Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ!

Diệu Thanh,
Chia sẻ

Trải qua một chặng đường dài nhiều ngày dưới cái lạnh lên đến -35 độ, chàng trai trẻ Nguyễn Thiện Chí đã mang về những hình ảnh rất cảm xúc và chân thực về bộ lạc du mục xa xôi tận cực bắc của Mông Cổ.

Làng Tsagaan, tỉnh Hogsgul thuộc phía bắc Mông Cổ là một địa danh còn khá xa lạ đối với người trẻ Việt. Ít ai biết nơi đây tồn tại cộng đồng người Tsaataan, cộng đồng cuối cùng tại Mông Cổ còn giữ nếp sinh hoạt du mục cổ xưa sinh sống và thuần dưỡng những đàn tuần lộc trong môi trường tự nhiên hoang dã.

Và Nguyễn Thiện Chí, một 8x đam mê du lịch và luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị đã lặn lội một quãng đường đầy gian nan, vất vả để khám phá vùng đất "trong truyền thuyết" này.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 1.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 2.

Chuyến hành trình dài 15 ngày đã đưa cậu bạn qua rất nhiều trải nghiệm với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nào là ngồi trên lưng tuần lộc suốt 6-7 ngày băng qua đồi núi và các vùng sông hồ đóng băng, ngủ đêm trên nền tuyết trong chiếc lều yurts (loại lều dã chiến của người Tsaataan) với nhiệt độ xuống đến -35 độ C hay ăn uống tạm bợ trong nhiều ngày liền để có thể đặt chân đến Tsagaan.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 3.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 4.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 5.

Thiện Chí kể lại những cảm xúc rất tuyệt diệu mà mình không thể nào quên: "Những ngày ngồi trong xe mà tim đập rộn ràng lo lắng khi xe chạy trên mặt hồ đóng băng, rồi những ngày xe chạy trên những thảo nguyên tuyết trắng đến tận chân trời như chạy trên những đám mây vậy. Và còn rất nhiều ngày cùng đi cùng nghỉ cùng ngủ với bầy tuần lộc, ngồi trên lưng chúng hàng ngày trời để đi qua hết rừng thông cổ đến những con suối đóng băng, vừa đi còn vừa được nghe những câu hát của người Tsaataan. Những hình ảnh ấy như mới vừa hôm qua vậy chỉ cần nhắm mắt lại tất cả như hiện ra trước mắt. Mình ước gì đủ thời gian và sức lực để có thể ghi lại tất cả các khoảnh khắc của hành trình này vì với mình mỗi khoảnh khắc mỗi hình ảnh trong chuyến đi này điều vô giá".

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 6.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 7.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 8.

Thiện Chí đã chia sẻ một hành trình rất chi tiết để các bạn có thể tham khảo cho kế hoạch chinh phục Tsagaan. Cụ thể, từ thủ đô Mông Cổ Ulaanbaatar, các bạn sẽ lần lượt đi qua các thành phố là Erdenet và Murun với chặng đường hơn 1000km để đến được với làng Tsagaan Nuur. Sau khi đến làng Tsagaan, bạn bắt buộc phải xin giấy phép, sau đó có thể mua những tour của chính người bản xứ hướng dẫn để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên cũng như cuộc sống của con người nơi đây.

Bạn sẽ được học cách đào tuyết để dựng những chiếc lều yurts, tìm hiểu về cách người Tsaataan săn thú, lần theo dấu chân thú và huấn luyện chó săn cũng như thuần hóa tuần lộc. Bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khi đặt chân đến những mỏm đá, những con sông và đèo trên núi với độ cao từ 2800-3000m tại đây.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 9.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 10.

Cậu bạn này cũng lưu ý đây là một chuyến đi rất khắc nghiệt, đòi hỏi sức bền, sự quyết tâm cũng như sự chuẩn bị đầy đủ và kĩ lưỡng. Từ một nước nhiệt đới như Việt Nam chuyển sang cái lạnh của một quốc gia hàn đới, các bạn nên mặc theo cách chia lớp quần áo để có thể giữ ấm hiệu quả đồng thời mang theo những vật dụng chống thấm nước như giày, áo khoác. Nhiều ngày trong rừng cũng sẽ là thách thức đối với nhiều bạn khi bạn phải ăn uống bằng thức ăn nhanh mang theo và không được… tắm. Vì vậy, đừng quên mang theo khăn giấy ướt, khăn giấy khô và thật nhiều đồ ăn dự trữ nhé!

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 11.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 12.

Cuối cùng, để nói về thành quả của chuyến đi, cậu bạn vẫn chưa hết hồi hộp và hào hứng: "Trải qua bao nhiêu vất vả bởi chặng đường quá khó khăn và khắc nghiệt nhưng khi đến được đây, được "chết lặng" trước thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ, trước những con người với tập quán sinh hoạt vô cùng mới mẻ thì mình thấy thật… đã. Mình không thể nào quên được những đêm được ca hát nhảy múa cùng người Tsaataan, những lúc đấy mọi giá lạnh và mệt mỏi đều tan biến hết! Đi rồi mới thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé và thế giới ngoài kia ngập tràn những điều kì lạ và tuyệt vời".

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi:

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 13.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 14.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 15.

Vượt qua cái lạnh -35 độ, chàng trai người Việt tìm đến bộ lạc tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ! - Ảnh 16.

Ảnh: Nguyễn Thiện Chí (Chit)

Chia sẻ