Vụ phát hiện xương chân người dưới nền quán cà phê: 72 giờ truy bắt kẻ giết người

Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau hơn 72 giờ điều tra phá án, nghi can liên quan đến vụ việc phát hiện xương chân người chôn dưới nền quán cà phê ở Quảng Bình đã được cơ quan điều tra đưa ra ánh sáng.

Hoảng hồn phát hiện xương cẳng chân người dưới nền quán cà phê

Khoảng 17h30 ngày 3/12, tại nhà số 48 đường Trường Chinh phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình), một số công nhân đang đào phá nền nhà thì thấy lộ ra một miếng vải, sau đó cả nhóm hoảng hốt khi phát hiện chân người còn trơ xương nằm trong ống quần được chôn dưới mặt đất 30cm.

Nhóm công nhân vội báo với chủ nhà để ngừng thi công và trình báo lực lượng chức năng. Được biết, căn nhà này là của gia đình ông L.

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền quán cà phê: 72 giờ truy bắt kẻ giết người - Ảnh 1.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Đây vốn là ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình ông L., được xây dựng từ năm 1994. Đến năm 2005, khi ngôi nhà mới ở bên cạnh được thi công xong thì ngôi nhà cũ này được ông cho thuê lại.

Từ đó đến nay, đã có rất nhiều người thuê để ở và kinh doanh nhưng không mấy ai thuê được lâu. Theo ông L., người thuê lâu nhất cũng chỉ hơn 1 năm chứ không phải có duy nhất 1 người thuê 5 - 6 năm như thông tin đồn đoán trước đó.

Mới đây, ngôi nhà này có cặp vợ chồng trẻ là chủ một cửa hàng trà sữa thuê lại để kinh doanh. Việc thuê nhà chỉ mới được vài ngày và 2 vợ chồng đã đầu tư 100 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà.

Sát thủ bị bắt sau 7 năm giấu bí mật chôn xác bạn dưới nền nhà  

Đến ngày 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo đó, thi thể được khai quật lên được xác định là nam giới đã bị phân hủy, đặc biệt, phần xương sọ bị vỡ một mảng lớn. Tại hiện trường, chiếc quần dài nạn nhân đang còn nguyên vẹn, áo sơ mi nạn nhân mang có màu trắng đã bị rách, quấn ngang cổ, phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên vẹn, không mặc vào tử thi.

Ngày 6/12, sau quá trình điều tra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền quán cà phê: 72 giờ truy bắt kẻ giết người - Ảnh 2.

Vị trí nơi Hùng giấu xác nạn nhân.

Theo đó, khoảng đầu tháng 6/2010, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng (36 tuổi, quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) ở số nhà 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá.

Tại đây, Hùng nhận nhiệm vụ ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá cho anh Dũng và được hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được. Tuy nhiên, trong quá trình "làm ăn" thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên anh Dũng và Hùng có xảy ra xô xát.

Vụ phát hiện xương chân người dưới nền quán cà phê: 72 giờ truy bắt kẻ giết người - Ảnh 3.

Sau hơn 72 giờ điều tra, phá án, Hùng đã bị bắt và tội ác được đưa ra ánh sáng.

Trong đó, đỉnh điểm là anh Dũng có đấm vào mặt Hùng. Bực tức vì bị đánh, Hùng đã lấy thanh song giường đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau, rồi đè xuống nền nhà tắm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hùng đào nền phòng ngủ chôn xác. Hôm sau, anh ta mua 30.000 đồng xi măng về trám lại. Tiếp tục ở lại nơi này thêm 10 ngày, Hùng trả phòng cho chủ nhà.

7 năm sau, căn phòng đã qua nhiều người sử dụng, những tưởng tội ác của y sẽ bị chôn vùi mãi mãi cho đến khi nhóm công nhân phát hiện chiếc chân người thì toàn bộ tội ác của Nguyễn Mạnh Hùng đã được đưa ra ánh sáng.

Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ