Vừa biết thân phận của người yêu tôi, bố mẹ đã ra sức phản đối còn đòi từ mặt nếu tôi không chấm dứt với người quá đặc biệt này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Không chỉ bố mẹ tôi mà nhiều người khác cũng nói tôi quá mù quáng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Em năm nay gần 24 tuổi, đang đi làm ở một công ty lớn. Hồi em còn học đại học, người hướng dẫn khóa luận em là thầy giáo, thầy đã 47 tuổi và là người rất điềm đạm, mẫu mực. 

Sinh viên khoa em ai cũng yêu quý thầy, đặc biệt có nhiều sinh viên nữ thích thầy trong đó có em. May mắn cho em là em lại được thầy hướng dẫn khóa luận nữa nên em càng có nhiều cơ hội gặp thầy. 

Trong thời gian em làm khóa luận thì thầy vừa hướng dẫn em với mấy bạn nữa, vừa chăm vợ ung thư trong bệnh viện. Tụi em có tới thăm, nhìn thầy chăm sóc vợ từng li từng tí, em ngưỡng mộ và thương thầy lắm chị ạ.

Vừa biết thân phận của người yêu tôi, bố mẹ đã ra sức phản đối còn đòi từ mặt nếu tôi không chấm dứt với người quá đặc biệt này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế rồi sau ngày em bảo vệ khóa luận thành công thì vợ thầy mất, tụi em đã tới giúp thầy, nhìn thầy cô đơn buồn bã em đau lòng lắm, tới lúc đó em mới biết rằng em đã yêu thầy mất rồi chị ơi. Em luôn nghĩ về thầy trong mọi lúc, hàng trăm lần em muốn gửi tin nhắn an ủi thầy nhưng rồi lại không dám.

Thế rồi sau khi vợ thầy mất được vài tháng thì em quyết định sẽ tiếp cận thầy nhiều hơn. Khi đó em đã ra trường và đi làm nên cũng tự tin hơn. Sau hơn một năm em mới tự tin chủ động gặp gỡ thầy, sau rất nhiều lần từ chối thì thầy đã yêu em.

Nhưng tình cảm này đã bị bố mẹ em phản đối, lý do là thầy bằng tuổi bố em, bố em bảo không chấp nhận nổi một người bằng tuổi mình mà lại làm con rể được, thậm chí là hơn mẹ em một tuổi. 

Bố mẹ em phản ứng dữ dội luôn, thậm chí không thèm nhìn mặt em nữa. Em thấy thầy tử tế đàng hoàng mà chị, nhưng vụ việc này giờ gia đình em căng thẳng lắm, ai cũng nói em mù quáng bao nhiêu trai trẻ không yêu lại đi yêu ông già. Em không biết phải làm sao đây.

Vừa biết thân phận của người yêu tôi, bố mẹ đã ra sức phản đối còn đòi từ mặt nếu tôi không chấm dứt với người quá đặc biệt này - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn!

Tình yêu luôn gặp muôn vàn khó khăn, một khi đã phản đối thì họ sẽ tìm ra đủ cớ để phản đối, còn nếu ủng hộ thì mọi khó khăn cũng sẽ trở thành bé nhỏ. 

Thầy và bạn là hai người đều tự do về hôn nhân, thầy cũng đã hết lòng với vợ quá cố đến bây giờ việc tìm kiếm hạnh phúc khác cũng là điều bình thường. Tuy vậy, ở vai trò của bố mẹ bạn, mọi người sẽ cảm thấy khó chấp nhận khi một người bằng tuổi mà lại là "con rể" và khiến bố mẹ bạn không biết xưng hô như thế nào cho thoải mái.

Ngoài việc này, bố mẹ bạn còn lo cho bạn về việc yêu một người lệch tuổi sau này cũng sẽ gặp khó khăn khi bạn còn trẻ mà thầy thì sẽ già. Tuy nhiên bạn cứ bình tĩnh và tìm hiểu kỹ về mối quan hệ này. Qua thời gian thử thách nếu cả hai vẫn bền vững và hạnh phúc khi ở bên nhau thì đó sẽ là điều thuyết phục bố mẹ tốt nhất. Điều này cần kiên trì và vững vàng bạn nhé.

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Hướng Dương.

Chia sẻ