốc lá và sạc điện thoại. Sau khi người này quay trở lại, cậu bé đã bị bỏng nặng, làn da mỏng manh bị bong tróc hết cả người,

Hiện cậu bé đáng thương vẫn còn đang hôn mê tại bệnh viện trẻ em Westmead, ở phía Tây, Sydney. Theo các bác sĩ, cậu bé bị bỏng nặng đến 40% cơ thể. Vết bỏng tập trung chủ yếu ở vùng cổ, ngực, lưng đặc biệt phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, tình trạng của em hiện giờ đang rất nguy kịch.

Sau khi sự việc kinh hoàng trên xảy ra, người đàn ông 23 tuổi đang phải đối mặt với tội danh gây thương tích, đe dọa tính mạng cho người khác. Daniel Winter, công tố viên sở cảnh sát cho biết người đàn ông này không hề tỏ ra ăn năn hối hận về việc mình gây ra. Được biết người đàn ông này đã hẹn hò với mẹ của cậu bé được 5 tháng.

nước nóng 1
Người đàn ông 23 tuổi đã bị bắt sau khi gây ra sự việc kinh hoàng cho cậu bé 10 tháng tuổi.

cậu bé 4
Hiện bé trai vẫn hôn mê trong bệnh viện và bị bỏng nặng khoảng 40% cơ thể.

em bé 3
Bé 10 tháng tuổi bị người tình của mẹ nhẫn tâm bỏ lại trong vòi nước nóng khiến em bị bỏng nặng, tính mạng nguy kịch.

Trong khi đó, người mẹ của cậu bé đáng thương đang đau khổ vật vã bên cạnh giường bệnh của con mình, còn người cha cảm thấy dằn vặt và tự trách bản thân để xảy ra sự việc kinh hoàng cho con trai của họ.

Cha cậu bé cho biết: “Trái tim của chúng tôi như bị bóp nghẹt lại. Chúng tôi không thể tin rằng điều này có thể xảy ra với đứa trẻ đáng yêu như vậy. Tôi chỉ mong con mình sẽ nhanh chóng hồi phục như trước đây. Chúng tôi cũng mong người đàn ông đó sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng”.

Phía cảnh sát khẳng định người đàn ông 23 tuổi là người duy nhất ở nhà với cậu bé vào thời điểm đó. Thậm chí họ còn nhiều thấy những chấn thương khác trên người cậu bé.

Vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ