29 Tết, người Sài Gòn tấp nập đi mua hoa giảm giá 80%
Trưa ngày 29 Tết, tất cả các chợ hoa ở Sài Gòn sẽ đồng loạt đóng cửa. Vì thế nhiều người dân đổ xô đến mua hoa, các chủ hàng cũng không ngần ngại giảm giá đến 80% theo kiểu vừa bán vừa cho để kịp về nhà ăn Tết.
Tại chợ hoa xuân ở công viên Gia Định, sáng 29 Tết, lượng hoa mai vẫn còn khá nhiều. Hoa mai đã nở sớm, vàng rực cả một vùng. Trước đó, nhiều chậu mai hoa đã nở bung nhưng chủ hàng vẫn cố “gim” giá. Tuy nhiên, từ ngày 28 Tết cho đến trước giờ chợ hoa buộc đóng cửa là trưa 29 Tết, nhiều người bán chấp nhận giảm giá ít nhất 50%, có người giảm đến 80%.
Chở trên xe chậu mai cao gần 2m, dù hoa đã nở hết nhưng anh Hòa (Q.Gò Vấp) vẫn hài lòng vì chỉ mua có 900 ngàn. “Hoa nở giờ thì về nhà chưng cũng tốt chán. Năm nào tôi cũng lựa giờ này ra chọn để có hoa rẻ, cần không khí là chính chứ mình có phải dân chơi mai đâu mà cầu kỳ”, anh nói.
Tấp nập mua bán vì giá rẻ. Hoa giấy chỉ còn 80 -200 ngàn/chậu, giảm hẳn một nửa.
Trong khi đó, người bán cho biết, chậu mai của anh Hòa, lúc mới mang lên Sài Gòn được bán với giá 3 triệu đồng. Ở một gian hàng khác, gần 100 chậu mai loại nhỏ được bán đồng giá 60 ngàn/chậu, dù trước đó được bán với giá lên đến 300 ngàn/chậu. “Năm nay tôi bán mai khá được dù nở sớm, mang lên 500 chậu nhưng bán gần hết rồi. Còn một ít nhưng vẫn để giá xổ hết”, chủ hàng cho hay.
Tuy nhiên, nhiều người bán lại than khi hoa nở sớm, khó bán, khách đòi giá rẻ không thể mặc cả được. Anh Thế Hưng (quê Bến Tre) năm nay chỉ bán được 50% số mai, chỉ nhỉnh hơn năm ngoái xíu. Số còn lại là những cây to, dáng đẹp anh đành cắt hoa, bỏ chậu mang về quê trồng chờ sang năm bán tiếp. Nhiều người bán mai khác cũng chỉ còn cách làm vậy trước giờ chợ đóng cửa.
Như hoa mào già con 100 ngàn/cặp, vạn thọ 50 ngàn/cặp… Không khí ngày cuối tại chợ hoa đông đúc, tấp nập tiếng mua bán. Ở các chợ hoa khác như công viên Hoàng văn Thụ, 23/9, Bình Điền, Gò Vấp… cũng đều bán xổ để kịp về quê ăn Tết.
Trên nhiều tuyến đường lớn như: Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Lê Hồng Phong (quận 10)… dưa hấu chất thành từng đống lớn chờ khách mua với mức giá chỉ còn 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại, giảm gần 50% so với những ngày đầu. Theo người bán, năm nay dưa hấu từ nhiều tỉnh cùng đổ dồn về TP HCM nhưng lại vắng khách mua.
Phật thủ chưng Tết cũng rơi vào cảnh ế ấm. Nếu mức giá mỗi trái phật
thủ đầu vụ Tết được các điểm bán lẻ niêm yết từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng
thì nay nhiều nơi chào mời chỉ 50.000 đồng một trái.