Vụ giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp: Phát hiện thi thể thứ 5 trong vali dưới hồ nước bỏ hoang

ĐẠT LÊ,
Chia sẻ

Vụ án làm rúng động quốc đảo xinh đẹp giữa Địa Trung Hải. Nghi phạm là một sĩ quan quân đội, vừa thú nhận sát hại 5 phụ nữ và 2 trẻ em gái.

Chủ nhật ngày 5/5, cảnh sát đã tiến hành trục vớt chiếc vali chứa thi thể từ một hồ nước nhân tạo. Hồ này thuộc khu vực khai thác quặng đồng bỏ hoang gần thủ đô Nicosia. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là một bé gái. 

"Thi thể đã phân hủy, không thể xác định danh tính ngay mà phải chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm điều tra" - hãng tin Reuters dẫn lời một cảnh sát cho biết.

Nơi phát hiện thi thể vào ngày 5/5 còn được gọi là "Hồ đỏ" (ảnh: Reuters)

Đây là thi thể thứ 5 vừa tìm thấy trong vụ án được cho là "ca giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp". Nghi phạm là Nikos Metaxas, một sĩ quan quân đội 35 tuổi, bị bắt giữ vào cuối tháng 4 vừa qua. Y thú nhận sát hại 5 phụ nữ nước ngoài và 2 con gái của các nạn nhân.

Trong số 7 nạn nhân thiệt mạng, có bốn người được cho là đến từ Philippines - bao gồm một bà mẹ và con gái 6 tuổi. Ngoài ra còn có một phụ nữ đến từ Romania cùng con gái 8 tuổi, và một người phụ nữ Nepal.

Họ đều biến mất từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2018 và nhiều trường hợp đã được trình báo cảnh sát. Dù vậy suốt gần 3 năm qua, lực lượng điều tra của CH Síp đã không tiến hành xử lý.

Vụ giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp: Phát hiện thi thể thứ 5 trong vali dưới hồ nước bỏ hoang - Ảnh 2.

Nghi phạm trong "vụ án giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp" (Ảnh: AFP/ Getty)

Mãi cho đến ngày 14/4/2019 sau một cơn mưa lớn, du khách mới tình cờ tìm thấy một thi thể nổi lên giữa khu vực khai thác đồng (cùng địa điểm phát hiện xác chết thứ 5). 

Theo Reuters, thi thể được tìm thấy ngày 14/4 xác định là cô Marry Rose Tiburcio, 38 tuổi, người Philippines. Tiburcio được thông báo mất tích cùng con gái 6 tuổi tên Sierra vào tháng 5/2018. Sau vụ phát hiện gây rúng động này, cảnh sát Síp mới lần theo manh mối và bắt giữ nghi phạm.

Vụ giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp: Phát hiện thi thể thứ 5 trong vali dưới hồ nước bỏ hoang - Ảnh 3.

Người dân thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số (Ảnh: AP)

Cũng vào hôm Chủ nhật 5/5, trong lúc cảnh sát tìm thấy thi thể thứ 5, nghi phạm Metaxas đã đến trình diện tòa án ở thủ đô Nicosia. Hãng tin AP dẫn lời nhà điều tra hé lộ nhiều tình tiết đáng chú ý. 

Năm 2017, Metaxas bị tố đã dụ dỗ, cưỡng hiếp một phụ nữ 19 tuổi và quay lại bằng điện thoại. Sau đó, nạn nhân này kể lại sự việc với vợ của nghi phạm. Không rõ chuyện gì xảy ra tiếp sau đó. Metaxas và vợ có 2 người con, hiện giờ đã li dị.

Vụ giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo Síp: Phát hiện thi thể thứ 5 trong vali dưới hồ nước bỏ hoang - Ảnh 4.

CH Síp là quốc đảo nhỏ giữa Địa Trung Hải, có phong cảnh đẹp và lịch sử văn hóa lâu đời, là điểm du lịch nổi tiếng (Ảnh: Passport Health)

Vụ án đặc biệt phức tạp, khiến người dân trên quốc đảo Síp hoang mang. Việc điều tra đang gấp rút tiến hành khi còn lại ít nhất 2 thi thể chưa được phát hiện.

(Theo Reuters, ABC News)

Chia sẻ