Vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm vừa trở về địa phương được 2 ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần

Minh Khôi (T/h),
Chia sẻ

Theo nguồn tin từ Trưởng công an huyện Tuy Phước, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định vừa trở về địa phương được 2 ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện. Tuy nhiên, Võ Văn Thành không về nhà mà đi lang thang đến khi gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng.

Trả lời trên báo chí, trưa 4/12, thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết lực lượng cảnh sát điều tra đang làm việc với nghi phạm Võ Văn Thành (22 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) để làm rõ vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng (ở thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An).

Chủ tiệm vàng này là vợ chồng ông Đỗ Văn Hùng (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi).

Cho biết trên PLO, vị Trưởng công an huyện cho biết thêm, nghi phạm Võ Văn Thành vừa trở về địa phương được hai ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện. Tuy nhiên, Thành không về nhà mà đi lang thang đến khi gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng.

Vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm vừa trở về địa phương được 2 ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Võ Văn Thành sau khi bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 2 vợ chồng ông Đỗ Văn Hùng đang theo dõi trận đấu bóng đá giữa đội U-22 Việt Nam và U-22 Singapore trên tivi thì Võ Văn Thành cầm búa ập vào đập tủ kính bày bán nữ trang.

Khi vợ chồng ông Hùng chạy ra tri hô, Thành dùng búa tấn công vào vùng đầu ông Hùng, làm nạn nhân gục ngã trên nền nhà. Người này tiếp tục chạy vào phía trong để tấn công bà Liễu.

Vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm vừa trở về địa phương được 2 ngày sau thời gian điều trị bệnh tâm thần - Ảnh 2.

Tủ kính tiệm vàng Kim Hùng bị đập vỡ, người đàn ông nằm vật ra sàn với nhiều vết máu.

Sau đó, nghi phạm lại dùng búa đập vào đầu ông Hùng, rồi kéo nạn nhân vào bên trong, bước ra ngoài cửa tiệm quan sát xung quanh trước khi dùng búa đập tủ kính, lấy đi một số nữ trang.

Những người dân sống gần tiệm vàng chạy đến, phát hiện chủ tiệm bị thương nên đã báo cho lực lượng công an. Tại hiện trường, ông Hùng nằm bất động trên sàn nhà. Bà Liễu ngồi ở góc tủ, trên đầu đầy máu và đang trong tình trạng hoảng loạn.

Sau khi nghe tiếng la hét và tiếng động bất thường, một số người đang xem bóng đá gần đó chạy đến. Lúc này, tên cướp cầm búa đe dọa một số người rồi lên xe chạy trốn.

Chỉ sau gần một tiếng đồng hồ truy nóng, lực lượng Công an huyện Tuy Phước đã bắt giữ Võ Văn Thành. 

Hiện vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Bình Định.

Chia sẻ