Vụ cháy nhà khiến 2 mẹ con tử vong ở phố Vọng (Hà Nội): "Bất lực nhìn cánh tay và tiếng cầu cứu trong chuồng cọp"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đám cháy xảy ra lúc rạng sáng tại ngôi nhà có nhiều then sắt (chuồng cọp) trong ngõ 41 Phố Vọng, khiến 2 người tử vong và 2 người nguy kịch, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, thắt tim vì bất lực nhìn các nạn nhân cầu cứu.

Vào khoảng 1h45 sáng 19/7 xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số nhà 48 ngõ 41, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có 4 người cùng một gia đình. Trong đó 2 nạn nhân may mắn thoát chết, còn 2 nạn nhân là 2 mẹ con đã tử vong, đó là cụ bà Đào Thị Ng. (86 tuổi) và bà Bùi Thị Th. (50 tuổi).

Vụ cháy nhà 2 mẹ con tử vong ở phố Vọng (Hà Nội): Bất lực nhìn cánh tay và tiếng cầu cứu trong chuồng cọp - Ảnh 1.

Ngôi nhà 4 tầng cháy làm 2 người tử vong

Một số người dân hàng xóm cho biết, ngọn lửa cháy dữ dội ở tầng 2 và tầng 4. Vì vậy rất có khả năng các nạn nhân không thể chạy xuống tầng 1 để thoát ra ngoài. Khi nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, lúc đó đứng ở lan can cầu cứu, hàng xóm đã gọi lực lượng cứu hỏa.

Chỉ sau ít phút, đã có gần 50 chiến sĩ PCCC & CHCN Hoàn Kiếm, Hoàng Mai và lực lượng CHCN của Hà Nội có mặt để phối hợp chữa cháy.

Vụ cháy nhà 2 mẹ con tử vong ở phố Vọng (Hà Nội): Bất lực nhìn cánh tay và tiếng cầu cứu trong chuồng cọp - Ảnh 2.

Bà Dương Thị Nga vẫn chưa hết bàng hoàng

Sáng 19/7, theo ghi nhận của PV, toàn bộ tầng 1 ngôi nhà nói trên là hàng tạp hóa bị cháy rụi. Bên ngoài một bình gas được cảnh sát đưa ra ngoài vì sợ phát nổ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa lối vào để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

Bà Dương Thị Nga (54 tuổi) một trong những người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 2h sáng nay, bà cùng nhiều người dân sống trong khu ngõ hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ ngôi nhà bà Thủy.

Khi chạy ra thì bà cùng một số người dân thấy lửa bốc cháy dữ dội từ dưới tầng 1 của ngôi nhà. Phía bên trên ngôi nhà những cánh tay thò ra ngoài khung chuồng cọp chới với kêu cứu.

"Lúc đó, chúng tôi thấy họ đứng ra ngoài cửa tầng 3 của ngôi nhà kêu cứu nhưng người dân bất lực. Trong nhà lại toàn đàn bà con gái nên không có cách nào phá cửa vì toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được hàn khung chuồng cọp rất kiên cố.

Nhiều người dân đã hắt nước vào nhưng vô vọng. Một số đã nhanh chóng báo lực lượng PCCC đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Tôi thấy tiếng kêu cứu của cô Mai (là em gái chị Th.) cùng con gái của Mai đang học lớp 11 kêu cứu thất thanh", bà Nga kể.

Vụ cháy nhà 2 mẹ con tử vong ở phố Vọng (Hà Nội): Bất lực nhìn cánh tay và tiếng cầu cứu trong chuồng cọp - Ảnh 3.

Nhiều người hàng xóm kéo đến hiện trường

Cũng theo bà Nga, ngôi nhà trên là của cụ Ng., hiện đang ở cùng hai người con gái và cháu ngoại. Bà Th. hằng ngày bán hàng tạp hóa. Cụ Ng. do tuổi cao sức yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Xảy ra vụ cháy khiến nhiều người trong khu vực ai cũng đau xót.

Vụ cháy nhà 2 mẹ con tử vong ở phố Vọng (Hà Nội): Bất lực nhìn cánh tay và tiếng cầu cứu trong chuồng cọp - Ảnh 4.

Nếu ban đầu chiếc chuồng cọp này được tính toán kỹ sẽ không có rủi ro về người

Cũng theo một người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng thuật lại: "Chúng tôi có nghe tiếng kêu cứu của người đứng trong chuồng cọp, nhưng bất lực nhìn ngọn lửa và khói nghi ngút mỗi lúc lại ùn ùn bốc lên. Nhìn thấy cảnh họ quằn quại bám vào then sắt chuồng cọp cầu cứu mà thắt tim… không có cách nào để cứu họ. Nếu tính toán kỹ phương án công năng của chuồng cọp trước đó thì sẽ không thể chết người…", một người hàng xóm đau lòng.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, một số người dân xung quanh phải sơ tán ra ngoài để tránh bị ngạt khói vì thời điểm trên ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Đến 4h sáng công việc chữa cháy và cứu người về cơ bản được hoàn tất.

Chia sẻ