Vụ cô gái mang bầu 6 tháng bị tra tấn đến sảy thai: Người nhặt ve chai hoảng sợ khi thấy thi thể bé sơ sinh trong túi nylon

Phong Nguyên,
Chia sẻ

"Lúc phát hiện tôi tá hỏa quá, bỏ chạy và chỉ biết kêu cứu từ hàng xóm", người bán ve chai bàng hoàng nhớ lại khi phát hiện đứa bé sơ sinh bị bỏ trong túi nylon.

Ngày 16/4, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm người gây thương tích khiến chị H.N.Y (18 tuổi, quê Long An, đang mang thai 6 tháng sinh non) là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng), 2 đối tượng chủ mưu trong vụ việc.

Vụ cô gái mang bầu 6 tháng bị tra tấn đến sảy thai: Người nhặt ve chai hoảng sợ khi thấy thi thể bé sơ sinh trong túi nylon - Ảnh 1.

Vết thương trên người em Y.

Theo điều tra trước đó, ngày 22/3, chị Y. có đến tại nhà của Dũng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, chị Y. muốn về thì Dũng và Huyền ngăn cản. Từ đó, nạn nhân bị giam cầm trong căn nhà này. Nguyên nhân do người nhà của chị Y. vay tiền của một người nhưng chưa trả.

Hơn 1 tuần đầu, nhóm đối tượng chỉ giam cầm chị Y, không đánh đập. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo bọn chúng lấy dây dù trói chân, tay, dùng vải bịt mặt chị Y. rồi dùng đoạn gỗ dài tra tấn nạn nhân dã man. Dũng, Huyền và Trần Nhật Khánh (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) còn dùng tay đánh đập, đá vào bụng khiến chị Y. sảy thai, sinh non khi thai nhi mới 6 tháng tuổi.

Thậm chí, nhóm đối tượng còn dùng keo nấu chảy, sử dụng bình gas mini có đầu khò gí vào cơ thể khiến chị Y. bị bỏng nặng. Khi chị Y. bị sảy thai, nhóm đối tượng gọi cho bà Trần Thị Sương (56 tuổi) đến mang đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Vụ cô gái mang bầu 6 tháng bị tra tấn đến sảy thai: Người nhặt ve chai hoảng sợ khi thấy thi thể bé sơ sinh trong túi nylon - Ảnh 2.

Cô gái 18 tuổi với thương tích sau màn tra tấn kinh hoàng.

Đến ngày 10/4, thấy sức khỏe chị Y. yếu, bọn chúng mới gọi cho một người bạn đến gọi taxi đưa đi cấp cứu. Thoát khỏi cảnh hành hạ, chị Y. đã gọi điện cho gia đình, bố ruột của chị biết tin nên đã đến Công an huyện Bình Chánh trình báo.

Trưa 16/4, nhiều người có mặt tại nơi bé sơ sinh bị vứt bỏ chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Chú Phúc, người dân sống gần chùa cho biết: "Một ngày đầu tháng 4, người phụ nữ nhặt ve chai thấy bao nylon màu đen cột chặt nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có 2 hộp sữa và một bé sơ sinh đã tử vong, người này tá hỏa bỏ chạy và tri hô lên. Sau đó, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua báo chí, tôi mới biết đó con của một cô gái bị tra tấn, đánh đập đến sảy thai", chú Phúc nói. 

Còn cô H. (người nhặt ve chai) thì bàng hoàng kể lại: "Lúc phát hiện tôi tá hỏa quá, bỏ chạy và chỉ biết kêu cứu từ hàng xóm".

Vụ cô gái mang bầu 6 tháng bị tra tấn đến sảy thai: Người nhặt ve chai hoảng sợ khi thấy thi thể bé sơ sinh trong túi nylon - Ảnh 3.

Con đường nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh bị vứt bỏ.

Được biết, tại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể bé sơ sinh bị vứt bỏ sau khi mẹ bị đánh đập đến sinh non còn sót lại rất nhiều nhang, những hộp sữa nằm ngổn ngang ra đường.

Hiện sự việc đã được công an xã lập hồ sơ, bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh xác minh, làm rõ. Qua truy xét, công an mời Khánh và Sương lên trụ sở để làm việc. Tại trụ sở công an, Khánh thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên rồi cùng bà Sương mang xác thai nhi bỏ tại một con hẻm ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường tại nhà trọ của Dũng, cảnh sát phát hiện nhiều tinh thể nghi là ma tuý đá, cỏ mỹ, cân tiểu ly, súng tự chế, đạn, dây xích, còng số 8, 10 xe máy các loại...

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những kẻ liên quan.

Được biết, trong ngày 15/4, Hội LHPN TP.HCM cùng một số cán bộ, luật sư do Hội mời đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân đồng thời với mong muốn hỗ trợ về mặt pháp lý, bảo vệ cho nạn nhân về sau này.


Chia sẻ