Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành

B.L,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân thôn Đình (Hữu Bằng – Thạch Thất – Hà Nội) đều cho rằng người mẹ trẻ ra tay sát hại con là người hiền lành, ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Có mặt tại thôn Đình quanh nhà cháu V.A (33 ngày tuổi) bị sát hại nhiều người không khỏi bàng hoàng khi biết nghi phạm chính là mẹ cháu, Phan Thị T.

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành - Ảnh 1.

Dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" trên bậc cầu thang của gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Ng. bà nội của cháu V.A tâm sự: "Phan Thị T. là con dâu của gia đình, T. khá hiền lành, tốt tính, ngoan ngoãn. Tuy nhiên trong việc sinh hoạt T. khá chậm chạp nên gia đình thường chỉ bảo cháu. Không những chỉ bảo việc nhà, mà sau khi T. sinh cháu Việt A. tôi cũng chỉ bảo con dâu từ cách bế con đến cho ăn"

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành - Ảnh 2.

Người mẹ được nhận xét là xinh xắn, ngoan ngoãn

Cũng theo gia đình thì T. cưới anh Vũ Đình H. vào hồi tháng 8/2016 được sự đồng thuận, ủng hộ của 2 bên gia đình. Trước kia T. làm công nhân may, còn chồng là anh H. làm cho một xưởng mộc gần nhà. Cuộc sống gia đình ai cũng vui mừng khi T. sinh hạ cháu V.A.

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành - Ảnh 3.

Người dân bàng hoàng trước vụ án.

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Thị Chí  (Trưởng thôn Đình) cho biết, ở địa phương 2 vợ chồng anh H. cũng như ông bà nội cháu bé không có hiềm khích hay mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

Cũng theo người dân, bố đẻ T. là người bị thần kinh nặng từ hồi còn thanh niên, k giao tiếp với ai bên ngoài thế nhưng chưa gây xích mích thù hằn với ai. Bà mẹ thì đi làm thuê, nhà có 3 người con 2 gái 1 trai.

Anh v. người dân sống gần nhà cho hay: "T. khá xinh xắn, trắng trẻo, ngoan ngoãn không ngờ lại gây nên chuyện tày đình đến như vậy. Có thể T. bị trầm cảm sau sinh không kiểm soát được hành vi mình thực hiện nên mới xảy ra chuyện lớn".

Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành - Ảnh 4.

Rất nhiều người dân kéo đến xem dựng lại hiện trường vào sáng ngày 14/6.

Trong ngày 14/6 rất nhiều người dân đã kéo đến gia đình cháu V.A để chia buồn đồng thời xem lực lượng chức năng dựng lại hiện trường.

Tại nơi xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân đã mở điện thoại xem facebook cá nhân của T. và đều nhận xét T. nhỏ nhắn, xinh xắn và trắng trẻo.

Nói về điều này, chị V.T.K (người dân cùng xã) cho hay: "Anh H. lấy được vợ trẻ hơn 10 tuổi liền nên ai cũng mừng, bản thân anh H. làm thợ mộc còn T. làm công nhân may lại mới sinh cháu bé nên ai cũng mừng cho 2 vợ chồng. Tất cả chúng tôi ở đây đều không ai nghĩ rằng chính người mẹ ấy lại là nghi phạm trong vụ việc gây rúng động này".


Vụ cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại: Người mẹ được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành - Ảnh 5.

Người dân xem facebook cá nhân của T.

Sáng ngày 14/6 theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, nghi phạm được xác định trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết trong chậu nước tắm là Phan Thị T. (sinh năm 1998 – mẹ đẻ của bé V.A). Cũng theo cơ quan điều tra, tại cơ quan Công an Phan Thị T. đã khai nhận đã giết con mình.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 12/6 ông Vũ Đình Lăng (sinh năm 1948 là ông nội của cháu V.A) phát hiện cháu nội nằm sấp trong chậu nước và đã tử vong. Ngay sau đó, người nhà đã nhanh chóng hô hoán bà con làng xóm đồng thời báo cáo với lực lượng chức năng.

Đặc biệt, sáng ngày 12/6 tại khu vực cầu thang của gia đình phát hiện dòng chữ in hoa với nội dung: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".


Chia sẻ