Vụ "nhầm" con 42 năm: Tìm thấy 1 gia đình có thể đang nuôi nhầm nhưng họ không hợp tác

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, chị Tạ Thị Thu Trang cho biết, đến thời điểm hiện tại dù các cơ quan chức năng và gia đình đã cố gắng hết sức nhưng chưa mang lại kết quả, vì vậy thời gian này gia đình tạm thời sẽ trở lại cuộc sống thường nhật và tiếp tục nuôi hi vọng.

Sàng lọc được 6 trường hợp 

Chị Tạ Thị Thu Trang (sinh ngày 10/10/1974) là nhân vật chính trong vụ "nhầm" con suốt 42 năm qua tại nhà Hộ sinh Ba Đình. Sau khi phát hiện sự việc, chị đã cùng các cơ quan chức năng cố gắng hết sức để có thể tìm thấy cha mẹ ruột của mình cũng như tìm thấy con của người mẹ không cùng huyết thống đã nuôi nấng chị Trang là bác Nguyễn Thị Mai Hạnh, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Chính điều này đã khiến chị Trang và gia đình quyết định sẽ trở lại cuộc sống thường nhật, tiếp tục nuôi hi vọng mới.

Cũng theo chị Trang thì thời gian qua sự việc của chị và gia đình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, giới truyền thông cũng như các cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm những manh mối cũng như đưa ra những phương án tìm kiếm thông tin cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó hoặc bản thân chị Trang chưa may mắn nên hiện tại chị vẫn chưa thể tìm thấy cha mẹ ruột của mình.

tìm con
Chị Tạ Thị Thu Trang buồn khóc khi nhắc đến sự việc của mình.

Trước đó, chị Thu Trang và gia đình cũng từng hi vọng ở một trường hợp là 1 phụ nữ cũng sinh cùng ngày với chị Trang, người này có em gái với ngoại hình rất giống chị Trang, tuy nhiên sau khi có kết quả thử ADN thì không cùng huyết thống.

Chị Trang chia sẻ, sau khi sàng lọc hơn 400 ca sinh cùng thời điểm từ mùng 8 đến mùng 10/10/1974 trên địa bàn quận Ba Đình, phía công an đã xác định được 6 trường hợp nghi ngờ có thể bị trao nhầm. Cuối cùng, thông qua nhận dạng khuôn mặt, và kết quả ADN cũng như các manh mối khác, công an đã xác định được một trường hợp có khả năng nhất. Gia đình chị Trang cũng nuôi hy vọng đây chính là người mà chị Trang đang tìm kiếm.

Gia đình người có khả năng nuôi nhầm con không hợp tác

Sáng ngày 18/3, trao đổi với chúng tôi, anh Thành (chồng chị Thu Trang) cho biết gia đình thời gian qua đã rất cố gắng để tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả. Trong 6 trường hợp mà gia đình cùng cơ quan chức năng xác định được việc sinh cùng thời điểm ở nhà hộ sinh Ba Đình năm xưa cũng có nhiều gia đình rất nhiệt tình, thiện chí hợp tác với gia đình. Bên cạnh đó, anh Thành cho biết cũng có trường hợp họ không nhiệt tình nhưng gia đình anh cũng không thể ép buộc họ được.

"Hiện tại phía Công an cũng như gia đình tôi không nhận được sự hỗ trợ, nhiệt thành từ 1 gia đình mà chúng tôi hi vọng nhất. Gia đình tôi càng không thể đến ép buộc người ta, không thể đến nói chuyện hay năn nỉ người ta để gặp gỡ hay làm các xét nghiệm. Thế nên bây giờ chỉ mong chờ rằng một ngày gần nhất họ suy nghĩ thật kỹ rồi đến gặp gia đình tôi cũng chưa muộn", anh Thành cho biết.

Anh cũng cho biết thêm: "Hiện tại gia đình ấy không còn sống trong khu vực quận Ba Đình nữa, hôm trước tôi có gọi điện cho gia đình nhà người ta rồi nhưng cũng không nhận được sự nhiệt thành. Theo tôi nghĩ có thể thời gian này gia đình ấy đang vướng mắc chuyện hoặc chưa muốn đảo lộn cuộc sống, chưa muốn tiếp nhận sự thật nên chưa sẵn sàng để gặp vợ tôi, mẹ tôi".

Khi nghe sự khước từ của gia đình kia thì chị Thu Trang cùng các thành viên trong gia đình rất buồn. Chính vì vậy với trách nhiệm là trụ cột trong gia đình, anh Thành luôn là người an ủi, động viên vợ mình. Anh cho biết: "Tôi nói và tâm sự với vợ rằng cuộc tìm kiếm sẽ còn dài và cả gia đình phải luôn cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn, có thể thời gian này chưa gặp gỡ được gia đình kia nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia hoặc thời gian tới họ sẽ đến gặp gỡ gia đình. Thế nên việc tìm kiếm vẫn nung nấu trong lòng các thành viên để nuôi hi vọng".

Trước đây, chị Thu Trang từng chia sẻ rằng: "Tôi chỉ mong muốn tìm thấy cha mẹ ruột của tôi để đoàn tụ, thêm người, thêm vui và hơn hết là tìm thấy người con ruột của mẹ Hạnh tôi bởi mẹ cũng đã bước sang tuổi già rồi". Còn anh Thành cũng nhắn nhủ: "Ngoài ra, việc tìm kiếm này mong muốn con cháu mình sau này không yêu hoặc kết hôn với người cùng huyết thống bởi đến thời điểm hiện tại gia đình tôi có 3 người con và hàng chục năm nữa lại có hàng chục người cháu. Các cháu lớn lên, yêu đương và kết hôn, tôi chỉ sợ có họ hàng, cùng huyết thống với vợ thì nguy hiểm lắm".

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi), ở đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người con gái bị trao nhầm cách đây 42 năm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 Ngày 10/10/1974, bà Hạnh sinh một cô con gái ở nhà hộ sinh quận Ba Đình. Những đứa trẻ được đánh số, cùng với số người mẹ. Bà Hạnh mang số 33, nhưng nhận được đứa trẻ mang số 32. Thắc mắc bà Hạnh hỏi nhân viên y tế rằng con mình là số 33 sao đây lại là số 32 thì nhân viên y tế cho rằng trong lúc tắm rửa số đánh dấu bị mờ. Khi ra tìm thì những đứa trẻ đánh số gần cạnh đều đã được gia đình đưa về hết.

Ôm đứa con về nhưng bà Hạnh luôn canh cánh trong lòng không yên và đứa bé được đặt tên là Tạ Thị Thu Trang. Đứa con nhận "nhầm" được gia đình bà hết mực thương yêu. Tuy nhiên, khi tuổi già, chồng mất bà Hạnh lại mong muốn tìm lại đứa con bị thất lạc từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa rõ tung tích người con gái. Chị Trang cũng mong muốn tìm lại được cội nguồn của mình.

Chia sẻ