Vụ nữ giáo viên trẻ tử vong trên đường đi dạy về: Người chồng mong muốn làm sáng tỏ cái chết của vợ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Hoài (27 tuổi, ở xóm chợ Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tử vong trong một vụ tai nạn với nhiều nghi vấn khiến người thân trong gia đình hết sức hoang mang.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 7/10, chia sẻ với PV, anh Đỗ Văn Tuấn (chồng nạn nhân) cho biết, hiện tại gia đình anh đã lo xong tang lễ cho vợ. Điều mong muốn nhất trong lúc này là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh tử vong.

Túi xách máy tính và ví tiền biến mất?

Kể lại sự việc, anh Tuấn cho biết, chiều 4/10, chị Hoài điều khiển xe máy, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng màu xanh mang theo một chiếc túi xách đeo chéo đi dạy học thêm ở xã Kim Thư, Thanh Oai. Đến khoảng 20h tối cùng ngày anh nhận được điện thoại thông báo vợ anh bị tai nạn nặng trên đê Kim Thư được 2 em học sinh nhìn thấy và báo cho người lớn.

Nạn nhân tử vong giữa đường vắng

Nạn nhân tử vong giữa đường vắng

Khu vực hiện trường không có bất kỳ chướng ngại vật nào

Khu vực hiện trường không có bất kỳ chướng ngại vật nào

Dù được được đưa đến bệnh viện nhưng vết thương nặng, nạn nhân không qua khỏi. Sau khi lo mọi thủ tục cho vợ xong, gia đình anh Tuấn vẫn còn nhiều băn khoăn, vướng mắc về cái chết của vợ.

"Nếu vợ tôi tự ngã thì làm sao mất được túi xách đeo trên người? Gia đình tôi cũng tìm ở hiện trường nhưng không thấy chiếc túi đâu. Bởi trước khi đi dạy vợ tôi có đeo chiếc túi xách bên trong có máy tính. Chiếc túi này gắn bó với vợ tôi và chiếc máy tính nhiều năm nay trong quá trình đi dạy học. Tôi muốn biết nguyên nhân để được yên lòng", anh Tuấn phân tích.

Ngoài ra, anh Tuấn cũng chia sẻ thêm, trên mặt vợ anh không có vết xước. Tuy nhiên, trên đầu, bên tai trái có một vết thương khá nặng xẻ sâu khoảng 5 phân. Đồng thời, gia đình chưa tìm được chiếc túi của vợ nên mới đặt ra nhiều nghi vấn bị cướp tài sản dẫn đến vợ anh bị ngã tử vong.

An Quyết kể lại giây phút đến đưa nạn nhân đi cấp cứu

Anh Quyết kể lại giây phút đến đưa nạn nhân đi cấp cứu

Là người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh Quyết (ở xã Kim Thư) cho biết, khi anh đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì thấy có 2 em học sinh đi xe đạp điện gọi vợ anh thông báo Hoài (nạn nhân) bị tai nạn trên đê chảy nhiều máu.

"Vì vợ tôi là bạn với nạn nhân nên 2 em học sinh này chạy đến gọi, lúc đó đang ở nhà ăn cơm, thấy vậy tôi vội vàng lấy xe đạp điện chở 2 em lên luôn. Theo tôi tính toán, từ lúc 2 em đến tìm tôi và quay lại mất khoảng 6 phút. Khi tôi đến hiện trường thấy Hoài nằm ở đường, khẩu trang đang đeo, đầu không thấy mũ bảo hiểm, không thấy túi xách, chiếc xe máy dựng ở bên phải đường, điện thoại đặt trên yên xe.

Thấy vậy, tôi mới nâng Hoài lên, thấy cục máu to ở tai bên trái, tôi cởi áo cuốn băng quanh đầu cho em ý, rồi đưa đi cấp cứu và gọi điện cho gia đình", anh Quyết kể.

Từ nơi chị Hoài dạy học đến khu xảy ra vụ việc khoảng hơn 1km

Khu vực cô giáo dạy thêm đi lên đường để đi về nhà

Theo anh Quyết, vì vợ anh với nạn nhân cùng là giáo viên nên 2 em học sinh nhận ra và cũng chính vì vậy khi nghe tin anh tới hiện trường luôn.

"Lúc đưa nạn nhân lên xe cấp cứu tôi thấy mạch cổ tay không đập, sờ chân đã thấy lạnh. Liền lúc đó tôi gọi cho Tuấn là chồng của nạn nhân", anh Quyết nhớ lại.

Đoạn đường thẳng không quanh co

Đoạn đường thẳng không quanh co

Liên quan đến sự việc, một trong 2 học sinh nói trên cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, 2 em này đi học về cùng hướng với nạn nhân. Em học sinh này khẳng định, khi cô giáo Hoài đi xe máy vượt lên trước, em học sinh này vẫn nhìn thấy chiếc túi xách nạn nhân đeo.

Tuy nhiên, khi cô giáo bị tai nạn thì cả hai em đều không nhìn thấy do ở phía xa. Khi đến hiện trường thì thấy cô đã nằm giữa đường và không thấy chiếc túi xách.

Dự định dang dở của cô giáo trẻ

Chia sẻ về cuộc hôn nhân khi chưa được 2 năm thì đã mất tất cả chỉ sau một vụ tai nạn chưa rõ nguyên nhân, anh Tuấn cho biết, vợ anh là giáo viên dạy cấp 2, khi về đây làm dâu không có điều tiếng gì.

Ngoài dạy chính trên lớp, chiều tối vợ anh có lớp dạy thêm tại xã Kim Thư khoảng 6 năm nay được rất nhiều học sinh yêu mến.

"Hai vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm, chúng tôi có nhiều dự định ấp ủ. Theo kế hoạch, hai vợ chồng đang tính có con vì cháu trước chúng tôi bị sảy thai nhưng giờ vợ tôi bị như này, mọi dự tính đổ vỡ hết. Khi vợ tôi gặp nạn hàng trăm học sinh cũ của vợ tôi lên chia buồn, các em ấy khóc suốt đêm. Thậm chí đưa vợ tôi ra đồng, các em ấy còn viết rất nhiều thư nói lời vĩnh biệt vợ tôi. Giờ gia đình tôi chỉ mong sớm tìm ra nguyên nhân để vợ tôi mất đỡ oan uổng", anh Tuấn buồn bã.

Vụ nữ giáo viên trẻ tử vong trên đường vắng: Người chồng mong muốn sáng tỏ để được yên lòng - Ảnh 7.

Khi rời khỏi nhà nạn nhân đeo túi xách

Anh Tuấn buồn bã chia sẻ về vụ việc

Anh Tuấn buồn bã chia sẻ về vụ việc

Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài cho biết, vụ tai nạn xảy ra giáp ranh giữa địa bàn này và xã Kim Thư. Theo ông Hoàn, hiện tại vụ việc đã được công an huyện Thanh Oai thụ lý.

Về thông tin nghi vấn nạn nhân bị cướp giật, ông Hoàn cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với công an huyện, công huyện nói đây là vụ tai nạn tự ngã, có các cháu học sinh chứng kiến”, ông Hoàn nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ