Vụ cha đầu độc 3 con nhỏ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu: Ba đứa trẻ vẫn chưa thể tự ăn uống

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, ba đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn nặng, phải nuôi ăn qua đường tĩnh mạch.

Chiều 9-1, BS Bùi Duy Anh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã thông tin về cụ thể về tình trạng của 3 bệnh nhi: L.N.T.A (10 tuổi), L.N.Q.T (7 tuổi) và L.N.T.N (5 tuổi), nạn nhân bị chính cha ruột đầu độc xảy ra vào rạng sáng 9-1.

Cụ thể, 3 bệnh nhi nhập viện lúc 1h45 rạng sáng 9-1 với chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu nặng, khó thở, tụt huyết áp, men dẫn truyền thần kinh acetylcholine xuống thấp. Ngay lập tức các BS tiến hành rửa dạ dày, cho 3 đứa trẻ sử dụng thuốc đối kháng, uống than hoạt tích. Sau thời gian cấp cứu tích cực, các bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển tiếp lên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để theo dõi và điều trị.

Vụ cha đầu độc 3 con nhỏ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu: Ba đứa trẻ vẫn chưa thể tự ăn uống - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

"Hiện tại tình trạng của 3 bệnh nhi vẫn còn nặng, chưa thể tự ăn uống mà phải nuôi ăn qua tĩnh mạch. Nếu đến bệnh viện trễ hơn, phốt pho trong thuốc trừ sâu sẽ ức chế men dẫn truyền thần kinh acetylcholine gây hôn mê cho ba đứa trẻ. Hiện mẹ và người nhà đã có mặt để chăm sóc cho các em" – BS Duy Anh cung cấp.

Vụ cha đầu độc 3 con nhỏ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu: Ba đứa trẻ vẫn chưa thể tự ăn uống - Ảnh 2.

Sau khi được cấp cứu, 3 đứa trẻ đã qua tình trạng nguy hiểm.

Vụ cha đầu độc 3 con nhỏ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu: Ba đứa trẻ vẫn chưa thể tự ăn uống - Ảnh 3.

Trong khi người cha đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Còn với tình trạng của anh L.H.S (39 tuổi, quê Hậu Giang, cha của ba đứa trẻ), theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung uơng Cần Thơ, người đàn ông đã tỉnh và tiếp xúc tốt, hiện được theo dõi tại khoa Nội tiêu hóa-huyết học lâm sàng.

Trước đó theo lời kể của chị N.T.K.L (vợ anh S.), vào đêm 8-1 khi đang cùng con gái lớn lên TP.HCM xin việc làm, anh S. điện cho chị L. thúc giục chị về ngay, nếu không sẽ chết với 3 con ở nhà. Nghĩ chồng chỉ hù dọa, chị L. cúp máy không nghĩ ngợi gì nhưng đến khuya cùng ngày, sự việc đã xảy ra.

Chia sẻ