Vũng Tàu: Ông già 76 tuổi bị tố xâm hại, dâm ô trẻ em gái trong chung cư

Gia An,
Chia sẻ

Cháu N. nhiều đêm liền có biểu hiện la khóc và đã tâm sự với mẹ việc bị một ông già sống cùng chung cư nhiều lần cắn vào bộ phận sinh dục.

Ngày 29/6, công an phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành báo cáo vụ việc lên công an TP Vũng Tàu để kết hợp điều tra xung quanh vụ việc chị T.T.Th (36 tuổi, sống tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) tố cáo ông T. (76 tuổi) có hành vi dâm ô với con gái của chị.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, chị Th. cho biết, trong thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây, cháu N. (6 tuổi) có nhiều biểu hiện khác lạ, thường hay la khóc vào ban đêm khiến chị rất lo lắng.

Cụ ông 76 tuổi bị tố dâm ô trẻ em
Ảnh minh họa.

Vào ngày 26/9, trong lúc tâm sự với con, chị Th. gặng hỏi và cháu N. trả lời rằng đã 4 lần bị một ông già sống cùng chung cư đưa ra công viên hoặc góc cầu thang dùng miệng cắn vào bộ phận sinh dục. Chị Th. đã đưa điện thoại để cháu N. đi chụp hình ông già trên và cháu N. đã chỉ đích danh ông T.

Do quá bức xúc trước lời kể của con, chị Th. cùng chồng đã tới gặp ông T. Tuy nhiên, ông T. không thừa nhận hành vi trên của mình khiến chị phải đăng thông tin lên mạng xã hội.

Quá tức giận, chị Th. đã chia sẻ câu chuyện trên trang facebook cá nhân tố cáo ông T. "Đêm qua con lại gặp ác mộng, vùng bật dậy đi quanh nhà gào thét và cấu xé vào người. Tôi ôm con vào lòng vuốt tóc con, thì thầm vào tai con. "Có mẹ đây rồi, con tỉnh dậy đi, đừng sợ, có mẹ bảo vệ con mà". Tôi chưa bao giờ coi cuộc sống này là bình yên bởi tôi đã trải qua quá nhiều bão tố trong cuộc đời.", người mẹ xót xa viết.

Chị Th. cũng cho biết đọc được thông tin trên mạng xã hội, trong đêm 26/9, một số phụ huynh sống cùng chung cư đã lên phòng chị thông báo việc con họ cũng từng bị ông T. làm hại nhưng không khai báo ra vì sợ sẽ ảnh hưởng tới con.

Mặt khác, có nhân chứng đã theo dõi những hành vi này của ông T. từ năm 2014, từng làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra và sẵn sàng ra làm chứng nêu cơ quan điều tra yêu cầu.

Chị Th. chia sẻ:“Tôi làm việc này không phải chỉ cho cá nhân tôi mà còn giúp những bé gái khác. Nếu như những phụ huynh trước đây báo ra công an thì con tôi sẽ không phải là nạn nhân của hắn, nếu không tố cáo mà im lặng, các bé gái sau con tôi cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi mong chính quyền vào cuộc nhanh chóng để con tôi và nhiều đứa trẻ khác được an toàn”.

nạn nhân

Chị Th. và con gái khi còn nhỏ, bức ảnh được chị chia sẻ với tâm trạng xót xa.

Được biết, công an phường Nguyễn An Ninh đã tiến hành mời ông T. lên làm việc, tuy nhiên vẫn chưa thể cung cấp thêm thông tin mà cần phải điều tra thêm. 


 

Chia sẻ