Vừa trở lại, "hồ ly tinh" Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để "động phòng" với Phùng Thiệu Phong

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Gian xảo và điêu ngoa, là những ấn tượng mà khán giả "Minh Lan truyện" dành cho hồ ly tinh Lý Y Hiểu.

Tập 48 - 49 của phim truyền hình Minh Lan truyện đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Sau khi "dẹp loạn" được đám người thích gây chuyện của nhà họ Cố, Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) lại vướng vào rắc rối khủng khiếp hơn, ấy là cô gái có tên Mạn Nương (Lý Y Hiểu).

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 1.

Mạn Nương.

Mạn Nương là người gian xảo, điêu ngoa. Năm xưa, Mạn Nương từng làm thiếp cho Cố Đình Diệp và đã sinh hạ 2 đứa trẻ. Đến lúc Cố Đình Diệp sa cơ lỡ vận, Mạn Nương lại mang hết tài sản ra ngoài cầm cố. Chẳng may, sự việc bị phát hiện, Đình Diệp có ý đuổi Mạn Nương đi. Để trả thù, ả ta đã lén bỏ trốn cùng cậu con trai Xương Nhi. Mất vợ, mất tiền, mất luôn con trai, đã từng có thời điểm Cố Đình Diệp đau khổ như "chết đi sống lại".

Nhưng rồi khi mọi chuyện qua đi, Đình Diệp làm lại cuộc đời với việc phò tá hoàng đế lên ngôi thành công. Sau khi được phong chức tước, Cố Đình Diệp mới kết hôn với Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Vào thời điểm Minh Lan - Đình Diệp đang sống vui vẻ, hạnh phúc nhất thì Mạn Nương đột ngột quay về.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 2.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 3.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 4.

Minh Lan buộc phải đối mặt với Mạn Nương dù không hề mong muốn.

Vốn chán ghét Minh Lan từ trước, nay thấy Mạn Nương đứng trước mặt, Cố đại nương tử giở ngay trò tiểu nhân. Bà ta cố tình dùng lời cay nghiệt, ép Minh Lan phải cho Mạn Nương vào phủ làm thiếp. Đương nhiên, cả Cố Đình Diệp lẫn Minh Lan đều chẳng mấy vui vẻ gì với sự xuất hiện của Mạn Nương. Đến khi Cố đại nương tử dẫn dắt quá nhiều lời, Đình Diệp tức giận đuổi bà ta ra khỏi nhà.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 5.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 6.

Minh Lan và Cố Đình Diệp mặt đối mặt với nhau đầy căng thẳng.

Sau đó, Đình Diệp - Minh Lan có cuộc nói chuyện riêng tư. Tại đây, Minh Lan yêu cầu Đình Diệp hãy chấp nhận ở cùng Mạn Nương một đêm, xem như đây là "món quà" đổi lại thông tin về Xương Nhi. Bởi lẽ, Mạn Nương nhất mực không tiết lộ tung tích Xương Nhi. Ả ta bắt ép Đình Diệp cho mình vào phủ làm thê thiếp, nếu không đạt được mục đích, Mạn Nương nhất mực không buông tha.

Thấy chẳng thể moi được thông tin từ Mạn Nương, Cố Đình Diệp đành nói lời cứng rắn, đặt điều kiện ngược lại rằng sẽ chẳng có đám cưới nào được tổ chức nếu Mạn Nương không biết nghe lời. Vậy rồi Mạn Nương đột ngột buông xuôi, lao vào Cố Đình Diệp với dáng vẻ cam chịu.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 7.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 8.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 9.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 10.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 11.

Vừa trở lại, hồ ly tinh Lý Y Hiểu đã đòi qua mặt Triệu Lệ Dĩnh để động phòng với Phùng Thiệu Phong  - Ảnh 12.

Mạn Nương điên loạn lấy dao đâm vào ngực của Cố Đình Diệp.

Trong lúc Cố Đình Diệp lơ là, Mạn Nương bèn rút dao ra đâm vào ngực chàng. Tiếp đến, ả ta gào khóc thảm thương, bảo rằng Xương Nhi đã chết từ rất lâu. Không còn cách nào khác, Đình Diệp bèn cho người giam giữ Mạn Nương.

Chia sẻ