Ám ảnh về những đứa trẻ bị "án tử" treo lơ lửng trên đầu vì đói khát và dịch bệnh

Yến Như,
Chia sẻ

Trẻ em tại Kenya đang phải đối mặt với dịch bệnh cũng như nạn đói hoành hành.

Cậu bé Tiny Nakink đang phải đối mặt với cái chết khi em mang trong mình bệnh viêm phổi, sốt rét và thiếu máu. Xót xa hơn, Tiny chỉ là một trong số hàng nghìn người ở Kenya đang phải đối mặt với khủng hoảng "bản án tử" luôn treo trên đầu. 

Theo đó, 122.00 trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi đã bị chết mỗi năm ở đất nước Kenya, đa phần trong số các em tử vong do bệnh truyền nhiễm và nạn đói đang hoành hành nơi này. Sốt rét, viêm phổi, thiếu máu, suy dinh dưỡng đang trở thành "án tử", từng ngày giết dần giết mòn những đứa trẻ nơi đây.

Trẻ em Kenya đang phải sống trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ, môi trường xung quanh ô nhiễm, thuốc men khan hiếm, những bà mẹ chỉ còn cách chôn đứa con vắn số của mình. Những bức hình sau đây sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa và đầy ám ảnh.

 
Cậu bé Nakink Ngasepicho với khuôn mặt hốc hác, cặp mắt vô hồn và khuôn miệng hóp lại. Tuy nhiên theo các bác sĩ tại Bệnh viện quận Lodwar, phía bắc miền tây Kenya, cậu bé là một trong những đứa trẻ "may mắn" sống sót vì đã điều trị dịch bệnh viêm phổi, sốt rét, thiếu máu và tiêu chảy sớm hơn so với nhiều trẻ khác.

Trong những ngày qua, cậu bé cùng người mẹ là cô Nabenyo, 28 tuổi đã phải túc trực tại bệnh viện để điều trị bệnh cho cậu bé.

Một cậu bé khác là Sangara chỉ mới 5 tháng tuổi đã phải nhập viện vì nhiễm trùng ngực, viêm phổi và suy dinh dưỡng trầm trọng. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng cho biết cậu bé sẽ không thể sống quá 10 giờ nữa vì cuộc hành trình dài đăng đẵng để tới được bệnh viện cùng mẹ mình.

Cậu bé khác là Fabian, chỉ mới 4 tháng tuổi nhưng cũng bị suy dinh dưỡng trầm trọng và đang thoi thóp trút từng hơi thở mệt mỏi.

Tại đất nước Kenya, mỗi năm có đến 122.000 trẻ sơ sinh dưới 5 tuổi phải chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau và trong số đó là do bệnh truyền nhiễm và suy dinh dưỡng trầm trọng.
 
khổ
Cậu bé Maxwel Erukudi, 1 tuổi rưỡi nhưng đã phải 5 lần nhập viện vì bệnh viêm phổi và tiêu chảy cấp. Mẹ của cậu bé, cô Patricia chia sẻ: "Con tôi luôn bị bệnh và thật khó khăn cho chúng tôi khi suốt ngày cậu bé đều phải nhập viện và nếu không điều trị, cậu bé sẽ không thể sống".

Cô Patricia, 26 tuổi và đang mang thai một đứa bé khác 5 tháng tuổi trong bụng. Cũng như bao người phụ nữ khác, cô phải làm nghề thủ công, đan lát chổi để kiếm sống qua ngày, mặc dù vậy cái nghèo đói , thiếu ăn thiếu mặc vẫn bám lấy cuộc sống của gia đình cô. "Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao và đi về đâu. Chỉ có Chúa mới biết thôi".

Vệ sinh là một vấn đề lớn ở đây, nơi phân dê rác thải tạo thành một bãi lớn và gây ra nhiều dịch bệnh đe dọa đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em tại Kenya.

Khung cảnh tại bệnh viện quận Lodwar, nơi có hàng trăm trẻ em và phụ nữ khám chữa bệnh mỗi ngày vì những dịch bệnh hoành hành.

Đây là bà mẹ Tereza,35 tuổi cùng hai người con trai là Adome và Ekali trong số 6 người con trai của cô. Chồng mất sớm. Cô Tereza phải một thân một mình gồng gánh nuôi cả 6 người con.

đói khổ
Trong số 6 người con của mình, cậu bé Epuyo, 4 tháng tuổi đã qua đời vì mắc bệnh tiêu chảy, vì môi trường xung quanh quá bẩn khiến hệ miễn dịch non nớt của em không chịu được
 
Nguồn: Daily Mail 
 
Chia sẻ