Vừa chia tay xong, tôi yêu ngay người khác còn anh cũng vội cưới vợ, nhưng không ngờ sau đó một thời gian ngắn, cả hai lại hối hận

Xương Rồng,
Chia sẻ

Có đôi lần em được nghe đồng nghiệp của anh kể lại là đôi khi uống rượu say anh vẫn nhắc tên em và khóc...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng!

Em và anh ấy là đồng nghiệp làm cùng nhau, trước đây tụi em yêu nhau thắm thiết lắm, thế rồi tình cảm ấy cũng tan vỡ chỉ sau vài mâu thuẫn không hàn gắn lại được. Sau cú sốc chia tay đột ngột đó, cả hai đều đau khổ vụn vỡ. Em đã vội vàng yêu người khác để lấp chỗ trống rồi cũng vội vàng chia tay và anh cũng đột ngột cưới một người con gái anh không yêu để trả thù em.

Chuyện chưa kết thúc, tụi em vẫn làm cùng một công ty nhưng em đã xin chuyển bộ phận để không gặp lại anh thường xuyên. Bọn em chỉ chạm nhau trong một số các hoạt động lớn của công ty mà thôi. Anh và em vẫn né mặt nhau, nhưng em biết anh vẫn theo dõi em trên facebook, mỗi lần em đăng ảnh gì đó vui vẻ thì thể nào anh cũng có một status buồn liên quan đến em mặc dù không nhắc em trực tiếp.

Vừa chia tay xong, tôi yêu ngay người khác còn anh cũng vội cưới vợ, nhưng không ngờ sau đó một thời gian ngắn, cả hai lại hối hận - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Có đôi lần em được nghe đồng nghiệp của anh kể lại là đôi khi uống rượu say anh vẫn nhắc tên em và khóc, còn vợ anh rất ghen với em dù biết rằng tụi em đã đường đường chính chính chia tay nhau. Thật sự em không biết làm sao đây anh, trong lòng em vẫn còn quan tâm đến anh nhưng em biết giới hạn của mình vì anh đã có gia đình rồi, nhiều khi nghe tin về anh, em buồn lắm.

Vừa chia tay xong, tôi yêu ngay người khác còn anh cũng vội cưới vợ, nhưng không ngờ sau đó một thời gian ngắn, cả hai lại hối hận - Ảnh 3.

Chào em!

Nghe em kể, anh thấy có sự mâu thuẫn ở đây, cách các em đang đối xử với nhau khi chia tay vội vàng như hai đứa trẻ con đang dằn dỗi, rồi lại đớn đau nhìn bên kia tiếc nuối đau khổ và không ai dám vượt qua ranh giới ấy để mà thẳng thắn nhìn lại vấn đề của mình. Cách hành xử vừa như những người rất trưởng thành, vừa như các bạn ở độ tuổi mới lớn khiến cho các em trở nên khó khăn khi quyết định.

Thôi thì quá khứ cũng không còn tồn tại nữa, nó chỉ là kỷ niệm là ký ức mà thôi. Còn hiện tại, em và anh ta đã mỗi người một nẻo, anh ta đã có bến đậu, nếu cứ chơi trò "mèo vờn chuột" quan tâm đến nhau một cách không chính thức thế này cả em và anh ta sẽ chẳng đi tới đâu cả, anh ta không thể nào tập trung cho gia đình vì sẽ mải theo dõi hình bóng của em, còn em thì khó yêu ai vì cũng đang quan sát người yêu cũ của mình như thế nào.

Vậy thì em phải xác định rõ mình mong muốn gì, nếu đã quyết định chấm dứt thì phải chấm dứt hẳn, từ chối nghe mọi thông tin về anh ta và thậm chí block luôn anh ta trên mạng xã hội. Thử hỏi việc còn liên lạc gặp gỡ thế thì cách nào mà em quên anh ta cho được? Mà tới với nhau lại càng không trong thời điểm này, vậy thì cứ lờn vờn với nhau như thế này phỏng có ích gì?

Dùng dằng mãi, chỉ làm cho cánh cửa hạnh phúc của em và anh ta tự đóng chặt lại. Không kết thúc thì làm sao có thể bắt đầu và cũng đừng vì giận dỗi hay quyết định vội vàng để có thêm những người khác làm nạn nhân thứ 3 của một cuộc tình đau khổ.

Chúc em sáng suốt và mạnh mẽ!

Chia sẻ