Vụ cưỡng bức, sát hại cô gái giao gà: 5 bị can bảnh bao hơn so với lúc bị bắt, đã ăn ngủ tốt

Nguyễn Song,
Chia sẻ

Sau khi bị tạm giam, các bị can lì lợm chỉ im lặng nhưng sau đó 4 đối tượng đã chịu khai nhận hành vi. Hiện tại, cả 5 đều ăn ngủ tốt, khá sạch sẽ, bảnh bao hơn so với lúc bị bắt.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở Điện Biên vào dịp Tết vừa qua, cả 5 bị can hiện đang bị tạm giữ ở Điện Biên.

Cụ thể: Bùi Văn Công (SN 1984), Lường Văn Lả (SN 1993) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), đều ở Đội 16, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1980, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) đang bị giam giữ tại Trại giam Noong Bua còn Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tổ 25 phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) từ khi bị bắt ngày 10/2 được giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Điện Biên.

Theo thông tin mới nhất trên báo Bảo vệ pháp luật, khi phóng viên tới trại tạm giam gặp các bị can thì cả 5 người này đều bảnh bao hơn nhiều so với lúc bị bắt giữ. Đối tượng Bùi Văn Công - chủ nhân chiếc xe tải giam giữ nạn nhân đã mặc chiếc áo phông mới, nhìn khá sạch sẽ chứ không bẩn thỉu, hôi hám và có khuôn mặt "ác nhân" như hôm bị bắt. Tuy nhiên, hắn vẫn lì lợm không chịu khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ cưỡng bức, sát hại cô gái giao gà: 5 bị can bảnh bao hơn so với lúc bị bắt, đã ăn ngủ tốt - Ảnh 1.

5 bị can khi mới bị bắt (Từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng. Ảnh dưới: Lường Văn Lả, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm)

  • Vụ cô gái giao gà bị giết hại: 5 bị can có mối quan hệ thế nào?

  • Nhóm nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết đã có tính toán từ trước

  • Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết, được nhận xét là nghiện nhưng "ngoan"

Ngoài Công ra, 4 bị can còn lại khi mới vào rất lì lợm, luôn im lặng nhưng được sự vận động của các cán bộ điều tra thì đã khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra trong quá trình phá vụ trọng án.

Do đều là đối tượng nghiện nên lúc mới vào trại tạm giam, những ngày đầu các bị can đều lên cơn vật ma túy phải có sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Đến nay, cả 5 đều ăn ngủ tương đối tốt, sức khỏe ổn định.

Cũng thông tin trên báo này, hiện 5 bị can được giam giữ riêng biệt ở 5 buồng khác nhau, có lực lượng chức năng giám sát rất kỹ. Theo quan sát của phóng viên, các bị can trả lời về hành vi tội ác đều khá bình thản, không tỏ ra ân hận với điều kinh hoàng mà chúng đã gây ra với nạn nhân Mỹ D.

18h30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh viên Cao Mỹ D. (SN 1997, trú tại Điện Biên) bị mất tích khi đi giao gà cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), đã phát hiện chiếc xe máy D. dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng. Hùng khai, 30 Tết ra chợ huyện chơi, thấy nữ sinh xinh đẹp, phụ giúp người thân bán gà nên vờ hỏi mua, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

18h cùng ngày, sau khi bàn với đồng phạm, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu cô gái giao đến phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 30 phút sau, thiếu nữ 21 tuổi chở gà đến địa chỉ, Hùng lại chỉ điểm khác, sau đó khống chế nạn nhân. Cả nhóm đã giam giữ nữ sinh và ngày 6/2 đưa đến ngôi nhà hoang để sát hại rồi lấy đi toàn bộ số gà cùng tài sản cá nhân.

Chiều 16/2, Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công. Trần Văn Công là người sở hữu chiếc xe tải 1,25 tấn, trên thùng xe có vết máu.

Ngày 18/2, công an khởi tố 5 bị can về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Tổng hợp)

Chia sẻ