Vụ con rể ghen với bố vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng

Văn Tiên,
Chia sẻ

Bố mất, chồng thì ở tù sau cơn cuồng ghen vô lý, hai mẹ con chị Nha quay trở về căn nhà cháy với số nợ hàng chục triệu đồng tiền thuốc men chạy chữa cho ông Lai. Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng, hai mẹ con chị Nha đã vượt qua biến cố, tiếp tục cuộc sống.

Chiều 21-4, sau bốn ngày đăng tải bài viết: "Con rể ghen với bố vợ, phóng hỏa đốt cả nhà khiến bố vợ tử vong, hai mẹ con bị phỏng không có tiền chạy chữa", trao đổi với chúng tôi chị Kim Thị Thanh Nha (ngụ phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cho biết có rất nhiều người gọi điện, hỏi thăm để giúp đỡ gia đình chị.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 1.

Kể từ ngày cha mất, chồng ở tù, cuộc sống của hai mẹ con chị Nha rơi vào bế tắc.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 2.

Giọt nước mắt đau đớn của người phụ nữ khi nhớ đến đêm xảy ra vụ việc.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Nha đã nhận được hơn 80 triệu tiền ủng hộ từ hàng trăm độc giả. "Em xúc động lắm, không biết nói gì ngoài việc cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi khó khăn với gia đình em. Từ khi cha em mất, em chưa bao giờ dám mơ một ngày gia đình mình có thể trả hết được số nợ tiền thuốc thang chạy chữa cho cha", chị Nha nghẹn ngào.

Theo đó, chị Nha và Thạch Sê Tha (28 tuổi) kết hôn năm 2015, sinh sống cùng với bé Sơn Khải Kỳ (9 tuổi, con riêng chị Nha) và ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi, bố chị Nha) tại căn nhà nhỏ thuộc phường 9, TP.Trà Vinh. Đêm 27-2-2018, sau khi đi nhậu say về thấy hai mẹ con chị Nha ngủ cùng giường với ông Lai nên Tha nổi cơn ghen. Để thực hiện ý định giết chết cả nhà vợ, Tha đi hút xăng trong xe ra chai nhựa rồi đi mượn bật lửa về phóng hỏa.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 3.

Chị Nha cho biết, sau khi cha mất, số tiền nợ của gia đình vay mượn thuốc thang cho cha đã lên đến hàng chục triệu đồng.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 4.

Sau 2 tháng, những vết phỏng vẫn còn trên người của bé Sơn Khải Kỳ.

Do sự việc xảy ra đêm tối, lúc cả gia đình chị Nha đang ngủ say nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, ba người nhà chị Nha bị phỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Trải qua nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, ông Lai đã tử vong. Riêng mẹ con chị Nha bị phỏng nặng, người đầy rẫy những vết sẹo do hỏa hoạn. Sau hai tháng xảy ra vụ việc, nhà thì cháy, cha mất, Thạch Sê Tha đang bị Công an giam giữ, cuộc sống của hai mẹ con chị Nha rơi vào bế tắc khi số nợ vay mượn chữa bệnh cho ông Lai lên đến hàng chục triệu đồng.

"Em không ngờ hắn (người chồng) lại có thể ghen tuông như vậy. Giờ cha em mất rồi, em chỉ mong mình mau khỏe bệnh để đi làm nuôi bé Khải Kỳ được ăn học đến nơi đến chốn", chị Nha tâm sự.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 5.

Hai mẹ con chị Nha vui mừng vì đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 6.

Bé Kỳ bên ông ngoại quá cố vì bị bố dượng ghen tuông phóng hỏa đốt chết.

Trước nỗi đau quá lớn của gia đình chị Nha, hàng trăm độc giả đã gọi điện, nhắn tin ủng hộ và mong gia đình chị sớm ổn định lại cuộc sống. Với số tiền hơn 80 triệu đồng mà mạnh thường quân giúp đỡ, chị Nha cho biết trước mắt sẽ trả hết khoản nợ mà chị vay mượn ngân hàng, bà con để chạy chữa cho cha. Đồng thời chị sẽ sửa sang lại nhà cửa và cho Khải Kỳ tiếp tục đi học.

Ngồi nép vào lòng mẹ, bé Sơn Khải Kỳ tâm sự: "Từ ngày ông ngoại mất, mẹ con cứ khóc miết. Con thương mẹ lắm mà không biết làm gì cả. Giờ được cô chú giúp đỡ, con sẽ cố gắng đi học thật giỏi để sau này mần công ty nuôi cố ngoại và mẹ".

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 7.

Khải Kỳ cho biết sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng.

Vụ con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà: Hai mẹ con khóc nghẹn khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh 8.

Bà cố ngoại (bên trái) của Khải Kỳ sau khi ông ngoại bé mất cũng dọn về sống chung.



Chia sẻ