Bà mẹ phá thai vì chiều theo ý muốn của con gây phẫn nộ

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một bà mẹ ở Trung Quốc đã quyết định phá bỏ đứa con thứ hai của mình chỉ vì lời đe dọa của cậu con trai tuổi teen. Sự việc này dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận của nước này.

Một người phụ nữ 36 tuổi, ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc có tên gọi là Liu đã quyết định sinh thêm con sau khi chính phủ nước này chấm dứt chính sách một con và cho phép các gia đình sinh con thứ hai vào tháng 10/2015. Vào cuối năm 2015, cô Liu mang thai đứa con thứ hai.

Tuy nhiên, cậu con trai đầu lòng của cô Liu, năm nay 14 tuổi đã rất buồn phiền vì điều này. Cậu bé tỏ ra giận dữ vì mẹ đã không hỏi ý kiến của mình về việc gia đình sẽ có thêm thành viên mới. 

Sau khi biết tin mẹ mang thai, cậu bé tuổi teen nói với mẹ rằng sẽ không tham gia vào kì thi tuyển sinh cấp 3 sắp tới trừ khi mẹ câu phải hủy bỏ đứa em trong bụng.

Li Xiong, một bác sĩ làm tại bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, người đã thực hiện việc phá bỏ thai nhi của cô Liu cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên người mẹ phải từ bỏ đứa con thứ hai do sự phản đối từ người con đầu.

em bé
Cậu bé 14 tuổi bắt mẹ phải bỏ em nếu không sẽ bỏ thi lên cấp 3.

em bé 2
 Bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán.

Vụ việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Hashtag #ForcingMumToAbortTheSecondChild (người mẹ bị ép buộc phá bỏ đứa con thứ hai) đã được mở trên trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc là Sina Weibo, thu hút hơn 7.600 ý kiến thảo luận.

Hầu hết các thành viên cộng đồng mạng đều chỉ trích hành vi của cậu bé 14 tuổi là quá ích kỉ và nông cạn. Tuy nhiên, một số người khác thì tỏ ra thông cảm với suy nghĩ của cậu bé vì thực chất cậu bé sợ cha mẹ sẽ san sẻ tình yêu thương của mình với đứa em thứ hai. 

Việc gia đình có thêm thành viên thứ hai, ngoài là niềm vui còn là nỗi trăn trở và lo lắng của các cặp vợ chồng. Nhiều trường hợp đau lòng đã xảy ra từ việc cha mẹ sinh con thứ hai, trong khi người con đầu chưa được chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ đúng mức. Thậm chí, vì lời nói vô ý của người xung quanh đã gây ra nhiều vụ việc thương tâm.

Cũng tại thành phố Vũ Hán, bi kịch đã xảy ra với một gia đình ở Trung Quốc khi cô con gái lớn của họ thả em trai từ tầng 8 khiến cậu bé tử vong. Nguyên nhân là do gia đình mải chăm sóc em bé, không chú ý và quan tâm đến cô bé khiến em cảm thấy tủi thân và ghen tỵ với em trai mình. Thậm chí hàng xóm xung quanh còn trêu cô bé rằng: "Cháu 'ra rìa' rồi vì bố mẹ đã có em trai" dẫn đến bi kịch đau lòng trên.

Nguồn: Hongkongfp
Chia sẻ