Anh:

Bé 1 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi biệt thự hơn 100 tỷ

NN,
Chia sẻ

Chỉ trong 5 phút ông bố để con tự xem TV, cậu bé 1 tuổi đã bò ra vườn rồi bị chết đuối trong bể bơi của ngôi biệt thự trị giá 3 triệu bảng Anh (khoảng hơn 100 tỷ đồng).

Bố của bé Arthur Belmonte đã hoảng hốt chạy đến vớt con lên khi phát hiện em nổi lềnh bềnh giữa bể bơi. Arthur nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ cho biết em đã tử vong. Cậu bé 1 tuổi không thể bơi và trước đó vẫn thường mặc áo phao để chơi trong hồ bơi.

Bé 1 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi biệt thự hơn 100 tỷ 1
Bể bơi nơi bé Arthur bị chết đuối.


Lần cuối cùng bố em nhìn thấy con là khi Arthur đang xem phim hoạt hình trong phòng khách, cùng hai anh trai 6 tuổi và 5 tuổi.

Trong buổi điều tra vào ngày 21/10, ông bố Luis Felipe Belmonte dos Santos cho hay chỉ bỏ con chơi một mình trong 5 phút để đi lấy một chiếc máy ảnh. Không ngờ, trong 5 phút ngắn ngủi ấy, bi kịch đã xảy ra.

Được biết, ngôi biệt thự hoành tráng trị giá hơn 100 tỷ này được gia đình Belmonte thuê, nhưng đang dự kiến mua lại ở Ascot, Berkshire, Anh.

Chiếc màn che đáng lẽ dựng trong vườn đã được chị gái của Arthur, Julia Ramos, 19 tuổi, kéo ra để làm ấm nước trong bể bơi.

Bé 1 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi biệt thự hơn 100 tỷ 2
Ngôi biệt thự trị giá hơn 100 tỷ mà gia đình Belmonte đang ở nhìn từ bên ngoài.


"Khi trở lại phòng khách, tôi chỉ nhìn thấy 2 con trai lớn mà không thấy Arthur đâu cả", ông Belmonte Dos Santos kể lại rằng mình đã vội lao vào bếp để hỏi mọi người xem có thấy Arthur đâu không. "Tôi đã không chờ câu trả lời mà lao ra ngoài vườn nhanh hết mức có thể. Tôi chạy thẳng ra bể bơi thì nhìn thấy thi thể của Arthur nằm sấp nổi trên mặt nước".

Luiz Paro, ông của Arthur, lúc đó đang đang ở trong phòng ngủ trên gác thì nghe thấy tiếng ồn ào như có chuyện gì xảy ra. "Rồi tôi nhận ra đó là tiếng con rể mình đang hét lên", ông Paro kể lại, vẫn chưa quên được tiếng thét đau đớn của mọi người khi lao ra bể bơi và chứng kiến người cha đang kéo thi thể con trai lên.

Mẹ của Arthur đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho con trai trong lúc chờ xe cứu thương. Khi xe cứu thương tới, nhân viên y tế kiểm tra thì thấy tim Arthur đã ngừng đập và ngừng hô hấp. Cậu bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Frimley Park nhưng các bác sĩ cũng không thể cứu được mạng sống của em.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, Arthur tử vong vì đuối nước. Điều tra của cảnh sát cũng kết luận rằng không có dấu hiệu khả nghi nào trong cái chết của cậu bé 1 tuổi. Gia đình Belmonte hiện cũng quay trở về quê hương Brazil sau cái chết thương tâm của con trai.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ