Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: "Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo chị Yến, nhiều lần con trai kể lại bị mẹ kế bạo hành nhưng không có bằng chứng nên chị đã lên kế hoạch mật phục.

Liên quan đến đoạn "Clip quay lén bắt quả tang mẹ kế đánh đập dã man con chồng gây phẫn nộ dư luận", chiều 15/11 PV đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Hồng Yến (28 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, mẹ của cháu bé bị bạo hành).

Người mẹ quay được cảnh "dì ghẻ" bạo hành con trai mình chia sẻ về sự việc..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị Yến cho biết, do cuộc sống không hợp nhau nên chị và anh H. (bố cháu bé) chia tay. Thời điểm này cháu T. (5 tuổi) vẫn ở với chồng. 

"Hôm đó, thấy con có vẻ bất thường tôi hỏi con là tại sao, con bảo rằng dì D. cho ăn cơm với trứng, dì D. đánh con. Tôi nói chuyện lại với chồng cũ, thì anh ấy bảo bé nói dối. Hôm sau tôi tới trường đón thì bé sợ không dám gặp mẹ. Thấy con đứng khóc, trên tay có bầm tím nên tôi hỏi nhưng bé không dám nói, chỉ đứng khóc".

Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng - Ảnh 2.

Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng - Ảnh 3.

Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng - Ảnh 4.

Những hình ảnh bé T. bị bạo hành.

Chị Yến nói thêm: "Khi tôi đi qua chợ nhiều người cũng bảo con tôi bị dì đánh. Hàng xóm cũng bất bình và nói lại điều đó cho tôi. Có người tư vấn cho tôi, nếu đủ chứng cứ thì phải ít nhất 3 lần phát hiện mới đủ. Sau đó tôi đã quay lén clip để tố hành vi của chị D.".

Theo chị Yến, để có được bằng chứng, chị đã nhờ rất nhiều người hỗ trợ bằng điện thoại, ở nhiều góc độ khác nhau nhưng khi cầm lên quay thì bản thân chị Yến trực tiếp thao tác.

"Liên tục 24/24, tay tôi luôn sẵn sàng, cứ khi nào thấy D. di chuyển trong nhà chuẩn bị đến gần con là tôi đưa lên quay. Nhiều lần quay được tình huống, tôi muốn nhảy xuống đánh chị D. nhưng mọi người can ngăn bắt chị ngồi trên. Khi đó tôi rất uất ức nhưng nếu xuống thì hỏng hết việc, không có bằng chứng thì sẽ hỏng. Tôi phải chuẩn bị mất 4 đến 5 ngày, khi quan sát tôi thấy chị D. có dùng chân, dùng cán chổi để đánh", chị Yến thuật lại.

Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng - Ảnh 5.

Chị Yến kể lại sự việc.

Người mẹ của cháu bé cũng cho biết thêm, sau khi sự việc được báo công an, thì 1 tuần sau chị D. và chồng có nhắn tin và đến gia đình xin lỗi nhưng gia đình không ai chấp nhận.

"Mất hơn 1 tuần chuẩn bị, tôi mới quay được từ ngày 16 đến 18/9. Đến nay gần 2 tháng nhưng chưa được giải quyết", chị Yến cho biết đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để đòi lại công bằng cho con trai.

Vụ mẹ kế bạo hành con của chồng: Quay cảnh đánh con tôi đau đớn lắm nhưng cần phải có bằng chứng - Ảnh 6.

Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, ngày 15/11 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang có hành vi bạo hành bé trai 5 tuổi, cùng với đó là những hình ảnh mô tả lại các vết thương bầm tím trên tay, chân và thân thể của cháu bé này. Nạn nhân là bé trai N.V.T 5 tuổi. Thời điểm bị đánh bé ở cùng với bố đẻ và mẹ kế tên N.K.D.

Chị Yến nhớ lại tình huống chứng kiến dì ghẻ đang bạo hành con trai của mình..

Sau khi tìm hiểu PV được biết người bạo hành là mẹ kế của bé trai gần 5 tuổi. Điều đáng nói, người phụ nữ này hiện đang là giáo viên mầm non và từng là cô giáo của chính cháu bé này.

Sự việc xảy ra tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cách đây gần 2 tháng (ngày 19/8) khi đó mẹ của cháu bé đã trình báo cảnh sát. 

Chia sẻ