Anh:

Bác sĩ sản siêu âm "tắc trách" khiến thiếu nữ 21 tuổi chết thương tâm

Lê Minh (Theo Dailymail) ,
Chia sẻ

Kalisha Gordon, 21 tuổi, đã chết ở Cyprus (cộng hòa Síp) khi các bác sĩ không phát hiện cô mang thai ngoài tử cung.

Trước đó, Kalisha Gordon đến khám ở một bệnh viện địa phương và phát hiện cô mang thai đứa con đầu tiên. Sau đó vài ngày cô quay lại để siêu âm, kết quả cho thấy cô đã mang thai 7 tuần và bác sĩ nói rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Gordon đã lên kế hoạch bay về nhà để chia vui cùng bố mẹ.

Rachel Cotter, một người bạn của Gordon cho biết: “Một ngày trước khi Gordon bay về nhà, cô ấy đột nhiên bị đau bụng và bắt đầu la hét trong đau đớn. Chúng tôi đã đưa cô ấy thẳng đến bệnh viện, trên đường đi cô ấy nôn ít nhất 5 lần”. Gordon được tiêm một liều thuốc giảm đau và siêu âm một lần nữa và bác sĩ cho biết em bé vẫn khỏe.

Gordon tiếp tục ngất xỉu trong suốt buổi tối và cô nói với y tá cô cảm thấy chóng mặt với những cơn đau dạ dày nghiêm trọng, nhưng họ vẫn tiếp tục tiêm thuốc giảm đau cho cô. Thế nhưng 6 giờ sau đó, cô được phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn trong phòng bệnh viện và đã chết.

Bác sĩ sản siêu âm
Kalisha Gordon


Bác sĩ sản siêu âm
Gia đình của Gordon được báo tin là con gái họ chết vì một cơn đau tim

Ban đầu bệnh viện đã nói với gia đình Gordon là cô đã qua đời vì một cơn đau tim. Mãi cho đến khi khám nghiệm tử thi họ mới biết là cô mang thai ngoài tử cung.

Adam Magos, một bác sĩ phụ khoa tư vấn tại Bệnh viện Hoàng gia, London cho biết, ông đã tìm thấy một số sai sót trong phương pháp siêu âm cũng như cách các nhân viên ở Cyprus chăm sóc cho Gordon. “Cô ấy đã có một số triệu chứng của việc mang thai ngoài tử cung, cô ấy đã kêu đau bụng và ngất đi không rõ lý do nhiều lần”, bác sĩ cho biết. 

Theo lời của cảnh sát điều tra, cô đã siêu âm “ở một góc không phù hợp làm sai lệch kết quả chẩn đoán của các bác sĩ”. Nhân viên điều tra Katy Skerrett cho biết: “Các bác sĩ chỉ phát hiện cô gái đã mang thai ngoài tử cung sau khi khám nghiệm tử thi. Họ đã chẩn đoán sai. Đây là một tai nạn bi thảm mà nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể tránh được”.

Phát biểu sau cuộc điều tra, cha của Gordon, ông Lloyd George cho biết, phải mất đến 6 năm gia đình mới biết được sự thật về cái chết của con gái họ. “Chúng tôi đã chiến đấu rất khó khăn trong 3 năm đầu tiên để có được một cuộc điều tra về cái chết của con gái tôi. Không có gì có thể mang Gordon trở lại với chúng tôi nhưng mục đích của chúng tôi là ngăn chặn bất kỳ điều gì giống như thế này xảy ra một lần nữa. Các nhà chức trách ở Cyprus không chịu lắng nghe chúng tôi”.

Ông cho biết thêm gia đình đã kiện đến Tòa án Nhân quyền ở châu Âu và thuê một luật sư đặc biệt ở Cyprus để tìm lại công lý cho con gái Gordon.

Chia sẻ