Vụ con rể ghen với... cha vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình bên vợ bỏng nặng: Người cha đang được săn sóc đặc biệt

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bước vào nhà thấy vợ nằm ngủ chung với cha vợ và con riêng, người chồng nổi cơn ghen, lấy xăng phóng hỏa đốt nhà.

Vụ việc xảy ra vào tối 27/2 tại phường 9, thành phố Trà Vinh khiến chị Kim Thị Thanh Nha (28 tuổi), ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, cha chị Nha) và bé Sơn Khải Kỳ (9 tuổi, con chị Nha) bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân Kim Mỹ Lai đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, trước đó chị Nha và chồng là Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ Trà Vinh) xảy ra mâu thuẫn nên người vợ ẵm con về nhà cha mẹ ruột.

Vụ con rể ghen với... cha vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình bên vợ bỏng nặng: Người cha đang được săn sóc đặc biệt - Ảnh 2.

Bệnh nhân Kim Mỹ Lai.

Đêm xảy ra chuyện, Tha qua nhà ông Lai để tìm vợ. Khi đẩy cửa vào, Tha thấy ông Lai cùng vợ và con riêng của vợ ngủ chung một giường nên nổi cơn ghen. Gã chồng ra trước nhà hút xăng từ xe ra chai nhựa rồi cầm bật lửa vào nhà phóng hỏa.

Vụ con rể ghen với... cha vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình bên vợ bỏng nặng: Người cha đang được săn sóc đặc biệt - Ảnh 3.

Người cha bị bỏng nặng vì chính con rể phóng hỏa đốt nhà.

Tại cơ quan điều tra, Tha đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra.

Sau khi được đưa vào bệnh viện (BV) địa phương, nạn nhân Kim Mỹ Lai được chuyển lên TP.HCM điều trị tiếp tục vì tình trạng quá nặng.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Lai nhập viện vào tối ngày 27/2 với chẩn đoán bỏng lửa xăng rất nặng, diện tích 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt.

Vụ con rể ghen với... cha vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình bên vợ bỏng nặng: Người cha đang được săn sóc đặc biệt - Ảnh 4.

Hiện bệnh nhân đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt.

Bệnh nhân có tiền căn tai biến mạch máu não, hiện đang được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt. Tuy nhiên thời gian điều trị sẽ lâu dài kèm chi phí rất lớn, dự trù từ 300-500 triệu đồng. Nhà bệnh nhân rất nghèo, nhiều người sống chung trong một căn nhà nhỏ.

Hiện con trai ông Lai đang ở BV chăm sóc cho cha.

Chia sẻ