Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Gia đình anh Diệp mới vừa tổ chức sinh nhật cho con trai đầu lòng thì xảy ra sự việc thương tâm.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm khiến hai vợ chồng anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre) cùng hai con là Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi) chết thảm ở Bình Dương, đến sáng ngày 26-2, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được tiến hành rất khẩn trương.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

"Nghe tiếng kêu cứu nhưng không ai mở được cửa"

Có mặt tại hiện trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tiếng kêu cứu thất thanh của các thành viên trong gia đình xấu số.

Bà Nguyễn Thị Lan, hàng xóm nạn nhân kể lại: "lúc đó gần 1 giờ sáng, tôi chạy ra thì lửa đã bốc lên cao, nhiều người dùng vòi nước xịt vào. Nhà khoá quá kỹ nên đến 20 phút sau mới đập được cửa chính. Lúc đó mọi người thấy đứa trẻ nằm dưới đất, ai cũng tưởng còn sống như khi ôm lên mới biết bé chết rồi".

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 2.

Lửa làm lớp tôn của hai căn nhà kề bên nám đen.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 3.

Chị Lan Anh, hàng xóm của vợ chồng anh Điệp kể lại sự việc.

Còn mẹ anh Dũng, người ở sát vách nhà gia đình anh Điệp thì nói: "Lúc đó con dâu tôi nghe thấy tiếng hai vợ chồng nhà bên kêu cứu thảm thiết lắm, nhưng ai cũng bất lực vì không tài nào mở cửa được. Lát sau thì tiếng kêu cứu yếu dần rồi tắt hẳn. Chắc do quá hoảng loạn, nhà khoá bằng khoá số rất chắc chắn nên hai vợ chồng không mở cửa được mới bị chết cháy".

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 4.

Gương mặt bàng hoàng của người thân nạn nhân.

 Theo nhiều người dân, người phát hiện vụ việc xảy ra là anh họ của anh Điệp (cũng tên Điệp), người ở chung vách với gia đình nạn nhân. Khi hoả hoạn xảy ra, lửa cũng lan qua người anh khiến hệ thống điện bị chập, nhưng nhờ phát hiện kịp thời, người anh tung cửa ra ngoài được nên hai vợ chồng cùng hai đứa con thoát chết. Dù vậy, nỗ lực dập tắt ngọn lửa cũng khiến tay anh bị thương.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 5.

Nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi sự việc cũng như chia buồn cho gia đình người đã khuất.

 Trong ngôi nhà mới vừa bị lửa thiêu rụi đêm qua, nhiều vật dụng bên trong cháy sém, lộ ra mớ tập sách cũ loang lổ của đứa con trai lớn. Ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 80 mét, gồm 1 trệt và 1 gác. Theo nhiều người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra hoả hoạn, rất có thể khi đang ngủ, cây quạt trong nhà chập điện là nguyên nhân phát hoả.

Mới vừa tổ chức sinh nhật cho con trai 9 tuổi

Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Điệp lên Bình Dương sinh sống đã vài năm nhưng mới chuyển đến ngôi nhà hiện tại gần đây. Vợ chồng anh rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Anh Điệp làm công nhân cho 1 xưởng gốm sứ, còn vợ lãnh móc câu về gia công.

Đau lòng hơn khi mới ngày 25-2, vợ chồng anh vừa tổ chức sinh nhật 9 tuổi cho con trai đầu Hồ Gia Bảo thì đến tối lại xảy ra nghịch cảnh. "Mới vài tiếng trước cả nhà anh Điệp còn vui vẻ với nhau mà giờ lại ra nông nỗi vậy" – một người hàng xóm đau xót nói.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 6.

Căn nhà hoả hoạn được gia đình khoá lại sau khi dọn dẹp.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 7.

Anh trai anh Điệp (trái) bị thương ở tay trong vụ cháy.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 8.

Gia đình thu dọn đồ đạc về quê lo ma chay cho các nạn nhân.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 9.

Chiếc ra nệm nơi bé Gia Bảo tử vong cùng các vật dụng liên quan được người dân đem đốt bỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, thi thể 4 nạn nhân đã được gia đình đem về quê lo chuyện an táng. Đến trưa cùng ngày, gia đình nạn nhân ở xa cũng đã có mặt và dọn dẹp đống đổ nát từ căn nhà ra ngoài. Riêng chiếc ra nệm nơi bé Gia Bảo nằm được người dân mang ra trước cửa đốt.

Vụ cháy làm gia đình 4 người tử vong ở Bình Dương: Hôm qua mới tổ chức sinh nhật con trai 9 tuổi - Ảnh 10.

Bên trong căn nhà toàn bộ vật dụng bị cháy (ảnh: Viết Dũng)

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Công an đã cử lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Ông Nguyễn Văn Đông - chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, tổng số tiền hỗ trợ bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân là 58 triệu đồng. Trong đó UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND TP Thủ Dầu Một 20 triệu đồng, UBND phường Phú Hòa 8 triệu đồng.

Chia sẻ