Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Vượt Andiez Nam Trương vào phút cuối, Lộn xộn band đã chính thức lên ngôi Quán quân "Sing my song 2018".

Tối 13/5, Chung kết trao giải của chương trình truyền hình Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 đã lên sóng cùng với chiến thắng dành cho nhóm Lộn xộn - học trò của huấn luyện viên Lê Minh Sơn.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 1.

Các thí sinh góp mặt trong Chung kết "Sing my song 2018".

Theo luật chơi của chương trình, 2 cái tên được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ tiến vào phần tranh giải cuối cùng do hội đồng chuyên môn gồm những nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ thực hiện. Đúng như dự đoán, 2 ứng viên mạnh nhất chương trình là Andiez Nam Trương và Lộn xộn band đã được góp mặt trong phần bình chọn kịch tính này.

Ban đầu, Lộn xộn band dẫn trước Nam Trương đến 6 phiếu, nhưng dần dần, khoảng cách được nới lỏng và 2 bên cân bằng nhau ở mức 10 - 10. Nhờ lượt bình chọn cuối cùng đến từ nhạc sĩ Minh Châu, Lộn xộn band đã chính thức lên ngôi vô địch Sing my song 2018. Trong giây phút đăng quang, huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã chạy hẳn lên sân khấu để chúc mừng các học trò.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 2.
Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 3.
Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 4.

Lộn xộn band đã trở thành Quán quân của chương trình.

Kết quả này được đánh giá là khứ xứng đáng, thể hiện đúng mặt bằng thi thố của Sing my song năm nay. Trong suốt cả mùa giải, Lộn xộn band luôn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý, mang đến cảm hứng cho những người yêu mến âm nhạc nước nhà.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 5.

Lộn xộn band thổi bùng sân khấu "Sing my song" với ca khúc mới sáng tác mang tên "Uhm". Giống như 2 vòng thi trước đó, Lộn xộn band tiếp tục gây náo loạn bởi phong cách hài hước, hiện đại nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Điểm mạnh của Lộn xộn band chính là sáng tác ca khúc có ca từ rất bắt tai, giai điệu dễ nhớ. Vậy nên không khó để nhóm hát này chinh phục được khán giả lẫn 4 vị huấn luyện viên Đức Trí, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 6.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình - Tường Vy mở đầu đêm thi với ca khúc Nắng xa. Tường Vy xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy trắng bồng bềnh. Vượt xa tuổi tác 16 của mình, Tường Vy thổi vào ca khúc mới sáng tác chút nữ tính, dịu dàng nhưng cũng đầy sâu lắng.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 7.

Thí sinh Đinh Tuấn Anh đội Hồ Hoài Anh nối tiếp chương trình với ca khúc "Joker". Khác với dáng vẻ thư sinh, hiền lành ngoài đời thực của mình, khi bước lên sân khấu, Đinh Tuấn Anh thực sự là một người khác. Hóa thân thành Jocker,

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 8.

Hakoota Dũng Hà mang đến "Sing my song" một ca khúc mang âm hưởng Châu Mỹ Latinh mang tên "Ảo giác". Diện trang phục vest bảnh bao, Dũng Hà vô tư nhún nhảy và hòa vào điệu nhạc. Hakoota Dũng Hà là một trong những thí sinh được đánh giá khá cao ở "Sing my song 2018". Bởi trước khi tham gia chương trình, anh chàng đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với một số ca khúc tự sáng tác đầy cảm xúc và ngẫu hứng.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 9.

Sa Huỳnh của đội Giáng Son tiếp nối chương trình với ca khúc "Bão hoa". Các sáng tác của Sa Huỳnh từ trước đến nay luôn được đánh giá khá cao, duy chỉ có một điều là Sa Huỳnh hát không tốt, không cảm xúc như các ca sĩ chuyên nghiệp. Vậy nên khi lên sân khấu trực tiếp, nhiều đoạn Sa Huỳnh đã bị hụt hơi, chênh phô.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 10.

Để phần trình diễn của Sa Huỳnh thêm phần ấn tượng, huấn luyện viên Giáng Son đã mời Tùng Dương đến chương trình để hát phụ họa. Tuy nhiên, đây thực sự là con dao 2 lưỡi, bởi cá tính của Tùng Dương quá mạnh, khi đứng cùng sân khấu với Sa Huỳnh, có nhiều phần Tùng Dương hoàn toàn lấn át nữ nhạc sĩ.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 11.

Kết thúc lượt thi đầu tiên, nhóm Lộn xộn là cái tên được xướng tên đi tiếp vào vòng trong. Kết quả này có được từ hệ thống bình chọn do ban tổ chức "Sing my song - Bài hát hay nhất" lập ra.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 12.

Thí sinh đầu tiên trình diễn trong lượt thi đấu thứ hai là Gin Tuấn Kiệt. Ca khúc mà học trò Hồ Hoài Anh mang đến cho đêm Chung kết mang tên "Yêu anh sẽ tốt mà". Để tiết mục thêm phần ấn tượng, Gin Tuấn Kiệt còn nhờ đến sự hỗ trợ của vũ đoàn. Bước lên sân khấu, anh chàng tự tin nhún nhảy, khoe vũ đạo điêu luyện và nhận về những tràng vỗ tay vang dội từ khán giả.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 13.

"Gói gọn trong giấc mơ" là ca khúc mà anh chàng Đình Khương mang đến cho "Sing my song 2018". Với ngoại hình điển trai cùng cách hát bay bổng, nhẹ nhàng, Đình Khương đã gây ấn tượng đẹp với nhiều khán giả. Dẫu vậy, nhìn chung ca khúc của anh chàng vẫn dừng ở mức an toàn, chưa đến mức làm khán giả phải vỡ òa thích thú hay kinh ngạc.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 14.

Cặp đôi Juun Đăng Dũng - RTee tiếp nối chương trình với ca khúc mới mang tên "Thành phố đơn phương". Không chỉ có sự tươi mới từ cách hát đến ca từ, Juun Đăng Dũng và RTee còn gây bất ngờ cho khán giả bởi phong cách điềm đạm, nhẹ nhàng so với 2 vòng thi trước đó. Màn trình diễn này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ MC Phí Linh. Dẫu vậy, Juun Đăng Dũng và RTee vẫn còn thiếu sự bứt phá để thuyết phục khán giả hoàn toàn.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 15.

Thí sinh thứ 9 trình diễn trong đêm Chung kết là "nàng thơ" của HLV Lê Minh Sơn - Khánh Ly. Lần này, cô nàng mang đến ca khúc mang tên "Chồng già" với phần trình diễn khá độc đáo. Khánh Ly chia sẻ rằng ca khúc của cô có nội dung ủng hộ tình yêu lệch tuổi tác chứ không phê phán, chỉ trích. Ý tưởng cho ca khúc không tồi, tuy nhiên về phần thể hiện, Khánh Ly vẫn chưa thực sự gây ấn tượng.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 16.

Trình diễn cuối cùng trong đêm thi nhưng Andiez Nam Trương không hề lép vế. Anh mang đến ca khúc "Bài hát của những ước mơ" với câu chuyện của chính mình. Đó là khát khao, hoài bão và nỗ lực không ngừng để được tỏa sáng trên sân khấu của một người trẻ.

Vượt mặt học trò Hồ Hoài Anh, nhóm Lộn xộn trở thành Quán quân Sing my song 2018 - Ảnh 17.

Kết thúc 5 phần thi trong đợt thứ 2, Andiez Nam Trương đã nhận được bình chọn cao nhất và tiến thẳng vào trận chiến cuối cùng với Lộn xộn band.

Chia sẻ