Vụ ly hôn sau 33 năm của cặp vợ chồng tỷ phú: Nụ cười bí ẩn của người vợ khi thẩm phán phiên tòa bước vào và cái kết cuối cùng khiến tất cả kinh ngạc

An Thanh,
Chia sẻ

Nhân duyên thật diệu kỳ, ai mà ngờ được vị thẩm phán phiên tòa xử ly hôn lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời người phụ nữ xuất chúng đến thế!

Ly hôn chắc chắn sẽ không mang đến nhiều đau khổ. Tuy nhiên, nếu như người ta nhanh chóng tìm thấy "mùa xuân thứ hai" thì cục diện sẽ khác. Đôi khi, người phụ nữ nên tự mở lòng mình, buông đi cuộc hôn nhân hết hạn hơn là tiếp tục níu kéo nó. Biết đâu, đó lại là quyết định sáng suốt, mở ra trang mới của cuộc đời.

Chồng ngoại tình, dù là tỷ phú vẫn bị "đá"

Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng do đặc thù công việc của bố, Sheila Johnson cùng gia đình đã phải di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác trong nhiều năm. Cuối cùng, họ đến Maywood, Illinois, ngoại ô Chicago sinh sống.

Vốn là một nữ sinh tài năng, Sheila sau đó đã tìm đến âm nhạc và thành nghệ sĩ violin rất có danh tiếng. Sau này, bà nhập học trường Đại học Illinois và hoạt động rất tích cực trong các phong trào ở trường. Khi đang tham gia ở đội cổ vũ của trường đại học, bà gặp Robert Johnson.

Tình yêu nhanh chóng bùng cháy giữa cả hai. Sheila xinh đẹp, Robert hào hoa và tài năng. Năm 1969, khi Sheila 20 tuổi, đám cưới của họ đã diễn ra. Khi đó, chỉ tốn 50 đô la cho hôn lễ ấy. Váy cưới do bà tự tay may và bước vào cuộc hôn nhân với Robert.

Vụ ly hôn sau 33 năm của cặp vợ chồng tỷ phú: Nụ cười bí ẩn của người vợ khi thẩm phán phiên tòa bước vào và cái kết cuối cùng khiến tất cả kinh ngạc - Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của Sheila.

Hai vợ chồng cực kỳ nhanh nhạy và thông minh. Đến 1980, họ thành lập Black Entertainment TV (BET) - mạng cáp hướng đến khán giả là người Mỹ gốc Phi. Số tiền để "khởi nghiệp" lúc đó là nhờ Sheila kiếm được trong nhiều năm đi giảng dạy âm nhạc riêng.

Sheila là phó chủ tịch điều hành của công ty. Họ đã cùng hợp tác trong công việc và đạt được những thành công rất lớn với hàng chục triệu người dùng BET trên toàn nước Mỹ. Điều đó mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, sự nhanh nhạy của Sheila khiến bà mang tiền đi đầu tư vào ngành công nghiệp nghỉ dưỡng, bất động sản và trường đua ngựa.

Năm 2000, họ đã là cặp vợ chồng người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành tỷ phú đô la. 1 năm sau, gia đình nhà Johnson bán BET cho một công ty truyền thông lớn, thu về 2,9 tỷ đô bao gồm cả các khoản nợ.

Năm 2002, đôi vợ chồng nhà Johnson chính thức ra tòa ly hôn. Khi ấy là vào tháng 9/2002. Lý do đưa ra là họ không còn chung đường nữa, tình cảm đã cạn việc hạnh phúc tan vỡ là điều "chẳng chóng thì chầy".

Tuy nhiên, trong một cuốn sách được viết vào năm 2004, bà Sheila tiết lộ rằng chồng mình là một người đàn ông ngoại tình. Không phải chỉ một mà ông còn rất nhiều lần lừa dối vợ con. Trong đó, có một "người thứ ba" khiến bà sốc nhất vì đã quen biết nhiều năm: "Cuộc ngoại tình ấy làm tổn thương tôi hơn cả. Tôi biết cô ấy và không ngờ cô ấy làm như thế", bà cho hay.

Vụ ly hôn sau 33 năm của cặp vợ chồng tỷ phú: Nụ cười bí ẩn của người vợ khi thẩm phán phiên tòa bước vào và cái kết cuối cùng khiến tất cả kinh ngạc - Ảnh 2.

Chân dung Robert Johnson.

Nụ cười kỳ lạ khi vị thẩm phán xuất hiện và điều bất ngờ 3 năm sau

Robert đã đồng ý để lại cho vợ 400 triệu đô la bồi thường và chấp nhận một cuộc chia ly không ồn ào. Số tiền đó khiến cho đây vẫn là một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất thế giới. Mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ còn chờ thẩm phán gõ búa tuyên bố cả hai không còn là vợ chồng nữa mà thôi. Tuy nhiên, thẩm phán đột nhiên vắng mặt. Tòa án phải sắp xếp một thẩm phán khác xuất hiện để đưa ra lời phán quyết cho phiên tòa.

Khi thẩm phán William T. Newman Jr bước vào, bà Sheila đã nở một nụ cười kỳ lạ. Sau này, luật sư Ain của bà đã miêu tả lại như sau: "Tôi chưa từng thấy nụ cười nào vui vẻ đến thế của bà ấy từ đầu vụ ly hôn".

Sau khi mọi phán quyết xong xuôi, cả hai chính thức là người độc thân thì bà Sheila đã tiến đến vị thẩm phán đó và đặt câu hỏi: "Ông có nhớ tôi không?".

Hóa ra, vị thẩm phán này là một người bạn cũ của nữ doanh nhân danh tiếng. Năm xưa, họ đã cùng nhau diễn vở kịch Dark Old Men trong hơn 3 thập kỷ trước. Tuy nhiên, họ cũng mất liên lạc với nhau mấy chục năm trời. Suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, Sheila đã có một sự nghiệp rất đáng ngưỡng mộ và cực kỳ giàu có. William cũng xuất sắc vượt qua hàng ngàn người để trở thành Thẩm phán tại Arlington, Tòa án Hạt Virginia.

Điều đáng nói, Willian chưa từng lập gia đình lần nào. Ông đã nhớ ra ngay gương mặt của cô gái Sheila năm xưa.

"Nếu năm đó cô ấy chưa lấy chồng thì kiểu gì tôi cũng theo đuổi. Cô ấy xinh đẹp, ấm áp và tươi tắn biết bao", vị thẩm phán trả lời trong một buổi phỏng vấn.

Gặp lại sau nhiều năm, hai người tiếp tục giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết dần dần được thiết lập. Chỉ ít tháng sau đó, cả hai có cảm giác không thể rời xa được nữa.

Bà Sheila rời Washington, bỏ lại đằng sau nhưng buồn bã để đến Virginia làm lại từ đầu. Bà mua hàng loạt resort ở đó và đầu tư mạnh tay vào ngành khách sạn, spa nghỉ dưỡng mà ngày xưa chỉ mới làm một cách nhỏ lẻ. Bà thành lập Salamander Hospitality, một công ty quản lý spa và nghỉ dưỡng khách sạn vào năm 2005. Những thành công liên tiếp đến khiến Sheila trở thành nữ doanh nhân xuất chúng hậu ly hôn.

3 năm sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, Sheila tái hôn với vị thẩm phán đã tuyên bố ly hôn cho mình.

"Anh ấy cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương lớn, đặt trong bốn cái bánh mì. Khi đó chúng tôi ra ngoài ăn tối và về phòng khách nhà anh ấy. Anh ấy quỳ xuống, tôi cứ nghĩ rằng William bị ngất xỉu, tôi không biết chuyện gì xảy ra", Sheila chia sẻ sau đó.

Vụ ly hôn sau 33 năm của cặp vợ chồng tỷ phú: Nụ cười bí ẩn của người vợ khi thẩm phán phiên tòa bước vào và cái kết cuối cùng khiến tất cả kinh ngạc - Ảnh 4.

Sheila và William trong hôn lễ của mình.

Trái với cuộc hôn nhân đầu tiên, lần này bà khiến cho hôn lễ của mình trở nên xa hoa và linh đình hơn nhiều lần.

Bà diện váy cổ điển từ thương hiệu Bob Mackie. Đám cưới được 350 nhân viên làm việc suốt 2 tuần để chuẩn bị, 60 nghìn bông hồng và hàng chục nghìn bông cẩm tú cầu, hoa phong lan, hoa cúc cùng quả Hypericum Berry... được trang trí thành lễ đường như một vườn cổ tích. Chiếc bánh cưới cũng được thiết kế bởi huyền thoại New York - Sylvia Weinstock. Tất cả đều là những điều trái ngược với lần kết hôn chỉ hết có 50 đô la trước đó. Trước 700 khách mời ở tiệc cưới, họ hành phúc trao nhẫn cùng lời thề nguyền gắn bó, hạnh phúc.

Đến hiện tại, cuộc sống của Sheila và William vẫn rất hạnh phúc. Bà chia sẻ: "Anh ấy thật sự là một người đàn ông ấm áp và tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh ấy rất chính trực và rất biết cách lắng nghe".

Hiện tại, Sheila có một cuộc sống rất viên mãn và sự nghiệp lẫy lừng. Bà có tài sản khoảng 760 triệu đô la và xếp thứ 4 trong danh sách những phụ nữ da đen giàu nhất thế giới.

Như vậy đấy, đôi khi ly hôn chính là bước khởi đầu cho một trang mới. Dù có chia tay chồng tỷ phú đi chăng nữa thì người phụ nữ hoàn toàn có thể xây dựng cho mình những danh vọng, sự giàu có và cả hạnh phúc ở phần còn lại của cuộc đời.

Nguồn: Forbes, Washingtonpost, The New York Time

Chia sẻ