Vụ ông lão bị tố sàm sỡ bé 3 tuổi ở Hà Nội: Khẳng định "việc không to tát gì" nhưng vẫn bồi thường 5 triệu

Minh Ngọc - Đức Thịnh,
Chia sẻ

Theo lý giải của ông N.Q.H, trong lúc khua tay đã không may chạm vào "vùng kín" cháu K. chứ không có ý đồ xấu. Bà Đ vợ ông cũng có mặt khi xảy ra sự việc và khẳng định, sự việc không có gì to tát.

Như thông tin chúng tôi đã đưa về vụ việc bé gái 3 tuổi hồn nhiên mách chuyện bị ông già hàng xóm 61 tuổi sờ "vùng kín", chiều 9/8, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với ông N.Q.H và vợ là bà Đ cùng sự có mặt của công an xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

sàm sỡ
Cánh cổng nhà ông N.Q.H đối diện với nhà cháu bé luôn mở

Mở đầu câu chuyện, bà Đ cho hay, khi sự việc diễn ra bà cũng đang giặt quần áo cách đó vài mét. Tuy nhiên, bà Đ cho rằng sự việc không đến mức “to tát”.

Bà Đ kể: “Tôi nhớ lại lúc mấy ông cháu đang ngồi trên hè nô đùa, bé K (nạn nhân) có bảo là ‘bà ơi, ông H trêu cháu’. Nghe thấy vậy tôi nghĩ chuyện bình thường nên bảo ‘để bà xử lý ông’. Có vậy thôi, nào ngờ hôm sau (2/8) khi vừa đi công việc về đến nhà thì bố cháu chạy sang bảo ‘ông N.Q.H đâu, con tôi bảo là ông dùng tay móc vào… cháu”.

Chen ngang lời kể của vợ, ông N.Q.H thuật lại: “Lúc đó cháu ngoại tôi nó đái dầm, tôi lấy chiếc quần thay cho cháu. Liền sau đó có đánh “yêu” cả hai đứa và bảo rằng ‘cháu K ngoan, cháu M (cháu ngoại) không ngoan’. Trong lúc đấy tay tôi không may chạm vào "..." cháu, chứ tôi không có ý xấu vì cháu mới có 3 tuổi thì biết cái gì đâu”.

sàm sỡ
Ông N.Q.H và vợ thuật lại vị trí lúc 2 cháu bé ngồi chơi.

Theo bà Đ, ngay sau khi anh H sang phản ánh lại lời con gái bị ông N.Q.H có hành vi sàm sỡ, một lần nữa bà tra hỏi lại chồng và yêu cầu sang nhà hàng xóm nói chuyện.

“Khi bố của cháu K sang phản ánh, tôi hỏi lại chồng nhưng ông nói chắc chắn không có hành vi xấu. Tuy nhiên vì chỗ hàng xóm, tôi vẫn yêu cầu ông nhà tôi sang xin lỗi. Mà trước hết là phải phục hồi tinh thần cho cháu, gia đình tôi có đưa cho anh chị ấy 5 triệu, chị ấy đã cầm”, bà Đ nói.

Ông N.Q.H cũng cho biết, dù chắc chắn không giở trò sàm sỡ đối với cháu K, nhưng ông vẫn cùng vợ và em vợ sang nhà anh H xin lỗi.

“Tôi là người sang nhà anh H đầu tiên, vợ tôi và em vợ sang sau. Tại nhà anh H, tôi thẳng thắn nói chuyện và viết giấy cam đoan. Nhưng do không biết chữ nên vợ tôi viết với nội dung không may chạm tay vào vùng kín của cháu. Tôi hứa sẽ không vi phạm lần 2. Nếu tái phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và với gia đình”.

sàm sỡ
Ông V.Q.H khẳng định lúc đó trên tay ông vẫn cầm chiếc quần để thay cho cháu ngoại.

Trả lời về lý do “bồi thường” 5 triệu, ông N.Q.H cho rằng, đây là việc của vợ và em vợ ông thu xếp.

“Tôi chắc chắn là không có hành vi sàm sỡ cháu nên tôi không đồng ý mang tiền cho nhà người ta. Chỉ đến khi nói chuyện xong xuôi, tự nhiên thấy mọi người đưa tiền. Chứ tôi có tội gì đâu mà phải bồi thường”, ông N.Q.H phân trần.

Còn bà Đ thì cho rằng: “Gia đình tôi cũng xác định dù không có vấn đề gì nhưng vì đã như vậy, thì cứ phải phục hồi tinh thần cho đứa bé. Tôi không muốn chuyện to tát thêm, không muốn gia đình kiện cáo nữa mà mong họ rút đơn”.  

sàm sỡ
Bà Đ cũng khẳng định khi đó bà đang giặt quần áo cách xa chỗ chồng chỉ vài mét

Trước đó, anh Lê Văn H (trú tại xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho hay, khoảng 8h, ngày 2/8 khi đang ăn sáng thì con gái anh là bé Lê Vân K (3 tuổi) chạy về, mách là bị ông N.Q.H (sinh năm 1955, hàng xóm nhà anh H) giở trò đồi bại với cháu.

Anh H kể: “Con gái tôi vẻ mặt hốt hoảng thông báo, bố ơi hôm qua ông H sờ vào... con. Nghe thấy vậy, tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, bé vẫn khai như thế" .

Nghe xong lời con kể, anh H tức tốc đưa bé ra trạm xá của xã để kiểm tra, nhân viên y tế ở đây khám sơ qua và bảo vùng kín của bé có rộp đỏ và chuyển tuyến trên để đúng chuyên môn. Sau đó, anh H đưa con về nhà và sang hàng xóm đối chất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Chia sẻ