Vượt qua trầm cảm sau cú sốc con gái qua đời rồi phải đối diện với ung thư họng khi 30 tuổi, mẹ đơn thân đi viện mổ một mình, sống vui vẻ, bỏ việc ổn định để làm HLV yoga

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

"Cuộc đời mà cứ trôi qua yên bình quá thì chắc chắn không phải là tuổi Ngọ rồi", đó là câu nói đầu tiên chị Trang kể về những diễn biến trong cuộc sống của mình...

20 tuổi lấy chồng, 26 tuổi phải chứng kiến đứa con thứ 2 ra đi vì bệnh hiểm nghèo, 29 tuổi đã ly hôn và làm mẹ đơn thân, tròn 30 tuổi nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư họng - Đó là câu chuyện của chị Trần Thị Huyền Trang, sinh năm 1990, tại TP. Thái Nguyên.

Bằng chất giọng vui vẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống, chị kể: "Năm 2009, tròn 20 tuổi chị lấy chồng. Đến năm 2010 thì sinh con gái đầu lòng. Niềm vui đã trọn vẹn nếu như con gái thứ 2 của chị không mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Bé mất lúc 6 tháng tuổi. Ôm con trong tay, chị rơi nước mắt nhìn con ra đi mà không thể làm gì để cứu vãn".

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ, từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 1.

Đến giờ, chị vẫn không thể quên cô con gái nhỏ có má lúm đồng tiền và ánh mắt tròn đen, lanh lợi… Những ngày con mới mất, chị đau đớn tột cùng rơi vào trạng thái trầm cảm mà theo như chị kể lại "Sớm khóc, chiều khóc, nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho xong".

Tìm hiểu thông tin trên mạng mới biết rằng mình đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Chị Trang quyết định tự tìm cách để khắc phục và giải tỏa mọi bức xúc của mình. Thời điểm ấy, có bất cứ khó chịu, uất ức về chồng hay gia đình bên chồng, chị đều chọn cách nói ra hết. Vì bản thân và cũng vì mẹ ruột, chị đã vượt qua thành công chứng trầm cảm.

Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu, chị phát hiện chồng có người phụ nữ khác, cùng với những mâu thuẫn trong cách sống không thể nào hòa giải. Chị Trang quyết định ly hôn với chồng vào năm 2018. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân 9 năm với 2 bàn tay trắng, chị chính thức trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 29.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ, từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 2.

Chị Trang và con gái.

Trở thành mẹ đơn thân ở cái tuổi mà nhiều người phụ nữ còn chưa lập gia đình, chị Trang vẫn luôn lấy con là mục tiêu sống, chị tự nhủ mình phải cố gắng làm việc để bù đắp cho con gái yêu và có thể báo đáp cho bố mẹ.

"Bệnh không quá nặng đâu, em yên tâm, chỉ mới là giai đoạn đầu..."

Người ta vẫn thường bảo "Người tính cũng không bằng trời tính", đầu năm 2019 chị Trang thường xuyên bị viêm họng. Trước giờ vốn hay thích uống đồ lạnh lại nghĩ viêm họng là căn bệnh đơn giản nên chị chủ quan không đi khám mà tự ý mua thuốc.

Dùng thuốc chỉ thấy đỡ chứ không thể khỏi dứt điểm, lại thêm dấu hiệu sốt cao, sụt 4 cân trong vòng 10 ngày liền, chị Trang mới quyết định đến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên để khám. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chị nên tới Hà Nội để được khám cụ thể hơn.

Chị Trang tìm đến Bệnh viện K Tân Triều để được khám nội soi họng và xét nghiệm sinh thiết. Nhìn ánh mắt của bác sĩ khám có gì đó thương cảm, lo lắng cùng câu nói "Em về đi, đợi kết quả nhé", chị có dự cảm sẽ có điều không hay xảy đến với bản thân. Cảm xúc lúc này giống với trước đây chị từng đưa cô con gái xấu số đi khám.

2 ngày sau, chị Trang nhận được kết quả: Ung thư vòm họng. Bác sĩ an ủi: "Bệnh không quá nặng đâu, em yên tâm, chỉ mới giai đoạn đầu nên em thu xếp thời gian và công việc để đi mổ sớm".

Nghe thông báo của bác sĩ, chị thấy buồn, thấy sợ nhưng lại tuyệt nhiên không bất ngờ bởi đã có linh tính từ trước. Lúc đó, vây quanh chị là hàng hàng trăm câu hỏi: "Rồi mình sẽ ra sao?" "Nhỡ mình chết đi, thì ai sẽ nuôi con mình?", "Con sẽ sống thế nào nếu không có mẹ?"… Nghĩ đến con gái nhỏ và bố mẹ ở quê, chị Trang bật khóc.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ, từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 3.

Nhưng chị Trang chỉ cho phép mình được buồn 1 ngày. Chị quyết định xin sếp tạm nghỉ việc 1 thời gian để đi viện chữa bệnh, chị cũng không thông báo tin mình mắc bệnh cho bạn bè hay người thân vì sợ mọi người lo lắng.

Trước khi lên viện, chị Trang chỉ nói cho mẹ biết 1 nửa sự thật: "Mẹ ơi, con đang bị bệnh về họng và phải mổ. Mẹ ở nhà chăm sóc cháu giúp con nhé…".

Đến viện mổ chỉ có một mình, lên bàn mổ với suy nghĩ: "Chúc bản thân may mắn". Chị Trang vẫn nhớ trong 1 tháng nằm viện và truyền thuốc, bên cạnh chị chỉ có 1 người bạn và 1 người chị họ. Nhiều khi cơ thể mệt mỏi, đau đớn, nhìn thấy những bệnh nhân bên cạnh có chồng, có bố mẹ đến thăm lại thấy tủi thân và đau lòng.

Trải qua 8 lần hóa trị, cân nặng của chị Trang giảm từ 44kg còn 38kg mà theo lời kể của chị là "mắt hốc hác không khác con nghiện lâu năm".

Chị Trang khi chỉ còn 38kg.

Đến giờ nhớ lại, chị vẫn thấy phục chính mình vì đã tự vượt qua được tất cả, có lẽ nguồn động lực lớn lao nhất vẫn chính là ở cô con gái 9 tuổi – dù chưa biết ung thư là căn bệnh đáng sợ như thế nào nhưng hễ thấy mẹ đau, cô bé lại suýt xoa lo lắng và chăm sóc. Chị Trang luôn lấy con là động lực để cố gắng, vì phải mạnh khỏe thì chị mới có thể bù đắp được mọi thiệt thòi của con.

Sống xinh đẹp, vui vẻ nhờ từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga

Đối với nhiều người, bệnh ung thư đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa sẽ khép lại. Nhưng với chị Trang, căn bệnh này đã khiến chị sống một cuộc đời khác, mạnh mẽ và cũng thoải mái hơn.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ, từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 6.

Trước khi mắc bệnh, chị Trang làm công việc kế toán, chị tự nhận xét đó là một công việc tốt nhưng từ ngày đổ bệnh, chị cảm thấy bí bách, khó chịu khi phải ngồi bàn giấy. Chị muốn làm một công việc vừa tốt cho sức khỏe của mình lại vừa tốt cho người khác.

Ngày ấy, khi mới đi viện về chị Trang luôn thấy uể oải, không có sức lực, có thời điểm chị nằm suốt trên giường đến 10 ngày liền. Muốn vận động cho khỏe hơn, chị Trang tìm đến một phòng tập yoga cách nhà 6-7km. Vài ngày đầu đi tập, chị cảm thấy đau người nhưng chỉ sau nửa tháng, các cơ bắt đầu giãn, chị thấy cơ thể vô cùng thoải mái, tâm trí cũng thư giãn hơn nhiều vì khi tập phải thật tập trung để điều khiển hơi thở, kết hợp với các tư thế và động tác… chị cảm thấy mình không còn thời gian để suy nghĩ về bệnh tật hay những chuyện buồn khác.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ, từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 7.

Sau khi đạt giải nhất một cuộc thi về yoga, tình yêu dành cho bộ môn này càng được thổi bùng khiến chị quyết tâm gắn bó với nó. Dù quyết định ấy có khiến mẹ chị lo lắng, bất an nhưng chị Trang vẫn quyết tâm làm những gì mình thấy là đúng.

Nói về công việc hiện tại, chị Trang dành cho nó một sự tự hào, chị thấy mình đang đi đúng hướng khi đã giúp cho nhiều học viên giảm cân, hết trầm cảm, giảm đau xương khớp…

Nhưng điều tuyệt vời nhất đó là yoga đang giúp ích cho sức khỏe của bản thân chị. Theo lời chị Trang kể, trong yoga có nhiều bài tập điều tiết các hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ tuần hoàn… Các bài tập trị liệu đau cổ vai gáy, đau lưng, suy giảm tĩnh mạch… Dù trước đây phải truyền hóa chất rất mệt mỏi nhưng từ khi đi tập, chị cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh, tăng từ 38kg lên 45kg. Bệnh huyết áp thấp và hạ đường huyết trước kia cũng không còn nữa.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ nhờ từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 6.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ nhờ từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 7.

Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ nhờ từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 8.


Mắc ung thư họng năm 35 tuổi, mẹ đơn thân tự đi viện mổ một mình, sống xinh đẹp, vui vẻ nhờ từ bỏ công việc ổn định để làm HLV yoga - Ảnh 10.

Từ khi mắc bệnh, cuộc sống của chị Trang cũng thay đổi rất nhiều. Mỗi sáng chị đều thức dậy lúc 5h, tập thể dục, tập thở, tập yoga và thiền trong khoảng 1 tiếng. Sau đó chị làm đồ ăn sáng cho con, đưa con đi học và mình cũng đi dạy. Trong chế độ ăn uống, chị chọn lựa nhiều rau xanh, hoa quả sạch, hạn chế ăn thịt và mầm đậu nành. Buổi tối, chị đi ngủ sớm từ 10h30.

Ngắm những hình ảnh của bà mẹ 1 con vẫn tràn đầy sức sống, không ít người phải thốt lên "Quyến rũ quá". Ít ai ngờ, những hình ảnh này được chụp mới đây, trước khi chị lên giường bệnh vì căn bệnh ung thư họng đang có dấu hiệu tái phát trở lại...

Chia sẻ