Vừa được thăng chức thì công ty giải thể, nàng công sở đen đủi nhất quý 4 là đây!

Old Fashioned,
Chia sẻ

Đây là màn “thăng quan tiến chức” sầu thảm nhất trong cộng đồng công sở năm nay.

Lên chức có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của mỗi người trong cuộc đời làm dân văn phòng công sở. Nó không đơn giản chỉ là việc được tăng lương, được ngồi ở vị trí oách hơn và được quản lý thêm vài con người mà nó chính là minh chứng cho sự nghiệp đang đà phát triển và thăng hoa.

Với quá nhiều điều “xịn sò” ấy, cứ nghĩ rằng ai được lên chức cũng sẽ vui mừng khôn xiết, tuy nhiên sự thật là vẫn có một cô nàng đang cảm thấy rất hoang mang khi đứng trước tình cảnh này. Cô kể ngắn gọn như sau: “Chuyện là em vừa được lên chức thì nghe tin cuối năm công ty giải thể. Nghĩ nó chán. Lại được mời ra tận Hà Đông làm. Đi 30km đau hết cả đầu”.

Nàng công sở "đen như tiền đồ chị Dậu": Vừa được thăng chức thì nghe tin công ty... giải thể vào cuối năm! - Ảnh 1.

Vâng, chắc không cần phải phân tích thêm, câu chuyện bên trên dù ngắn gọn nhưng vẫn đủ khả năng khiến cho bất kỳ dân công sở nào cũng rùng mình khi đọc được. Với tính chất như thế nên sau khi đăng tải được ít lâu trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên MXH, bài viết ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến xoay quanh vấn đề này đã được dân mạng nhanh chóng sẻ chia: đồng cảm có, chia buồn có, khuyên nhủ cũng có.

“Tưởng là tin vui ai ngờ đâu lại là tin buồn. Thôi nghỉ nhanh gọn luôn đi chứ giải thể kẻo mất lương lại khổ”.

“Đây là ca lên chức bi kịch nhất của dân văn phòng trong năm nay”.

“Nghe mà chán, nếu là mình thì mình nghỉ ngay khi nghe cái tin ấy rồi. Đi làm vừa xa vừa mệt, không khéo còn mất oan tiền trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

“Cứ lên vị trí mới trong vài tháng xem như nào đã, biết đâu công ty có chuyển mình thì bạn là nhân tố vàng trong ‘làng trung thành’ rồi. Với lại lên chức xong sau ghi vào CV xin việc khác cũng dễ hơn, nghỉ ngang hơi phí. Chịu khó chút vậy”.

Nàng công sở "đen như tiền đồ chị Dậu": Vừa được thăng chức thì nghe tin công ty... giải thể vào cuối năm! - Ảnh 2.

Quả thật, như một bình luận bên trên có nói, đây là màn “thăng quan tiến chức” sầu thảm nhất trong cộng đồng dân văn phòng công sở năm nay. Thôi thì chỉ mong, cô nàng nhân vật chính sẽ “liệu cơm gắp mắm” và sớm đưa ra giải pháp tốt nhất cho tình huống ngặt nghèo của mình.

Chia sẻ