World Cup vừa mới diễn ra được mấy ngày, tôi đã quyết định ly hôn

Trang NF,
Chia sẻ

Những ngày đầu tiên của kỳ World Cup 2018 đang diễn ra cùng với không khí hào hứng, vui vẻ ở khắp mọi nơi. Thế nhưng tôi chẳng thể nào cười nổi một cái bởi ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho chồng ký.

Vợ chồng tôi lấy nhau chưa được một năm và tôi đang mang thai được 5 tháng. Vợ chồng trẻ, công việc ổn định, lại được ông bà hai bên ủng hộ và giúp đỡ nên chúng tôi gần như không phải lo lắng gì nhiều. Cứ tưởng cuộc sống của tôi như thế là đủ hạnh phúc. Nhưng không, lúc này đây tôi đang nằm bẹp dí sau cái tát của chồng và nghĩ về việc ly hôn.

Kể từ khi mùa World Cup rục rịch đến, chồng tôi đã nháo nhào chuẩn bị cùng với hội bạn. Biết anh ham mê bóng bánh từ khi còn yêu nhau nên tôi cũng không nói gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần anh không cá độ, không bỏ bê vợ con là được vì dù sao 4 năm mới có một lần. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng người chồng đầu ấp tay gối của mình lại dễ dàng sa ngã như thế.

Ngay từ đầu đã xác định và tin tưởng chồng nên không quản nhiều. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè ra quán nhậu, quán cà phê mỗi khi có trận đấu. Mà tháng World Cup thì đêm nào cũng có nên chỉ cần đi làm về, tắm rửa xong là anh đi ngay vì năm nay có những trận đá từ 19h. Anh cũng chẳng kịp quan tâm xem tôi hôm ấy có mệt mỏi không hay ăn uống thế nào.

World Cup vừa mới diễn ra được mấy ngày, tôi đã quyết định ly hôn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên tôi không tránh được cảm giác tủi thân khi đang bụng mang dạ chửa mà chồng thì đêm nào cũng đi theo tiếng gọi của trái bóng tròn bỏ mặc vợ con ở nhà. Có hôm vừa bảo: "Nhà cũng có tivi, anh ở nhà xem đi" thì anh liền tỏ ra gắt gỏng, khó chịu. Và cũng theo lẽ đương nhiên, anh vẫn cứ đi vì cho rằng những trận cầu đỉnh cao 4 năm mới có một lần quan trọng hơn việc ở nhà với vợ đang bầu bí.

Điều tôi không ngờ nhất là không chỉ say mê theo mỗi trận bóng, bị bạn bè rủ rê, anh còn tham gia cá độ bóng đá. Thực ra việc anh cá cược một chầu cà phê, bữa ăn sáng hay chầu nhậu với hội bạn của mình tôi đã biết từ lâu. Nhưng luôn nghĩ rằng đó chỉ là cho vui. Còn vào mùa World Cup này, anh cá độ với số tiền không nhỏ. Theo chỉ dẫn của bạn, anh còn tham gia cá độ trên mạng. Càng đánh càng ham, số tiền đặt cược mỗi trận càng cao. Tiền đâu không thấy, chỉ thấy số tiền thua của anh đã cao ngất ngưởng.

World Cup vừa mới diễn ra được mấy ngày, tôi đã quyết định ly hôn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Và tối qua, con số này đã lên đến hàng trăm triệu chỉ sau 3 ngày diễn ra World Cup. Chưa kịp hết choáng váng thì anh đi làm về và đòi tôi chìa khóa két bạc để lấy đi số vàng cưới mà chúng tôi được mừng. Tôi nhất quyết không đưa. Đó không chỉ là vàng mừng cưới mà còn là tiền để tôi có thể lo lắng cho con khi chỉ còn mấy tháng nữa thì đứa trẻ chào đời.

Anh đã tát tôi một cái như trời giáng. Người đàn ông mà tôi quen và yêu 4 năm trời đã lần đầu tiên đánh tôi. Máu cá độ đỏ đen khiến anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi ngã xuống sàn ngay sau cái tát của anh. Anh sững lại và dường như nhận ra mình đã quá đáng. Anh nhanh chóng đỡ tôi dậy và liên tục xin lỗi nhưng với tôi thì quá muộn rồi.

Ngày mai, tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh ký. Tôi thà chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân chứ không thể sống cả đời với một người vừa ham mê cá cược lại vừa có thể thẳng tay đánh vợ bụng mang dạ chửa như thế được. Tôi càng không thể để con mình sinh ra với số nợ hàng trăm triệu treo lơ lửng trên đầu như vậy được.

Có thể sẽ có người cho rằng tôi nên tha thứ khi anh biết lỗi và dừng việc không đúng lại. Thế nhưng có lần một sẽ có lần hai, World Cup cũng không phải năm nay là lần cuối cùng. Liệu anh có đủ bản lĩnh mà vượt qua những lần tiếp theo? Tôi đã không còn tin anh nữa rồi.  

Chia sẻ