Ai là "cha đẻ" của "gậy tự sướng" đầu tiên trên thế giới?

Vân Anh ,
Chia sẻ

Chiếc "gậy tự sướng" đầu tiên trên thế giới đã từng được một người đàn ông Nhật Bản sáng chế ra.

Năm 1980, ông Hiroshi Ueda, người Nhật Bản, đã sáng chế ra gậy chụp ảnh "tự sướng" đầu tiên trên thế giới. Khi đó ông đang làm việc cho công ty máy ảnh Minolta. Ông hay được đi du lịch và thích tự chụp lại những hình ảnh của mình.
 
Bức ảnh chụp gia đình ông Hiroshi Ueda chụp bằng gậy tự sướng đầu tiên
Bức ảnh chụp gia đình ông Hiroshi Ueda chụp bằng "gậy tự sướng" đầu tiên.
 
Trong một lần đi du lịch châu Âu, ông không tìm ra cách nào để chụp cả ông và vợ. Lúc đó, ông không dám giao máy ảnh cho những người qua đường. “Khi tôi đến bảo tàng Louvre ở Paris, tôi có nhờ một đứa trẻ chụp ảnh hộ vợ chồng tôi. Nhưng sau đó, đứa trẻ bỏ chạy mất hút”.

Cuối cùng, ông Ueda cũng nghĩ ra một cách: Dùng một thanh mở rộng với vít tripod được thiết kế để sử dụng với máy ảnh đời mới, loại nhỏ gọn. Ông còn đặt thêm một tấm gương ở mặt trước máy ảnh để người chụp có thể thấy được hình ảnh sắp chụp. Từ đó, ông có thể tự chụp mình ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.
 
Chiếc gậy chụp ảnh đầu tiên do ông Ueda sáng chế.
Chiếc gậy chụp ảnh tự sướng đầu tiên do ông Ueda sáng chế.

Bằng sáng chế “gậy chụp ảnh” được cấp cho ông Ueda vào năm 1983. Tuy nhiên, doanh số bán hành, của gậy chụp ảnh khi đó không tốt. Đến năm 1985, sản phẩm ngừng bán trên thị trường.. Mặc dù vậy, ông Ueda vẫn giữ một chiếc gậy chụp ảnh mang theo người và không biết rằng, chỉ khoảng 30 năm sau đó, sáng chế của ông một lần nữa gây sốt trên toàn cầu.
 
Cho đến năm 2000, một người Canada là Wayne Fromm, một lần nữa đưa gậy chụp ảnh quay lại thế giới. Ban đầu, ông gọi nó Quik Pod. Wayne không hề biết về chiếc gậy chụp ảnh trước đó của ông Ueda. Wayne chỉ đơn thuần muốn có một chiếc gậy để tự chụp ảnh gia đình trong những kỳ nghỉ du lịch. Wayne nói rằng, ông mệt mỏi với việc tìm người lạ để chụp ảnh cho gia đình ông. Khi đi du lịch nước ngoài, ông phải ngồi đó, chờ đợi và hy vọng gặp người nói tiếng Anh để nhờ.
 
Chiếc gậy tự sướng phiên bản hiện đại do Wayne Fromm sáng chế.
Chiếc gậy tự sướng phiên bản hiện đại do Wayne Fromm sáng chế.

Wayne đã nghiên cứu 20 chiếc ô khác nhau để tìm cách hoạt động cho chiếc Quik Pod. Chiếc "gậy tự sướng" còn có tính năng chống cát, chống nước, chống trả lời cuộc gọi khi đang chụp ảnh.

Wayne mất 10 năm để phát triển "gậy tự sướng" thành một thiết bị nổi tiếng toàn cầu như hiện nay. Ông cũng cho rằng, gậy chụp ảnh của Ueda phù hợp với thời đại trước mà thôi, còn gậy tự sướng thì hoàn toàn là kết quả của ông.

Sản phẩm của Wayne, trái ngược với của ông Ueda, bán rất chạy. Và cho đến ngày hôm nay, "gậy tự sướng đã gần như trở thành một phụ kiện không thể thiếu của bất kỳ tín đồ yêu thích chụp ảnh nào.

Theo BBC
Chia sẻ