Ấn Độ: Danh tính của nữ sinh bị hiếp tập thể được tiết lộ

Theo Soha/TTVN,
Chia sẻ

Cha của nữ sinh Y khoa 23 tuổi bị hiếp tập thể trên xe bus đã tiết lộ tên cô con gái xấu số của mình theo sự cho phép của các nhà chức trách.

Báo Anh đưa tin: người cha đồng ý tiết lộ danh tính nạn nhân bị cưỡng hiếp

Theo Sunday People, một tờ báo Anh, đưa tin: người cha đau khổ này nói rằng ông muốn "cả thế giới biết" tên cô con gái Jyoti Singh Pandey của mình: "Tôi tự hào vì con bé. Tiết lộ tên của con bé sẽ giúp những phụ nữ sống sót sau những vụ tấn công như thế này trở nên dũng cảm. Họ sẽ tìm thấy sức mạnh từ con gái tôi".

Theo luật Ấn Độ, danh tính của nạn nhân trong các vụ hiếp dâm phải được giữ kín nhằm tránh sự xì xào của dư luận đối với cho họ và gia đình.

Ấn Độ: Danh tính của nữ sinh bị hiếp tập thể được tiết lộ 1

Hình ảnh đã bị làm mờ của ông Singh Pandey.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Suday People (Ấn Độ), ông nói rằng ông muốn nhìn thấy mặt của những kẻ đã nhẫn tâm hãm hiếp con gái ông, ông chỉ muốn những kẻ này bị trừng phạt, bị treo cổ. "Cả sáu kẻ nên chết đi. Chúng nên là tấm gương, và xã hội sẽ không cho phép những thứ như thế này xảy ra".

Trong khi đó, bạn trai của nữ sinh này, Awindra Pandey, 28 tuổi, nhân chứng duy nhất của vụ việc, cho biết sẽ cố gắng hết sức để chống lại những kẻ tấn công.

Ấn Độ: Danh tính của nữ sinh bị hiếp tập thể được tiết lộ 2

Bạn trai của nữ sinh Y khoa xấu số.

Hai trong số 6 nghi phạm hiếp dâm, Pawan Gupta and Vinay Sharma, đã bất ngờ xin tòa án cho phép họ trở thành nhân chứng cho vụ truy tố, nhằm cố gắng thoát khỏi sự trừng phạt.

Tại Ấn Độ, khi các điều tra viên gặp khó khăn trong việc tìm ra các chứng cứ phạm tội, nghi phạm được yêu cầu cung cấp các bằng chứng quan trọng để đổi lấy một bản án nhẹ hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia về pháp luật tại Ấn Độ cho rằng với những tội ác đáng ghê tởm như thế này, các nghi phạm này khó có khả năng được giảm nhẹ tội danh.

Tin mới nhất: Cha cô gái bị cưỡng hiếp bác việc lộ danh tính

Theo hai báo The Hindu và Hindustan Times, người cha đã bác bỏ tin này. Ông nói rằng gia đình sẽ chỉ công bố danh tính của cô gái nếu luật ngăn chặn cưỡng hiếp mới mang tên cô.

"Tôi chỉ nói rằng chúng tôi không phản đối nếu chính phủ Ấn Độ dùng tên con gái tôi để đặt cho một luật mới nhằm chống lại hành vi cưỡng dâm đối với phụ nữ", Hindustan Times dẫn lời ông.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục bùng phát khắp Ấn Độ trong ngày hôm qua. Những người biểu tình kêu gọi quốc hội ban hành những luật chống hiếp dâm nghiêm khắc hơn và cải cách lực lượng cảnh sát.

Nữ sinh viên y khoa 23 tuổi nói trên bị cưỡng bức trong một xe buýt bởi 6 người đàn ông vào ngày 16/12 và chết gần hai tuần sau đó do các vết thương quá nặng. Vụ việc khiến cả đất nước Ấn Độ sôi sục suốt ba tuần qua.

Một làn sóng giận dữ mới bùng phát sau khi bạn trai của cô - người cũng bước lên chiếc xe buýt đó và bị đánh đập, lột trần và ném xuống đường - lên truyền hình kể lại vụ cưỡng hiếp. Câu chuyện của anh này cho thấy sự thờ ơ của cảnh sát và yếu kém của nhân viên y tế.

Tóm tắt diễn biến vụ việc:

Đêm 16/12, sau khi xem bộ phim "Life of Pi" tại một siêu thị ở New Delhi, cô nữ sinh ngành Y 23 tuổi và bạn trai đã lên một chiếc xe buýt ở New Delhi với hy vọng sẽ nhanh về nhà bởi trời đã khuya. Đôi trẻ không ngờ họ đã trở thành nạn nhân của vụ việc làm đảo lộn cả xã hội Ấn Độ suốt cả tháng qua.

6 gã đàn ông say xỉn trên xe, trong đó có cả tài xế, đã hùa nhau đe dọa và đánh đấm hai người túi bụi. Chúng thi nhau cưỡng hiếp cô gái ở phía sau xe trong lúc chiếc xe chạy vòng quanh Delhi trong 45 phút.

Những kẻ này còn cầm một chấn song sắt đã rỉ tấn công tình dục cô gái, trước khi ném cô và bạn trai ra khỏi xe trong tình trạng lõa thể.

Tờ The Press Trust của Ấn Độ trích dẫn nguồn tin của cảnh sát nói rằng một người điều khiển xe bus đã tìm cách lái xe chẹt lên thân thể nữ nạn nhân sau khi vứt cô xuống đường, nhưng người bạn trai của nạn nhân này đã cứu cô.

Sau hơn một tuần đấu tranh mong giành sự sống, cô qua đời tại một bệnh viện ở Singapore hôm 29/12 do chấn thương quá nặng. Cô được hỏa táng tại Ấn Độ và tro cốt được rải trên sông Hằng.


Chia sẻ