Bắt cóc trẻ em tống tiền để tiêu Tết

Theo ĐV,
Chia sẻ

Ngày 7/1, Trung tá Nguyễn Văn Thánh, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Vĩnh Long) cho biết: Tăng Hiến Đức, 23 tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ bắt cóc em N.Q.H (9 tuổi) để đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, do từng có mối quan hệ quen biết, thân thiết với gia đình bé H. (trú tại số 164/5/6A đường Trưng Nữ Vương, phường 1 thành phố Vĩnh Long) nên Đức hiểu rõ giờ giấc và sinh hoạt của gia đình bé H. Ngày 4/1, Đức hẹn gặp Duy tại quán cà phê Trung Nguyên (thành phố Vĩnh Long) bàn bạc kế hoạch bắt cóc bé H.

Tăng Hiền Đức tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/1, lợi dụng khi bé H. ở nhà một mình do mẹ (chị Ng.Th.H.T. 33 tuổi) đi làm và bà ngoại đi chợ, Đức gọi điện giả giọng cha bé H.,  nói muốn đưa bé H. đi chơi.

Sau đó không lâu Đức lại gọi tiếp cho bé H. nói: “do bận việc đột xuất ba không đến đón con được, ba có nhờ 2 chú Duy và Bảo (Nguyễn Hiền Duy,sinh năm 1993, trú tại 51/6B khu 10A thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Phương Bảo, sinh 1992, trú tại An Hương, An Khánh, Cái Bè, Tiền Giang) đến đón con.” Tin là cha mình thật nên khoảng 9 giờ sáng ngày 5/1, bé H. khóa cửa đi với Duy và Bảo. Bé được chở đi chơi vòng vèo và đưa đến quán karaoke Tiến Đạt ở thị trấn huyện Trà Ôn, vào phòng số 2.

Sau đó, Duy điện thoại về cho bà ngoại của bé đòi 300 triệu đồng tiền chuộc “nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng của H.; nhưng phải để cho người ngoài chứ người trong gia đình không được cầm tiền đi.” Quá lo sợ, gia đình bé H. đã khẩn cấp chạy đủ tiền và tìm người đi giao tiền.

Do có quan hệ thân quen với gia đình nạn nhân từ trước, lại từng làm việc trong một công ty vệ sĩ, Đức nói rằng biết cách chống lại bọn bắt cóc nên tự nguyện một mình mang 300 triệu đồng xuống Trà Ôn giao cho bọn bắt cóc và không cho cả nhà đi theo. Khi cầm 300 triệu, Đức bỏ vào xe, chạy đi một đoạn và tìm cách “cắt” được người nhà bé H. để chạy thẳng tới quán Karaoke ở Trà Ôn. Khoảng 16 giờ ngày 5/1 Đức chở bé H. về giao cho gia đình. Để tăng thêm niềm tin cho gia đình, Đức nói: khi đi Đức có đem theo 1 dao bấm, 1 khẩu súng ngắn (bằng nhựa).

Sáng 6/1, Đức, Duy và Bảo gặp nhau ở 1 quán cơm tại phường 9 thành phố Vĩnh Long để chia tiền. Theo thỏa thuận từ trước, 2 tên Duy và Bảo được chia 20 triệu đồng nhưng Đức chỉ đưa 19,5 triệu đồng vì trừ đi 500.000 đồng đã ứng trước.

Duy chia cho Bảo 10 triệu đồng, Duy nhận 9,5 triệu đồng. Đến sáng 7/1, cơ quan điều tra đã thu hồi được 273,2 triệu đồng từ Tăng Hiếu Đức; 8,2 triệu đồng từ Nguyễn Hiền Duy và 4,6 triệu đồng từ Nguyễn Phương Bảo. 
Chia sẻ