Vượt qua nỗi đau con trai chết lưu, người mẹ này đã mang đến điều tuyệt vời cho 6 em bé khác

Newben,
Chia sẻ

Vượt qua nỗi đau mất con, người mẹ này đã làm một việc hết sức tuyệt vời, cảm động. Con trai của chị chắc hẳn rất tự hào về mẹ của mình.

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng Wendy Cruz-Chan cũng đã mang thai cậu con trai Killian. Tuy nhiên, khi ở tuần 19 của thai kì, Wendy không thể giữ con bên mình khi bị được chẩn đoán nhiễm trùng tử cung - một bệnh hiếm gặp - khiến cậu bé chết lưu trong bụng mẹ.

Hut sua me 1
Vợ chồng Wendy và giây phút cuối cùng được ôm con trong tay (Ảnh: Wendy)

Wendy khi đó đau khổ tột cùng, đầu óc cô quay cuồng nỗi nhớ con. Rồi cô nhận ra rằng ngực mình vẫn có sữa, thậm chí nó còn đang rỉ, thấm ướt áo do quá căng. Quyết tâm không để những cảm xúc tiêu cực làm tâm trí mình không còn lối thoát, Wendy tự nhủ phải làm điều gì đó thật tích cực. Và rồi cô quyết định hút sữa mẹ để tặng cho những trẻ sơ sinh đang cần.

"Tôi cảm thấy việc làm mẹ của tôi chưa chấm dứt ở đây", Wendy chia sẻ. "Tôi cần phải làm nhiều hơn thế. Tôi không thể chưng diện cho con. Tôi không thể giữ con được lâu hơn nữa. Tôi không thể cho con ăn và nhìn con lớn lên. Tôi cần phải làm gì đó để hoàn thành nhiệm vụ, mục đích của một người mẹ". Rất may mắn, chồng của Wendy cũng ủng hộ kế hoạch của vợ và họ cùng nhau hút sữa, trữ lạnh cho những đứa trẻ sơ sinh đang cần những giọt sữa thơm mát ấy.

Hut sua me 2
Wendy kiên trì hút sữa và bảo quản để tặng cho những trẻ sơ sinh đang cần (Ảnh: Wendy)

Không khó khăn để Wendy kết nối với những bà mẹ ở địa phương qua những hội nhóm trực tuyến. Và từ đó, Wendy cũng dễ dàng chia sẻ lượng sữa cô đã hút được tặng cho những bà mẹ, em bé đang cần. Wendy cho biết, quá trình hút và tặng sữa đôi khi khiến cô kiệt sức. Hai vợ chồng thường phải thức dậy hút vào giữa đêm khi ngực cô căng cứng - một thực tế phổ biến mà người mẹ nào mất con cũng gặp phải. Tuy nhiên với Wendy, những sự hy sinh đó đều xứng đáng.

Hut sua me 3
Lượng sữa Wendy hút ra đã có thể nuôi được 6 đứa trẻ khác (Ảnh: Wendy)

Sau 3 tháng kiên trì, nỗ lực hút sữa, Wendy đã tặng được hơn 60 lít sữa cho 6 đứa trẻ sơ sinh. "Nhìn vào những gương mặt bé con mà tôi đã tặng sữa, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Nó khiến tôi có cảm giác mình đã hoàn thành được điều gì đó. Giống như điều gì đó khiến tôi tin rằng sữa của con trai mình vẫn được dùng với rất nhiều tình yêu thương", Wendy hạnh phúc chia sẻ.

Wendy cho biết, cô đặc biệt ấn tượng với một em bé sơ sinh nhận sữa của mình. Đó là cô bé Mackenzie mắc phải chứng rối loạn di truyền có tên epidermolysis bullosa (EB) hay còn được biết đến với tên ly thượng bì bóng nước. Khi nhận được sữa của Wendy, hệ tiêu hóa của em đã tốt lên hẳn và giúp làm dịu tình trạng khó chịu do căn bệnh mang đến cho em. Wendy chia sẻ, toàn bộ trải nghiệm tặng sữa không chỉ cho cô có mục đích sống mà còn giúp cô chóng vượt qua nỗi đau mất con.

(Nguồn: upworthy)
Chia sẻ