Trong số 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại Hà Nội, công an đã xác minh được danh tính 3 nạn nhân, 2 thi thể nạn nhân khác cũng được tìm thấy và 3 người đang mất tích. Đau lòng hơn khi 3 người chết xác định được danh tính cùng trong một gia đình, đó là mẹ và 2 đứa con thơ dại.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, những thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa về bệnh viện để phục vụ điều tra. Nhiều gia đình nạn nhân đã ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể con, cháu mình bị bó chặt, biến dạng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng.
Người đi đường tá hỏa khi đứng xa hàng chục km vẫn thấy một cột khói lớn phát ra từ phía KCN Sóng Thần 2 (Bình Dương), hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ PCCC được điều tới tuy nhiên vẫn chưa dập tắt được đám cháy.
Vào khoảng 7h ngày 11/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. May mắn không có thiệt hại về người.
Sau 45 phút bị "nhốt" trong thang máy, 6 cư dân (gồm 4 người lớn và 2 trẻ em) của tòa nhà CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, mới được cứu ra ngoài trong tình trạng sợ hãi, lo lắng.