Vừa lái xe vừa nghe điện thoại, người phụ nữ tông chết cậu bé 7 tuổi

Yến Như,
Chia sẻ

Một cậu bé đã phải bỏ mạng chỉ vì sự bất cẩn của một người phụ nữ khi người này vừa lái xe và vừa nghe điện thoại.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng lúc 4 giờ, ngày 5/12/2014, khi người phụ nữ Amy Asker, 36 tuổi đang lái chiếc xe của mình trên đường về nhà thì bất ngờ cô đã tông phải một cậu bé đang băng qua đường, Seth Dixon, 7 tuổi, cú tông mạnh làm Amy giật mình và chính lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã làm một điều kinh khủng.

Cậu bé Seth được đưa đến bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge, bác sĩ chuẩn đoán cậu bé bị chấn thương đầu nghiêm trọng và qua đời vào ngày 19/12/2014.

Cô Amy Asker, trong một phút bất cẩn đã gây ra tai nạn thương tâm cho cậu bé 7 tuổi.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát cho biết, cô Amy đã gọi điện thoại trong lúc chạy xe và đó là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, tại buổi xét xử vừa diễn ra tại Boston thì Amy chối bỏ mọi cáo buộc, cô cho rằng: "Tôi đã lái xe ở vận tốc an toàn 27mph, nhưng tôi không nhìn thấy cậu bé mặc dù tôi đã mở đèn xe. Tôi không cho rằng việc mất tập trung là do nghe điện thoại. Nếu như lúc đó, có người ngồi cạnh tôi trên xe và chúng tôi nói chuyện thì chắc chắn tôi vẫn không nhìn thấy cậu bé".

Điều tra viên, ông Paul Cooper lại cho rằng: "Cô Amy đã lái xe trong tình trạng nguy hiểm, chiếc điện thoại là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cậu bé. Nếu cô Amy không nghe điện thoại thì mọi chuyện đã không xảy ra theo tình huống thế này".

Nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm, cậu bé Seth Dixion, 7 tuổi. 

Được biết, khi cảnh sát điều tra hiện trường vụ tai nạn thì chiếc điện thoại của cô Amy đã mất hết danh sách các cuộc gọi. Trao đổi về vấn đề này, cô Amy cho biết: "Tôi không biết làm thế nào mà chuyện vô lý này có thể xảy ra".

Cuối cùng, toà án quyết định phạt cô Amy 90 bảng Anh (gần 3 triệu đồng) và ghi vào giấy phép lái xe của cô. Đồng thời cô phải trả chi phí đền bù cho nạn nhân và một vài khoản phí khác.

Mẹ của cậu bé Seth, cô Alice cho rằng: "Mặc dù người gây ra tai nạn cho con chúng tôi không bị phạt tù. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại sẽ khiến cô phải cắn rứt vì những hành động mình đã làm. Những ngày qua là những ngày tồi tệ và đen tối của gia đình chúng tôi. Seth là một đứa bé ngoan, luôn vâng lời người lớn và vụ tai nạn xảy ra là không đáng có. Thằng bé luôn sưởi ấm trái tim mọi người bằng nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi. Chúng tôi rất nhớ Seth".

Cậu bé Seth luôn sưởi ấm trái tim mọi người bằng nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi.

Cô Alice Bailey, một nhân viên tuyên truyền giao thông chia sẻ: "Lời giải thích của người gây ra tai nạn và số tiền phạt như vậy là không chấp nhận được. Nó như một sự xúc phạm với gia đình nạn nhân. Câu chuyện bi thảm này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc phân tâm khi lái xe. Chúng tôi kêu gọi Chính Phủ cần có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc xử phạt những tội như thế này, để không còn những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra".
 
Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ