Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Xót xa cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người chứng kiến chưa hết bàng hoàng, xót xa trước hình ảnh 7 nạn nhân tử vong trong tư thế ôm chặt lấy nhau tại khu vực nhà tắm.

"Không tin vào mắt mình khi thấy cả 7 người tử vong vẫn đang ôm chặt lấy nhau"

Tối ngày 29/7 tại nhà tang lễ Cầu Giấy, rất nhiều người thân các nạn nhân đã có mặt để tiến hành các thủ tục cần thiết như: Nhận dạng thi thể, lo hậu sự… tất cả đều không giấu được nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn trước sự ra đi đột ngột của con em mình. Nỗi đau và mất mát càng nhân lên khi những nạn nhân tử vong còn quá trẻ về tuổi đời, thậm chí, nạn nhân trẻ nhất chỉ mới bước vào tuổi trăng tròn.

Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Kinh hoàng cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 1.

Tối ngày 29/7 rất nhiều người thân có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy nhận diện thi thể nạn nhân.

Đêm cùng ngày, chúng tôi có mặt tại xã Long Xuyên (Phúc Thọ - Hà Nội) nơi có nhiều nạn nhân tử vong nhất trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên quốc lộ 32 (Hoài Đức – Hà Nội) vào sáng ngày 29/7.

Tại đây, khó có thể diễn tả được không khí tang thương bao trùm khắp vùng quê bởi trong số 8 nạn nhân thì có đến 4 nạn nhân là người cùng địa phương. Cũng trong đêm ngày 29, sau khi các gia đình hoàn thành việc nhận dạng thi thể nạn nhân tại nhà tang lễ Cầu Giấy thì lần lượt được đưa về địa phương làm các thủ tục an táng.

Cũng ngay trong đêm, đám tang của 4 nạn nhân trong xã nhanh chóng được tổ chức vội vã tại nghĩa trang 2 thôn Bảo Vệ và Phù Long (Long Xuyên – Phúc Thọ).

Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Kinh hoàng cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 2.

Những đám tang vội vã trong đêm được gia đình nạn nhân tổ chức.

Trao đổi với chúng tôi trong nước mắt, một người dân nghẹn ngào: "Các cháu còn rất trẻ, thậm chí có đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tranh thủ lúc nghỉ hè đi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào phụ giúp gia đình trước thềm năm học mới, vậy mà…".

Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Kinh hoàng cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 3.

Anh Tuấn kể lại giây phút nhìn thấy 7 nạn nhân tử vong trong tư thế ôm chặt nhau trong nhà tắm.

Tại đây, chúng tôi gặp anh Dương Quốc Tuấn – người chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ hỏa hoạn cũng như đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Anh Tuấn thuật lại: "Ngay sau khi đám cháy được dập tắt tôi đã vào hiện trường xem xét vụ việc thì không thể tin vào mắt mình bởi cả 7 nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi ôm nhau trong nhà tắm. Cảnh tượng đó xót xa quá. Cơ quan chức năng đã phải tách từng nạn nhân rồi mới đưa từng người ra ngoài...".

Anh Tuấn cũng là người đưa 3 nạn nhân bị bỏng nhập viện, sau đó, 1 người đã tử vong và 2 người hiện đang cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia.

"Con tôi vừa khoe mới được tăng lương lên 4 triệu đồng, vậy mà…"

Tiếp tục tục theo những bước chân vội vã trong đêm và cả không khí tang thương bao trùm khắp thôn xóm, chúng tôi hướng về nghĩa trang thôn Bảo Vệ khi thi thể em Nguyễn Nho Thành (16 tuổi) được đưa về an táng.

Lúc này, tất cả người thân, xóm giềng đều không thể kìm được nước mắt trước nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn của gia đình em. Đáng nói, Thành vừa bước vào tuổi trăng tròn, khi gia đình gặp khó khăn em đã bỏ học, đi làm công nhân phụ giúp gia đình. Công việc trong xưởng sản xuất bánh kẹo không vất vả, lương cũng không cao nhưng cũng khiến bản thân Thành cảm thấy tự hào khi phụ giúp được gia đình.

Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Kinh hoàng cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 4.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình Thành.

Gương mặt thất thần, ánh mắt và cử chỉ của ông Nguyễn Nho Trung (bố đẻ của Thành) khiến chúng tôi khó lòng quên được. Nén nỗi đau trong lòng, ông Trung kể về đứa con trai của mình.

Vụ cháy khiến 8 người chết tại xưởng bánh kẹo: Kinh hoàng cảnh 7 nạn nhân ôm nhau chết cháy trong nhà tắm - Ảnh 5.

Rất nhiều người trong xã đã có mặt tại nghĩa trang để tiễn đưa các em về cõi vĩnh hằng.

"Tôi đang làm việc thì nghe tin mọi người báo con tôi bị mắc kẹt trong đám cháy, lúc đó tôi chạy lại thì không tin vào mắt mình nữa, con tôi đã ra đi mãi mãi...

Nó là đứa con ngoan. Sáng cùng ngày nó còn đi sinh nhật bạn, đến buổi chiều thì tôi và nó, hai cha con chở nhau đến chỗ làm, xong tôi chạy lên quận Đống Đa làm bảo vệ. Ai ngờ khi về ôm đứa con trong tay thì cháu đã ra đi mãi mãi", ông Trung nghẹn ngào.

Ông Trung cũng cho biết, gia đình sinh được 2 người con, con trai cả thì tật nguyền, Thành sinh ra lành lặn, thông minh và là niềm hy vọng của cả gia đình.

Với bà Dương Thị Bình (mẹ đẻ của Thành) nỗi đau mất đi đứa con trai khiến bà như phát điên. Ngồi một góc trong nghĩa trang, bà Bình nghẹn ngào: "Nó mới đi làm được một thời gian, mới đây còn khoe với bố mẹ rằng được tăng lương lên 4 triệu/tháng, ấy vậy mà nó đã ra đi mãi mãi".

Theo một số người thân trong gia đình, khi lên nghĩa trang Cầu Giấy để nhận thi thể thì phát hiện trên cổ Thành có đeo một chiếc vòng bạc và chiếc quần lúc sáng mới mặc.

Tại nghĩa trang thôn Phù Long các gia đình vừa hoàn thành việc chôn cất em Kiều Văn Chúc (15 tuổi). Ngay sau đó là thủ tục mai táng cho em Kiều Văn Trọng (17 tuổi).

Người thân gia đình 2 em cho biết: "Chúc và Trọng là anh em họ, gia đình đều thuộc diện khó khăn nên các cháu đi làm phụ giúp gia đình, vậy mà ai ngờ…".

Khi rời khỏi nghĩa trang, tiếng khóc nỉ non, tiếng gào thét đến xé lòng và cả tiếng gọi thân thương tên các nạn nhân của người thân khiến chúng tôi không khỏi kìm lòng. Vụ hỏa hoạn chỉ trong chốc lát đã cướp mất sinh mạng của 8 người. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lúc này đây, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi về cõi vĩnh hằng.

Liên quan đến vụ cháy xưởng bánh đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, hai người bỏng nặng vẫn đang được cấp cứu xảy ra lúc 10h30 ngày 29/7, tại Km19, Quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), chiều 29/9, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý vụ hỏa hoạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, tối 29/7, gia đình các nạn nhân đã đến Nhà tang lễ Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để hoàn tất các thủ tục và nhận dạng thi thể. Trong khi đó, hai nạn nhân bị bỏng nặng là Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, cùng trú xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn đang được các y bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia tích cực điều trị (Nguyễn Văn Tiến Anh bỏng độ II,III, 60%; Nguyễn Duy Tiến bỏng độ II, III, 40%).

Trước đó, theo báo cáo của huyện ủy UBND huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), thì chủ xưởng bánh cháy làm 8 người chết là Trần Văn Được (SN 1992, quê quán tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ) thuê đất của ông Lợi (thôn Chiến, xã Đức Thượng) để sản xuất, diện tích xưởng rộng khoảng 170m2.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy được xác định do quá trình hàn xì tia lửa điện bắn vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Chia sẻ